Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
17h30 Vượt hơn 310km - Chỉ còn 50km là đến Nhà Bác Huybm BMT, nơi đồng đội đang đợi ở đó, cơm chiều...lai rai vài ve và lên đường đi tiếp.
PC290150.JPG


Đến TP. Buôn Mê Thuột - km thứ 360...
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif


PC290153.JPG


Đến đây thì em chỉ có 1 lời khuyên cho các Bác nào Tết nay có đi cung đường Buôn Mê Thuột.
Nếu chạy SUV mà đi 1 mình thì cứ QL14 mà tương. (Đạ Tẻ rất nguy hiểm về chiều cướp bóc lộng hành.)
Sedan đi đoàn thì nên theo hướng Đạ Tẻ, đường khá hơn, xa hơn 40km phong cảnh đẹp.
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Được sự đón tiếp của gia đình Bác Huybm, anh em về nhà Bác Huybm dùng cơm tối.
DSC_3824.JPG


DSC_3828.JPG


DSC_3833.JPG


DSC_3829.JPG


MẤy nhóc giải lao sau chặn đường dài.
DSC_3830.JPG
 
Hạng D
10/6/09
1.086
548
113
Không biết cũng hơi liều, tháng trước e + Caothu hai thằng phang đường đèo Lộc Bắc lúc tối, còn ghé thủy điện ngắm công trường. Đi Gia Nghĩa, BMT, Ktum, Bờ Y qua Lào...Bận về SG đi ngỏ QL1 qua Bình Định

Đi sedan chạy ok, có vài đoạn xấu thôi
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
20h30 anh em nhổ neo tiếp tục chặn đường 230km về Kotum.
PC290157.JPG


PC290159.JPG


Đường đến Kontum khá vắng vẻ và ngoằn ngoèo mà điều kiện đường cũng không khá mấy.
DSC_3836.JPG


DSC_3837.JPG


DSC_3838.JPG
 
Hạng C
2/2/07
826
20
18
49
Trái Đất
Cảm ơn bác duyên; lần đầu tiên em thấy được cái mông vợ 2 khi đang chạy trên đường.
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Đến Khách sạn Kontum lúc 00:30, tắm rửa xong 1h00 3 anh em ra hành lang xơi mật nhân cho ấm đến 3h00 vào ngủ chuẩn bị cho hành trình sáng mai tại Kontum.........
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
PC300160.JPG


Lúc này thì Nhật Hạ quá tê và mất kiểm soát nên em lăn hắn vào phòng......:D:D:D
PC300161.JPG
 
Hạng C
2/2/07
826
20
18
49
Trái Đất
Uống rượu mật nhân + ngắm cái mặt của bà chủ KS thì công nhận là đắng chịu không nổi.
 
Hạng B2
duyenhb nói:
Đến Khách sạn Kontum lúc 00:30, tắm rửa xong 1h00 3 anh em ra hành lang xơi mật nhân cho ấm đến 3h00 vào ngủ chuẩn bị cho hành trình sáng mai tại Kontum.........
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
PC300160.JPG


Lúc này thì Nhật Hạ quá tê và mất kiểm soát nên em lăn hắn vào phòng......:D:D:D
PC300161.JPG
Từ 00:30 đến 1:00AM, Nhật Hạ làm gì mà đầu gối còn vết bầm còn mới quá. KS này ko có nệm hả bác
 
Hạng C
14/4/07
727
1.166
93
cái giường cọt kẹt phòng KS cách âm kém để máy nhóc ngủ nên quỳ gối dưới sàn mới ra nông nổi này:D