Tạm biệt nhé Đắk Lắk
Đi giữa biển mây
Đoàn đã đến địa phận Bình Phước, nghỉ tại trạm dừng chân Bù Đăng, lúc này ai cũng mệt mỏi, nhưng mà thấy đèn flash là cứ cười toe toét
Về nhà hàng hải sản Như Quỳnh - Bình Dương, mấy bác hội kosovo hình như không xin được visa nên phải về trước nên không được ăn tôm càng nướng nhá
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, em chỉ là người ghi lại những hình ảnh chân thực của chuyến đi. Cám ơn TFC đã giao nhiệm vụ nặng nề nhưng không kém phần thú vị này cho em. Hi vọng sẽ có những lần đi như thế này nữa.
Đi giữa biển mây
Đoàn đã đến địa phận Bình Phước, nghỉ tại trạm dừng chân Bù Đăng, lúc này ai cũng mệt mỏi, nhưng mà thấy đèn flash là cứ cười toe toét
Về nhà hàng hải sản Như Quỳnh - Bình Dương, mấy bác hội kosovo hình như không xin được visa nên phải về trước nên không được ăn tôm càng nướng nhá
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, em chỉ là người ghi lại những hình ảnh chân thực của chuyến đi. Cám ơn TFC đã giao nhiệm vụ nặng nề nhưng không kém phần thú vị này cho em. Hi vọng sẽ có những lần đi như thế này nữa.
Đoàn chúng ta có 2 tay máy cực xịn là bác Dai Ngu & bác jennyho
, chưa kể nhiều tay máy "gần xịn" khác nữa
Ảnh đẹp quá các bác ơi, mấy ngày nay chạy loanh quanh lo giải quyết những việc còn tồn đọng sau chuyến đi, chưa có dịp xem kỹ hình. Cám ơn bác Dai Ngu, jennyho & các phóng viên chiến trường khác của TFC.
Ảnh đẹp quá các bác ơi, mấy ngày nay chạy loanh quanh lo giải quyết những việc còn tồn đọng sau chuyến đi, chưa có dịp xem kỹ hình. Cám ơn bác Dai Ngu, jennyho & các phóng viên chiến trường khác của TFC.
Các bác cứ khen làm em nó mắc cỡ, hi hi hi, lần đâu đi xa như vậy coi như là một thành công của em rồi, hồi đầu bác 4so7 giao cho em, em rất lo vì em lái xe thì ok chứ ngồi sau là say mèm à, thế mà lần này không hề say gì cả, em cũng phục chính mình nữa đó )