RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
Không biết nói gì hơn, HÙNG VĨ quá!
Bác Đức, tiếp nữa đi bác
Không biết nói gì hơn, HÙNG VĨ quá!
Bác Đức, tiếp nữa đi bác
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
những KM cuối cùng hướng về Everest
đây rồi !!!
@KMCO : cờ VN đây
chờ đấy, sẽ có một ngày ....
lạnh quá, lui quân thôi ...
ngày 01/Sep :
0500 hrs sáng (thật ra chỉ là 0300 hrs theo kinh tuyến địa lý nhưng mấy ông TQ bắt Tibet xái giờ Beijing ) chúng em xuất phát từ Shegar, phút chia tay người bạn đồng hành thật cảm động (không biết ai sẽ là người sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn vì ...cái bình dưỡng khí duy nhất đã được dành cho anh trên đường về Zhangmu). Bầu trời đêm Tibet lấp lánh sao hứa hẹn cho đoàn một ngày tốt lành để chiêm ngưỡng Everest
Sau 3.5 hrs băng đồng chiếc Land cũng đưa chúng em đến được điểm mong chờ bấy lâu : Everest đây rồi !, bàn chân bước đi sao lâng lâng khoan khoái lạ thường như được tiếp thêm sức mạnh (quên cả việc mở chai rượu mang theo để mừng đến đích ), chúng em chui vào lều và làm một bữa sáng ngon lành trên nóc nhà thế giới (hi hi, em còn không quên làm cả tí ..."ấy" nữa nên trong vòng 1 tháng tới chớ có uống nước suối nhé )
Đường lên đã khó, đường xuống còn khó hơn : chúng em phi cật lực hết 7.5 hrs mới từ Everest xuống tới Zhangmu biên giới Nepal. Đường đi thì khỏi nói, toàn là off-road với địa hình ngầm nước sâu tầm 60~70CM, bãi lầy dài ~100M với những hố sâu, cheo leo miệng vực ....nói chung rất là cảm giác ...
Đến Zhangmu Hotel lúc 1830hrs, gặp lại người bạn đồng hành đã hồi phục phần nào : anh em mừng mừng tủi tủi (thương cho anh không đến được điểm cuối hành trình). Anh em ngồi hàn huyên tâm sự cho đến giờ đi ngủ vì ...không có nước nóng đế tắm
những KM cuối cùng hướng về Everest

đây rồi !!!

@KMCO : cờ VN đây

chờ đấy, sẽ có một ngày ....


lạnh quá, lui quân thôi ...

RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
Nhìn hình chụp bác Đức giống dân leo núi thứ thiệt quá hén ( ngoại trừ cái mặt
)
Nhìn hình chụp bác Đức giống dân leo núi thứ thiệt quá hén ( ngoại trừ cái mặt
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
offroad băng qua thảo nguyên để về ...
đèo Lalungla 5,124 M
đèo Tongla 5,120M
Zhangmu, thị trấn nhỏ xinh xắn biên giới China - Nepal. Chỗ này thấp rồi, chỉ còn ngang ...Fang-xi-pan
sao nhiều oxy quá, khó thở ghê ...
offroad băng qua thảo nguyên để về ...

đèo Lalungla 5,124 M

đèo Tongla 5,120M

Zhangmu, thị trấn nhỏ xinh xắn biên giới China - Nepal. Chỗ này thấp rồi, chỉ còn ngang ...Fang-xi-pan

sao nhiều oxy quá, khó thở ghê ...

RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
trên cầu phân chia biên giới China - Nepal
"the last" thật á ...
sẽ là như thế, nếu sợi dây này đứt ...
trên đường về Kathmandu, Nepal
làm tí cho đỡ khát nào ...
ngày 2/Sep :
chúng em chia tay với Tibet mà vẫn còn nghĩ đó là một giấc mơ, như một bạn nào nó đã nói "không có chuyến đi nào khó trừ đoạn từ nhà ra ngõ" => một là những người đi trước tô vẽ ra những thách thức để nâng cao giá trị của sự chinh phục, hai là em có sức khỏe phi thường hay kiếp trước đã từng ở đây (hai khả năng này đều khó ) chứ thật ra Tibet là vùng đất rất hiền lành chân thật dễ chịu ...em đi đến đâu cũng cầm chai bia mà chả thấy sao cả ...
tự dặn với lòng sẽ quay lại đây để hướng tới Everest Base Camp 2, 3 ...và nếu có thể, cả cái đỉnh cao đầy kiêu hãnh kia nữa ...
ngày hôm nay chúng em di chuyển từ Zhangmu biên giới China - Nepal về thủ đô dọc theo vách núi cao và con sông uốn lượn với vô vàn dòng thác, cảnh đẹp như trong tranh thủy mặc .... Ăn trưa trong một Resort ven rừng nhìn ra thung lũng xanh tươi, uống chai bia Nepal quên hết cả mệt nhọc của con đường thiên lý đã qua
Kathmandu, thủ đô Nepal đón chúng em bằng bong-ke, bao cát, xe bọc thép và những người lính quần áo rằn ri vũ trang với cái nhìn dò xét "anh sẽ ủng hộ ai : phe Maoist hay phe Bảo Hòang " ...
Thật bất ngờ, cái cảm giác đó thay đổi đột ngột sau khi bước chân vào khách sạn Shangrila : một lâu đài cổ với kiến trúc thuộc đia Anh điển hình, có hồ bơi (đã bơi), Massage (sẽ ), nhà hàng, và một khu vườn tuyệt đẹp rất thanh bình yên tĩnh ...
Cái đất nước này thật kỳ lạ, bị giằng xé bới các thế lực lớn trên thế giới. Bị chia rẽ bởi cuộc chiến phe phái thế mà người dân vẫn bình thản ca hát , dạo phố, mua sắm ....
Chiều mai, em sẽ tạm biệt đoàn bay về Bangkok một mình để kịp về Saigon. Chia tay những người bạn mới quen, chia tay với những con đường thiên lý đầy bụi, những đàn trâu Yak, những con chó xứ Tạng hung dữ, những ngọn đèo cao trên 5,000M, những lá cờ Ha-Đạt, những gò Ma-ni-dol, những đỉnh núi tuyết phủ vĩnh cửu, .........tạm biệt, tức là sẽ gặp lại ...
Saigon, với những con phố ngập khói xe, những công việc dồn dập, những bữa ngồi với bạn bè quên cả lối về ...tất cả, đang chờ ...
"hẹn gặp nhé, giữa Saigon"
trên cầu phân chia biên giới China - Nepal

"the last" thật á ...


sẽ là như thế, nếu sợi dây này đứt ...

trên đường về Kathmandu, Nepal


làm tí cho đỡ khát nào ...

RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
từ chỗ ăn trưa nhìn ra, trước mặt là đĩa curry Dê và chai San Miguel Nepal
khách sạn Shangrila, Kathmandu Nepal
hiện nay cả China lẫn Nepal đều ra sức chứng minh địa danh Shangrila được đề cập trong cuốn "the lost horizon" là nằm trên lãnh thổ của mình ...
ngoài phố giống như Saigon Mậu Thân, trong này thì ca hát ...
và diễn kịch ...
từ chỗ ăn trưa nhìn ra, trước mặt là đĩa curry Dê và chai San Miguel Nepal

khách sạn Shangrila, Kathmandu Nepal
hiện nay cả China lẫn Nepal đều ra sức chứng minh địa danh Shangrila được đề cập trong cuốn "the lost horizon" là nằm trên lãnh thổ của mình ...


ngoài phố giống như Saigon Mậu Thân, trong này thì ca hát ...

và diễn kịch ...

RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
chiến lợi phẩm sau khi lùng sục khu Thamel, Kathmandu Nepal (có thể đi hàng tuần không chán
)
phim "seven years in tibet" kể về một nhà leo núi người Áo rời châu Âu năm 1939 để leo Hymalaya trong 4 tháng, sau khi chiến tranh thế giới II nổ ra bị quân Anh tại India bắt nhốt -> vượt ngục vào Tibet và trở thành bạn của Dalai Lama 14
hồi ký gốc của Heinrich Harrer
phim "hymalaya" kể về cuộc sống của những đoàn caravan người Tạng thồ hàng băng qua những đỉnh núi cao ngất, có những cảnh thật ấn tượng về điểu táng (cấm phụ nữ và trẻ em [&:])
phim tài liệu "compression in exile" về cuộc đời của Dalai Lama 14, người nhận giải Nobel hòa bình 1983
đây nữa, phim "kundun"
về Phật giáo mật tông Tibet, phim "samsara"
phim "everest" về những tay climber cự phách
sách 580 trang "the dragon in the land of snows" tóm lược lịch sử Tibet, đặc biệt là cuộc chiến tranh "giải phóng Tibet"
của PLA China
căng thẳng quá, làm tí âm nhạc vậy ...
chiến lợi phẩm sau khi lùng sục khu Thamel, Kathmandu Nepal (có thể đi hàng tuần không chán
phim "seven years in tibet" kể về một nhà leo núi người Áo rời châu Âu năm 1939 để leo Hymalaya trong 4 tháng, sau khi chiến tranh thế giới II nổ ra bị quân Anh tại India bắt nhốt -> vượt ngục vào Tibet và trở thành bạn của Dalai Lama 14

hồi ký gốc của Heinrich Harrer

phim "hymalaya" kể về cuộc sống của những đoàn caravan người Tạng thồ hàng băng qua những đỉnh núi cao ngất, có những cảnh thật ấn tượng về điểu táng (cấm phụ nữ và trẻ em [&:])

phim tài liệu "compression in exile" về cuộc đời của Dalai Lama 14, người nhận giải Nobel hòa bình 1983

đây nữa, phim "kundun"

về Phật giáo mật tông Tibet, phim "samsara"

phim "everest" về những tay climber cự phách

sách 580 trang "the dragon in the land of snows" tóm lược lịch sử Tibet, đặc biệt là cuộc chiến tranh "giải phóng Tibet"

căng thẳng quá, làm tí âm nhạc vậy ...

Last edited by a moderator:
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
lý do mà em phải tách đoàn xách ba lô về một mình ngày 04/Sep
lý do mà em phải tách đoàn xách ba lô về một mình ngày 04/Sep

RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal
@bác Đức : Phim " hymalaya" , cái mà nói về tục điểu táng ấy, bác copy cho em 1 bản được không ? Em xin hậu tạ. Cái món kinh dị này em thèm lâu rùi [8D]
@bác Đức : Phim " hymalaya" , cái mà nói về tục điểu táng ấy, bác copy cho em 1 bản được không ? Em xin hậu tạ. Cái món kinh dị này em thèm lâu rùi [8D]