Hạng C
15/4/11
976
12
38
corolla95 nói:
80's cây xăng cục gạch bán đơn vị là từng xị
mà nó lấy cái chai xị có 200ml thui , từ cái thuở này đã nhen nhúm đong thiếu , đến bây giờ các cây xăng lớn nhỏ quốc doanh tư nhân đều áp dụng , là một bài học đúc kết hơn 30 năm sau vẫn còn xài tốt
chỗ mình xài chai nước biển đúng luôn
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
3 tháng/lần cái xe lam phạch phạch chở thùng phuy dầu hôi xuống "phân phối" tại tổ dân phố, cái trụ bơm tay bằng thủy tinh có chia vạch từng lít ...

hàng ngày thì buổi sáng thì cầm sổ mua lương thực ra phường lấy bánh mì về ăn

đi học thì ăn đá bào xi-rô, ăn chè đóng trong cái bọc nylon ướp lạnh cứng như đá, muốn ăn phải cắn cho lủng bao đặng mút

cái hộp bút làm bằng gỗ thông "mỹ nghệ" mua ở vỉa hè đường Lê Lợi ngay nhà sách Khai Trí cũ, cây thước kẻ 1x1 cm dài 30 làm kiếm đánh nhau tét đầu

rạp Măng Non (giờ xây Vincom A) sáng Chủ Nhật có múa rối, các ngày khác trong tuần thì chiếu phin
đi học thì có cái xe đạp Lucia 500, mà tới trường quăng đó khỏi gởi gì ráo
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Ko hẹn mà tự nhiên cùng 8 về cái thời mà mới nghe gai ốc dựng.:D
 
Hạng D
16/11/09
1.980
607
113
xe_gi_cung_duoc nói:
"...phạt đến 100 triệu đồng với hành vi bỏ sót quần đảo hoàng sa và trường sa khi lập bản đồ Việt Nam"

Hình ảnh cực kỳ quý giá về Việt Nam ( 1980 )
Bác nhanh nhạy quá! Em cũng ủng hộ đưa hình các quần đảo của VN vào, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Hạng C
9/2/12
814
20.310
93
Em sinh tận năm 81. Ký ức về thời bao cấp của em là những chiếc xe lam chở dầu hôi đến phân phối, mấy nhóc con như em thấy lạ nhìn không chớp mắt cái trụ bơm bằng tay. Rồi ký ức một thời sổ gạo, ông anh hàng xóm của em đễnh đãng làm mất cái sổ gạo của cả gia đình, lúc đó giống như một tội ác tày trời và bị gọi chết tên là thằng mất sổ gạo mãi những năm về sau :(
 
Hạng B2
3/6/10
203
6.231
93
Tuổi trẻ em hứng trọn thời bao cấp. Mùi bột mì luộc, bo bo, chuối non nấu độn với cơm không quên được. Món cao lương mỹ vị lúc đó là cơm trắng chan mỡ và nước mắm.
 
Hạng B2
11/2/12
330
9.380
93
Ba mình dắt 2 anh em về quê chơi. Vào nhà bà chị nấu cơm. Nồi cơm hấp một nữa là bột mỳ (một sắn) ở trên và một nửa là cơm ở dưới. Mỗi lần xới cơm cho mình bả xới phần dưới và xới cho bả và ông anh rể thì xới ở bên trên.

Giờ nghĩ lại... một quảng đời khó khăn.
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
12
Năm 80 của thế kỷ trước em đang học lớp sáu, nhớ lại thời kỳ này thấy rùng rợn quá các bác.
Đói gì mà triền miên mặc dù má em mua bán nhỏ cũng có đồng ra đồng vào.
Thức ăn thấy chán, không ăn thì đói mà ăn vô rồi thấy muốn ói.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Ngồi trong chiếc xe chật như nêm, nóng như hấp, ko bao giờ quên câu :
- Nồi cá của ai vô đóng thuế.
 
Hạng B2
8/8/12
147
0
0
31
9/1975 em vào lớp 1 dưới mài trường XHCN ... "á có BH đời em được ấm no..."
Mỗi ngày 1 bữa rau lang độn mì vụn ... vậy mà vẫn quyết liệt không chịu xuống tàu phản bội tổ quốc.