Em trốn về trước tranh thủ post một số hình ,em chụp rất ít , có bác leyenthi và bác paulfoot chụp khá nhiều ,chắc các bác ý đang chén chú chén anh ở Hàng Dương Quán Q7


.
Tiếc nhất là khi rời PMH, một đoàn xe chạy Cruze/CDX chạy nối đuôi rất đẹp ,mà quên mất ko nói 1 bác nào đứng ở đèn xanh đèn đỏ để quay clip lại , xe bác Đức và một số xe CDX có cửa số trời mà quên ko quay lại ,nối đuôi nhau đi rất đẹp.
1 . Chiếc xe của bác Cruze 10952... với màu sơn phong cách batman thu hút rất nhiều người đi đường .
2. Em và bác Sơn chủ xe
3.Vợ 2 nhà em
4. xe bác lequocthinh
5.Chiếc CDX 1.8 full option hiếm thấy .có cả nút cân bằng điện tử và chống trượt trên hộp số. Phía trước là chiếc Cruze nhập chính hiệu 1.6 , ko thay logo nhé , chính hiệu Cruze nhập hihihihi,xe này nhập chứ ko phải liên doanh ,mâm cũng 17 và có Cruze control...........
6. Vợ chồng bác Đức và chiếc CDX 1.8(đã thay logo) với giàn âm thanh trị giá gần 3000 usd
7.Bác Bình đến cuối cùng ,gây sự chú ý với bộ đèn pha BMW i8 Concept và bộ đèn hậu Seri 7
8.Mọi người tụm nhau lại ,chia sẽ ,tư vấn với nhau về cách sử dụng xe ,độ xe ........... em thấy rất bổ ich.
9.Có cả chiếc Grandis (e ko nhớ của bác nào),nhưng bác ấy em nghĩ rất nhiệt tình và vui vẻ,thanks bác rất nhiều hihih
