Chủ đề tương tự
Tiếp tục: Hình ảnh tuyến đường Phan Thiết > Ma Lâm > Gia Bắc > Di Linh. Thời điểm 26/11/2011.
Chuẩn bị bước vào đường dốc quanh co để đến đèo Gia Bắc.
Đèo Gia Bắc= Dài trên 10Km, nếu cộng thêm hai phần dốc lên xuống quanh co (Chẳng khác gì đèo vì cũng có vực ven) ở hai đầu đèo thì phải dài khoảng gần 40Km.
Dê, bò làm bạn với nhau.
Đã lên bàn nhậu rồi thì dê hay bò gì tửu lượng cũng như nhau cả mà thôi….
Vùng này nuôi dê, bò nhiều ghê…
Chuẩn bị mi nhau hay là đánh nhau?
Xxxx đâu hết rồi, mấy bạn này đi vào làn đường ngược của em nè
Màu xanh của cây cối ven đường làm nhẹ bớt đi phần nào hành trình còn lại.
Miếng vá và ổ gà hiếm hoi trên đường. Đường này hiện nay khá là tốt trên toàn tuyến các bác ạ.
Vừa hết địa phận của tỉnh Bình Thuận là chính thức vào đèo Gia Bắc
Uốn éo…thay cho thể dục lắc vòng.
Rừng cây còn lại khá nhiều, lâm tặc không hoạt động ở vùng này sao ta? Hay do đường đèo hiễm trở không vào được.
Những chỗ khúc cua gắt đều có gương cầu, cho em hỏi cái này bao nhiêu tiền một cái vậy bác G9 ơi, nếu re rẻ em làm vài cái đem về gắn chỗ chiếu nghỉ cầu thang của nhà em
Đèo này nổi tiếng là nhiều tre, trúc.
Chỗ này tương đối rộng và thoáng, em dừng lại ngắm cảnh ven đường, tiện thể đổi tài luôn
Mới hơn ba giờ chiều, nhìn xuống phía dưới thung lũng sao mà âm u ghê.
Hehe, thấy mình dừng lại cũng bắt chước dừng theo, thôi thì cho có bạn đồng hành vậy…
Còn tiếp:
Chuẩn bị bước vào đường dốc quanh co để đến đèo Gia Bắc.



Đèo Gia Bắc= Dài trên 10Km, nếu cộng thêm hai phần dốc lên xuống quanh co (Chẳng khác gì đèo vì cũng có vực ven) ở hai đầu đèo thì phải dài khoảng gần 40Km.

Dê, bò làm bạn với nhau.

Đã lên bàn nhậu rồi thì dê hay bò gì tửu lượng cũng như nhau cả mà thôi….


Vùng này nuôi dê, bò nhiều ghê…




Chuẩn bị mi nhau hay là đánh nhau?


Xxxx đâu hết rồi, mấy bạn này đi vào làn đường ngược của em nè


Màu xanh của cây cối ven đường làm nhẹ bớt đi phần nào hành trình còn lại.



Miếng vá và ổ gà hiếm hoi trên đường. Đường này hiện nay khá là tốt trên toàn tuyến các bác ạ.


Vừa hết địa phận của tỉnh Bình Thuận là chính thức vào đèo Gia Bắc




Uốn éo…thay cho thể dục lắc vòng.


Rừng cây còn lại khá nhiều, lâm tặc không hoạt động ở vùng này sao ta? Hay do đường đèo hiễm trở không vào được.



Những chỗ khúc cua gắt đều có gương cầu, cho em hỏi cái này bao nhiêu tiền một cái vậy bác G9 ơi, nếu re rẻ em làm vài cái đem về gắn chỗ chiếu nghỉ cầu thang của nhà em



Đèo này nổi tiếng là nhiều tre, trúc.


Chỗ này tương đối rộng và thoáng, em dừng lại ngắm cảnh ven đường, tiện thể đổi tài luôn


Mới hơn ba giờ chiều, nhìn xuống phía dưới thung lũng sao mà âm u ghê.




Hehe, thấy mình dừng lại cũng bắt chước dừng theo, thôi thì cho có bạn đồng hành vậy…

Còn tiếp:
Tiếp tục: Hình ảnh tuyến đường Phan Thiết > Ma Lâm > Gia Bắc > Di Linh. Thời điểm 26/11/2011.
Em cám ơn tất cả các bác, em vào chiếu nốt phần cuối đây ạ…..

Em tiếp tục lên đường:
Vùng này chắc là đã khá cao so với mực nước biển nên mới có thông mọc nhiều như vậy.
Yên hùng lộ đèo là đây, mấy bác cẩn thận với mấy anh chị chạy xe người dân tộc này. Chú ý nhấn kèn khi vào khúc quanh khuất. Họ chạy xe gắn máy nhưng thường lấn làn đường của chiều xe ngược chiều và chạy khá nhanh. Đèo Gia Bắc này người dân tộc chạy xe gắn máy chưa phải là nhiều. Cung đường từ Bảo Lộc > Đa Mi-Hàm Thuận > Đức Mẹ TàPao-Tánh Linh: Người dân tộc chạy xe gắn máy mới là đáng sợ và nhiều.
Hiếm hoi mới gặp được xe qua lại trên đường.
Đã lên hết đèo Gia Bắc rồi sao, xa xa đã thấy bóng nhà.
Văn minh đến rồi, đã có cột sóng ĐT: Vina, Mobi, Viettel….của bác nào đây vào nhận đêê...
Ôi heo tộc kìa, đang là trên đường đi, chứ nếu là đường về thì em đã ẳm một chú lên xe rồi.
Lại gặp yên hùng trên lộ thoai thoải cong cong….Chạy cùng chiều nên em chẳng sợ. Em chỉ sợ mấy chú chạy ngược chiều trong những đoạn đường cong khuất mà thôi.
Hết đèo rồi nhưng đường vẫn còn quanh co và dốc lên xuống nhiều lắm ạ.
Đang là mùa thu hoạch bắp đỏ của người dân tộc. Bắp này chắc chỉ để làm thức ăn cho gia súc.
Cây cầu tên là gì đây, em không kịp chụp rồi.
Đã thấy bóng dáng xa xa của Di Linh ở phía trước.
Hoan hô, ra tới Di Linh rồi….
Ngã 3 QL20-QL28 > Phan Thiết. Rẽ trái là về Bảo Lộc > Saigon, rẽ phải là gặp Di Linh > Dalat.
Di Linh là đây, em xin hết ạ.
Vì lý do kỹ thuật: Trời hơi bị về chiều và có mưa rào nhẹ rải rác vài nơi
nên hình em chụp bị mờ, mong các bác thông cảm….
Cám ơn các bác đã đón xem.
Em cám ơn tất cả các bác, em vào chiếu nốt phần cuối đây ạ…..

Em tiếp tục lên đường:

Vùng này chắc là đã khá cao so với mực nước biển nên mới có thông mọc nhiều như vậy.



Yên hùng lộ đèo là đây, mấy bác cẩn thận với mấy anh chị chạy xe người dân tộc này. Chú ý nhấn kèn khi vào khúc quanh khuất. Họ chạy xe gắn máy nhưng thường lấn làn đường của chiều xe ngược chiều và chạy khá nhanh. Đèo Gia Bắc này người dân tộc chạy xe gắn máy chưa phải là nhiều. Cung đường từ Bảo Lộc > Đa Mi-Hàm Thuận > Đức Mẹ TàPao-Tánh Linh: Người dân tộc chạy xe gắn máy mới là đáng sợ và nhiều.


Hiếm hoi mới gặp được xe qua lại trên đường.

Đã lên hết đèo Gia Bắc rồi sao, xa xa đã thấy bóng nhà.



Văn minh đến rồi, đã có cột sóng ĐT: Vina, Mobi, Viettel….của bác nào đây vào nhận đêê...

Ôi heo tộc kìa, đang là trên đường đi, chứ nếu là đường về thì em đã ẳm một chú lên xe rồi.


Lại gặp yên hùng trên lộ thoai thoải cong cong….Chạy cùng chiều nên em chẳng sợ. Em chỉ sợ mấy chú chạy ngược chiều trong những đoạn đường cong khuất mà thôi.



Hết đèo rồi nhưng đường vẫn còn quanh co và dốc lên xuống nhiều lắm ạ.



Đang là mùa thu hoạch bắp đỏ của người dân tộc. Bắp này chắc chỉ để làm thức ăn cho gia súc.


Cây cầu tên là gì đây, em không kịp chụp rồi.

Đã thấy bóng dáng xa xa của Di Linh ở phía trước.

Hoan hô, ra tới Di Linh rồi….


Ngã 3 QL20-QL28 > Phan Thiết. Rẽ trái là về Bảo Lộc > Saigon, rẽ phải là gặp Di Linh > Dalat.


Di Linh là đây, em xin hết ạ.

Vì lý do kỹ thuật: Trời hơi bị về chiều và có mưa rào nhẹ rải rác vài nơi


