Bik xe bác là xê lông rồi bác fe hoài, đã đèn hoàitaythi nói:Em và Bà Cả cũng không ngủ được luôn. Nhưng không phải do Rượu.
Bà Cả thấy Iphone 4 dơ sẳn tiện có dòng sông ngay vừa mở cửa xe, quăng xuống rửa như rửa Rượu Sâm ấy.![]()
Đã vậy tăng 2 em cắm đầu chạy theo Mợ Nhóc. Qua đến Hoàng Diệu gọi Mợ ấy thì mới biết Mợ đang về nhà.![]()
![]()
Cảm ơn đã tổ chức buổi tiệc NO & SAY theo tiêu chí Hội.



Hôm qua không biết RUA ôm bình rượu của em làm gì, cạ vào đâu và làm thế nào mà sáng nay bình rượu sâm có củ to hơn và sinh ra BABY nữa




Hôm qua khá đông vui. Mới tới thấy vậy nè

Tuy nước lên khá lớn nhưng anh em tham gia rất đông




Mợ này là con ma đi trễ





Chai Remy của mợ Nhóc đã sẵn sàng

Chủ nhân của chai Remy, Mợ Nhoc Quay

2 bình rượu Sâm và Ong vò vẽ cũng đã chễm chệ đúng vị trí

Chủ nhận bình rượu Ong vò vẽ, mợ Ruababy


Mợ Ruababy trao bình rượu cho người thắng đấu giá, bác Cagico1

Bác Khactrung trao bình rượu Sâm cho bác X108

Mợ Nhoc Quay trao chai Remy cho người thắng cuộc, bác Khactrung


Tiền trao, cháo múc ngay tại bàn
