Hạng D
30/6/08
1.505
64.776
113
59
Thời kỳ LIÊN XÔ mà nhà em có tới chục xô và chậu, cái thì ngâm củ mì, cái thì ngâm bo bo, cái thì ngâm đồ nhiều cái để hứng nước.
nói chung toàn là xô :)
 
Tập Lái
19/12/12
17
2
3
Ai đã trãi qua thời kỳ đó thì mới hiểu để có được như hôm nay là cả một quá trình. Thế hệ sau sống sung sướng hơn thế hệ trước rất nhiều mà không biết, cứ luôn trách những người đi trước.
 
  • Like
Reactions: eamdoan
Hạng B2
11/2/12
330
9.347
93
Sáng nhịn đói cắp sách đến trường, ra đầu ngỏ nghe loa đài báo Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Ôi lâng lâng... người đầu tiên ở châu Á (hay ĐNA em ko nhớ nữa) bay vào vũ trụ.

Đi bộ đến trường, nhìn đám bạn nhà có buôn bán gặm bánh mỳ, đời sao tụi nó sướng thế.

Nay về quê, đám bạn đó cũng thế thôi, nhìn mình ngưỡng mộ.

Khó khăn chưa chắc đã là xấu, sướng chưa chắc đã là tốt.
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
42
Nhìn mấy hình này nhớ lại hồi còn nhỏ năm 8 mấy đi phá làng phá xóm, em nhớ leo tường vào khu A (chung cư Hà Đô, kế cafe Country House) lượm được nòng và 1 số bô phận súng AK đem ra ngoài bán sắt vụn cũng được 50đ, còn leo tường vào sân bay hái điều dưới đất vỏ đạn như trải thảm, chỉ cần mon men lại gần đường băng là các chú bộ đội xách AK ra dí bắn chỉ thiên cả đám chạy như vịt luôn, vui
21.gif
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.324
93
Kinh Thánh mà cắt ra nhét ma túy vô. Bó tay bọn này, đúng là thần chết.

Hình ảnh cực kỳ quý giá về Việt Nam ( 1980 )
 
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
Hình đẹp và nhiều cảm xúc lắm Bác chủ ơi. 1980 em còn bé lắm. Chưa hiểu gì đâu. Với lại sinh ra ở Sài Gòn nên cũng chẳng có gì ấn tượng cả.
 
Hạng D
25/11/09
1.088
4
38
34
quê e thậm chí đến năm 1990 khu sân bay trực thăng cũ của Mỹ còn mấy quả bom to đùng,chiều nào cả đám trẻ con cũng bu quanh đó chơi mà may phước ko có trái nào nổ