VIP CARD MEMBER
13/10/09
1.328
51
48
Gò vấp, HCMC
tranthienminh nói:
Hóng hớt vài ngày trên OS thấy đường mới ngắn hơn để đi Châu Đốc nên thứ 7,CN vừa rồi em đi thử và có vài hình ảnh về hầu các bác.

Đây là tuyến đường mà em đi

84625393.jpg
Theo lộ trình của bác thì vừa qua Phà Tân Châu bác đi rẽ vào QL30 đi vào TT Hồng ngự đường vừa hẹpvừa xấu, đông xe gắn máy, tốc độ cho phép 50km/h chạy rất lâu. Lẽ ra qua khỏi phà Tân Châu lẽ ra bác nên đi theo lộ trình TL842 - TL843 -Ngã ba Tràm Chim - TL844 về Tân Thạnh( đi xuyên qua VQG Tràm Chim) , đoạn này mới thông thoáng, đạp 90-100km/h mà không bị sợ bắn tốc độ


chaudoc-tramchim by anh4tu, on Flickr
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
turau nói:
tranthienminh nói:
Hóng hớt vài ngày trên OS thấy đường mới ngắn hơn để đi Châu Đốc nên thứ 7,CN vừa rồi em đi thử và có vài hình ảnh về hầu các bác.

Đây là tuyến đường mà em đi

84625393.jpg
Theo lộ trình của bác thì vừa qua Phà Tân Châu bác đi rẽ vào QL30 đi vào TT Hồng ngự đường vừa hẹpvừa xấu, đông xe gắn máy, tốc độ cho phép 50km/h chạy rất lâu. Lẽ ra qua khỏi phà Tân Châu lẽ ra bác nên đi theo lộ trình TL842 - TL843 -Ngã ba Tràm Chim - TL844 về Tân Thạnh( đi xuyên qua VQG Tràm Chim) , đoạn này mới thông thoáng, đạp 90-100km/h mà không bị sợ bắn tốc độ


chaudoc-tramchim by anh4tu, on Flickr

Thanks bác.
 
Hạng B1
17/7/11
89
5
8
41
HCM
thks bác chủ thớt va mọi nguoi đã chia sẻ kinh nghiem. Sáng nay e có alo cho bác xedap va a.Minh để hỏi về cung đuong này, tks 2 a.
Mai e test xem sao, cũng lo lo, vì chưa đi miền Tây bao h.
 
Hạng B1
17/7/11
89
5
8
41
HCM
chi sợ fiesta khó khăn wa đoan đuong xấu va len xuống phà cạ gầm.hic, chứ mấy e chân dài thì khoẻ re rồi.
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Hôm trước em đi đường này rồi, chụp hình xong mang về nhà bị F1 quậy xóa hết hình trên máy nên không report cho mấy bác được. Đường vắng chạy rất sướng (em toàn đạp 100)
Nếu đi sedan thì cẩn thận đoạn đường đất đỏ có qua mấy cái cầu tạm dốc hơi cao.
 
Hạng C
22/12/11
592
24.420
93
Bác chủ cho hỏi đoạn đất đỏ dài bao nhiêu vậy?
Nhìn bụi mù khiếp và xót vợ 2 quá.
Đã đi chơi thì xá gì đường dài ngắn, tà tà mà ngắm cảnh , kiếm lộ mát rộng mà đi.
Bụi thế kia về vứt 2 cái lọc lại lo đi khám phổi.
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Đoạn đường đất đỏ xa lắm, em không nhớ chính xác, ước chừng > 10km
Đi 1 đoạn thấy nhà nhà xách ống nước ra tưới. Tội nhất là các bác đi xe máy mà chở em nhỏ. Hic
 
Last edited by a moderator: