Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
minhpq nói:
Hôm 29/12 về gần tới BMT mình gặp bác 47-18 thấy logo otosaigon đi trên đường phan chu trinh đến ngã 3 thì rẽ vào Trần Quang Khải. Mình có chào nhưng xe mình không có logo. Tối hôm 31 mình định tới giao lưu thì phần vì nhiều độ mời, phần vì F1 lề mề quá, và đáng tiếc vì không biết có Bác Duyên trong đoàn ( mình có mua đồ của Bác 1 lần rồi ) nên không gặp nhau được.
Haiza......tiếc thật, hôm đó em có nghe F1 nói tối sẽ có Bác Minhpq sang chơi nữa, em đinh ninh là vậy. Đến tối thì F1 chỉ ghé tí chơi ngoài Quãng trường rồi bận việc phải về, đúng là tụi em cũng ngại Bác bận khách nên không thúc F1. Hẹn Bác trong những chuyến sau. Cám ơn Bác đã ủng hộ em rất nhiều lần mà còn giới thiệu rất nhiều nhân viên đến ủng hộ từ lần đầu tiên gặp Bác đến nay, Cám ơn Bác nhiều...Bác thật tốt.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Đến Huyện Kon Rẫy thì chỉ còn cái Đèo Măng Đen nữa là đến nơi.
Mồi và Bia là không thể thiếu.........
DSC_3886.JPG


DSC_3884.JPG


Tiếp tục vào đèo Măng Đen.
PC300200.JPG


PC300204.JPG


Đường đèo đẹp, nhưng hơi hẹp và một số nơi bên vực sâu không có ta luy.
PC300205.JPG


PC300206.JPG
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Đường xuống Đức Mẹ Măng Đen.
PC300223.JPG


Đức Mẹ Măng Đen.
DSC_3896.JPG


Được biết, nơi đây rất linh thiêng và đã có rất nhiều tín đồ cầu được ước thấy.
DSC_3889.JPG


Khu vực cầu nguyện
DSC_3887.JPG


DSC_3891.JPG


DSC_3892.JPG


DSC_3898.JPG


DSC_3899.JPG
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Chuẩn bị vào Khu du lịch Măng Đen.
PC300208.JPG


PC300209.JPG


Khí hậu tại đây lạnh như Đà Lạt, nhưng hoang sơ và có thể tự trang bị thức ăn, cắm trại vui chơi thoải mái.
PC300227.JPG


Lối vào.
PC300228.JPG


PC300229.JPG


PC300230.JPG


Chọn chổ thích hợp để...."xuống hàng".
DSC_4004.JPG


Xe dẫn đường của Bác Oser Kontum.
DSC_4002.JPG


2 Ông này lạnh teo "trym".
DSC_3943.JPG


DSC_3944.JPG


Nhưng vẫn ráng mà diễn.
DSC_3945.JPG


Cố gắng gồng quá mới nên nổi..........ây za...sao dị....???
DSC_3987.JPG


Tình hình này căng rồi....
DSC_3984.JPG
 
Hạng D
14/4/09
1.023
166
63
Đà Nẵng
Hình đẹp quá bác ơi! Hôm đó máy e lại bị hết pin nên chẵng có tấm nào cả.
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức rượu Mật nhân dưới tiết trời lạnh giá.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

DSC_3966.JPG


Nhìn mặt Huybm là biết đang thèm nhỏ dãi.....!
DSC_3967.JPG


Thì nè........làm ấm cái đê.........!
DSC_3963.JPG


DSC_3964.JPG


Múc...đến giọt cuối cùng......mà công nhận lên đây uống mật nhân ngon thuyệt.
DSC_3965.JPG


Bia mang lên đây năn nỉ không ai uống.
DSC_3959.JPG
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
F1 nhà em và Focker (Quỳnh và Bé Măng)
DSC_3955.JPG


Đội hình mẫu nhí......năng động.
DSC_3915.JPG


Nét hồn nhiên của trẻ thơ.
DSC_3910.JPG


DSC_3911.JPG


DSC_3914.JPG


DSC_3915.JPG
 
Hạng D
20/1/11
2.133
7
38
Mẫu lớn........!
Bà cả Nhật Hạ
DSC_3937.JPG


Trợ lý Bác Huybm
DSC_3938.JPG


Hậu phương vững chắc Bác Focker.
DSC_3942.JPG


Và nhà em.
DSC_3973.JPG