Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Chả lo béo phì với tiểu đường. Ca sĩ mông xẹp lép.
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
<h3> Làm ra lúa bao nhiêu đem đóng mi.ạ cho HTX hết còn e.ó đâu mà ăn ?
21.gif
</h3> <h3>----------------------------------------</h3> <h3>Đóng Nhanh Lúa Tốt</h3>
Lúa tháng năm kén tằm vàng óng Hạt khô giòn đem đóng thuế nông Thúng đầy anh gánh tôi gồng Kĩu kà kĩu kịt qua sông qua đò Lúa nhiều chiến thắng càng to Đồn tây càng đổ câu hò lại vàng Đóng nhanh nhanh khắp xóm làng Em thách thôn chàng nộp đủ nộp mau Thóc vàng muôn hạt như nhau Chớ mang thóc lép qua cầu gió bay Thóc lép bay thẹn tay sàng sẩy Chúng bạn cười vai quẩy thêm đau Nắng nhiều sớm nở hoa cau Đóng nhanh lúa tốt càng mau thắng thù.
 
Hạng B2
25/4/10
321
863
93
Nhìn ảnh nhờ về ngày xưa. Năm 80 đang đang còn đánh nhau với Tàu, khu em còn đầy hào giao thông và lô cốt. Cơm ăn bữa được bữa no. Nhà em được phân lên khu tập thể 5 tầng do Đức viện trợ. Bố mẹ em làm lớn nên được phân lên tầng 3, làm lớn nữa thì lên tầng 5. Còn làm cấp nhỏ hay nhân viên được ở tầng trệt. Sau này mở cửa tầng trệt là bố tầng cao.
Đi học đi bộ lòi mắt. Học về qua quán phở ngửi mùi nước phở bay ra thẻm rõ rãi. Toàn bứt trộm bàng ăn thôi. Hồi đó có được quả bàng đào thì ngon thôi rồi.
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
1980 em sống ở trung tâm Sài Gòn, đến kỳ gọi nghĩa vụ quân sự (hồi đó kêu bằng "đi Miên") xe Fargo, Desoto tới phường hốt lính chốt hết cửa sổ, cửa lên xuống thì vệ binh cầm AK đứng gác, rồi đưa tiễn kêu khóc nheo nhóc lắm
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.189
113
Q3
1980 SG khổ lắm , mấy cái nhà villa trong hẻm chia nhau mấy chục hộ nuôi heo tùm lum , mả cha nó vừa thúi vừa ồn .
 
Hạng D
13/1/10
2.009
40.515
113
53
Gần nhà cũ (khu Bàn Cờ) có nhiều nhà ngộ độc vì ăn bắp chuối thay cơm
 
Hạng D
3/1/09
1.294
10.213
133
Một thời để nhớ , nhớ buổi sáng có cục bột mì bằng cái nắm tay , ăn thì ná thở , không ăn thì hổng có cái gì nhét vô miệng :(