Hạng B2
9/9/08
197
2
18
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

16. Qua chuyến đi từ thiện lần này, không ít các thành viên trong đoàn đã được biết đến những nghề kiếm sống mà có lẽ chưa từng được nghe đến
mg0022.jpg


17. Nghề làm các giỏ đựng các vật dụng thường được thấy trong các resort, khách sạn
mg0020n.jpg


18. Vật liệu để làm các vật dụng này chính là thân cây lục bình, được phơi khô
mg0024.jpg


19.
 
Hạng C
11/5/11
532
0
0
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

hixx, việc làm của các bác ô đì thật xúc động ...
 
Hạng B2
9/9/08
197
2
18
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

19. Nghề đan lát này là 1 trong những nghề kiếm sống của các bà mẹ, bà vợ, trong khi các ông chồng, con trai đi làm thuê
mg0032w.jpg


20.
mg0029m.jpg


21. Khi vào những căn nhà của những gia đình này, những ấn tượng không thể nào quên được là: sàn nhà, vách nhà, mái nhà đều là những vật liệu cũ nát và không biết nó có thể chịu nổi trước những cơn mưa, cơn giông của mùa mưa sắp đến gần
mg0028t.jpg


22.
mg0030a.jpg
 
Hạng B2
9/9/08
197
2
18
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

23. Sau khi tặng quà cho 2 căn hộ (dựng tạm ở ngoài lộ), đoàn chúng em đi vào sâu hơn trong xã, những hộ trong này tương đối khá hơn 1 chút
img0034ne.jpg


24.
img0035ki.jpg


25.
Khi biết có đoàn từ thiện đến tặng quà, những người dân xung quanh đó cũng ra xem, có người thì nói với chúng em: gần đây có nhà ông cụ, bà cụ nghèo lắm, các anh chị xem có thể tặng quà cho họ được không? Hoặc như chú này, bị mất 1 chân, cũng có nhà nhưng cuộc sống quá khó khăn nên chú nói với bọn em: nhà chú nghèo lắm, mấy đứa có thể cho chú 1 phần quà được không?
img0037vp.jpg


Nhưng do các phần quà đã được chuẩn bị đủ theo danh sách nên chúng em phải xin lỗi và tiếp tục đến các hộ khác
 
Hạng B2
9/9/08
197
2
18
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

mai em up tiep nha
 
Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

CÁm ơn bác Đông đã up và tường thuật ngọn ngành giúp em.Giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy bồi hồi khó tả lắm. Cho đến tận hôm nay trôi qua mấy ngày rồi nhưng em nghĩ trong lòng mỗi người đều vẫn cảm thấy niềm vui lâng lâng,cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản.
 
Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

casanova87 nói:
chương trình lần này rất ý nghĩa và e rất tiếc khi không tham gia được. Từ ngày thành lập đến nay chi hội mình vui chơi cũng nhiều, nhưng chưa có lần nào mang tính chất cộng đồng nhiều như lần này.

Có lẽ sau chuyến đi cũng đọng lại trong lòng mỗi người ít nhiều suy nghĩ, cảm thấy mình đã làm được gì đó cho đời, cho xã hội...Riêng những người ngồi nhà đọc bài như em cảm thấy rất hứng thú và háo hức được tham gia một hoạt động mang tính chất nhân đạo và ý nghĩa như lần này.

Thiết nghĩ chị Vicky nên lên kế hoạch cho những lần offline tiếp theo mang tính chất thiết thực và gần gũi với đời sống như lần này cho những hội viên bỏ lỡ cơ hội vừa rồi được tham gia. Mong công việc sớm ổn định để được sớm quay lại với hội.

Regards,
Đúng là vậy đó Trọng,tới giờ chị nghĩ lại vẫn còn thấy vui đây.
Sáng Chủ Nhật này tranh thủ đi thăm bệnh viện tâm thần Biên Hòa nha em. Off với em member ở đó luôn.Mình phải hòan thành cho xong nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyến đi lần này.
 
Hạng D
3/8/09
3.541
1
0
44
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

những nghĩa cử đẹp :)
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

Xe đẹp, người đẹp, tấm lòng đẹp!
 
Tập Lái
10/1/11
13
0
1
54
Re:[ Hình ảnh ] Đồng Tháp_Những tấm lòng và kỉ niệm khó quên của AudiFC !

Chào cả nhà,
Cũng là 1 thành viên của hội và may mắn được tham gia chuyến đi Đồng Tháp lần này, mình mới có điều kiện để biết thêm được 1 gương "người tốt việc tốt" của HT AudiFC :) Thực tế, trong cuộc sống cơm áo gạo tiền như hiện nay không phải là có nhiều những người, đủ ăn đủ mặc (và có Audi), biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh trên đời. Chuyến đi Đồng tháp lần này, mặc dù không rầm rộ và quá hoành tráng nhưng thật là ấm cúng và gia đình. Mọi việc từ khâu tổ chức, timing, nhân sự tham gia, địa điểm và phần quà...đều được quan tâm và tính toán 1 cách kỹ càng và gói chặt trong vòng chưa đầy 2 ngày 1 đêm của chuyến đi: Đúng 8h sáng mọi người tập trung đầy đủ ở Nhà hàng White House, Quận 7 ăn sáng và 9h khởi hành. Sau khoảng hơn 3h đồng hồ thì cả đoàn đến Thành phố Cao Lãnh, thủ phủ của Tỉnh Đồng Tháp. Ăn trưa, nghỉ ngơi chưa được 1h đồng hồ thì cả đoàn lại lục tục chuẩn bị đi đến điểm hẹn để thăm viếng và trao quà cho những gia đình khó khăn, bất hạnh...Đến điểm hẹn, Đường 30/4 Khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, cách Thành phố Cao Lãnh khoảng 30km về phía Bắc. Đến nơi mọi người đã chờ đợi đoàn và hỗ trợ rất nhiệt tình: Phân quà ra thành 25 giỏ, huy động xe máy, phân công nhân sự đi kèm để dẫn đường và hướng dẫn đến từng nhà của những gia đình đã tên trong danh sách mà đoàn đi thăm hỏi. Từ 3h chiều đến 7h tối, cả đoàn 12 người trên 6 chiếc xe tất tả từ ngóc ngách này đến ngóc ngách khác ở Khu Xẻo Quýt để tặng quà cho 16 hộ gia đình khó khăn và những người già neo đơn. Mình nhớ như in, những khuôn mặt của các cụ già, có những cụ hơn "thất thập" không con cái, không có nhà chỉ sống tạm trên mảnh đất nhỏ ven mương với các mảnh tôn cũ che tạm ở trên đầu..., có gì ăn nấy nhờ những nhà hàng xóm... Lúc đoàn đến, các cụ không cầm được nước mắt, rưng rưng, không nói thành lời, chỉ biết cầu chúc cho cả đoàn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt...đến gần 8h tối đoàn mới về đến khách sạn, tắm rửa, ăn uống và giao lưu trò chuyện. Sáng hôm sau, cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Trung tâm bảo trợ người già và Trẻ em của Tỉnh Đồng Tháp ở Thị trấn Mỹ Thọ và Nhà Tình Thương ở Sa Đéc, nơi cưu mang cho hơn 40 em trẻ mồ côi ở khu vực...Đến hơn 2h chiều, đoàn mới hoàn thành nhiệm vụ theo như danh sách đã chuẩn bị và tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng....
Chuyến đi thực sự là tất bật và thú vị: mọi người tham gia đều có cảm giác chạy đua với thời gian và đi từ cung bậc tình cảm này đến tình cảm khác: xúc động, trầm tư, vui nhộn pha lẫn thơ mộng...Cảm ơn HT rất nhiều: về công tác tổ chức, về chương trình và đặc biệt là tấm lòng "bổn thiện" dành cho các gia đình khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh...Đề nghị mọi người give her a big hug nhé !