Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Chào các Bác!
Đã có nhiều Bác xuyên Việt và post bài khiến em và cả nhà rất hứng thú làm 1 chuyến. May quá Tết Nhâm Thìn được nghỉ dài ngày nên nhà em quyết định tổ chức 1 chuyến XV vào sáng mùng 2 Tết:
Thành phần: Em-lái chính, Bà Cả-lái phụ kiêm tác nghiệp chụp hình, 2 F1 nhà Em, cùng 3 thành viên bên nhà bà Cả. Tổng cộng 7 người.
Xuất phát: Hà Nội, đích đến: HCM.
Vợ 2: Captiva đời 2008

Ngày 1: Hà Nội - Đồng Hới:
Đúng 5h35 sáng mùng 2 Tết, cả nhà xuất phát từ Trung tâm Hà Nội:
hcm02.jpg

Đưa đồng hồ hành trình về 0 KM, xăng đã được đổ đầy bình từ tối hôm trước:
hcm01.jpg

Lúc này, Hà Nội vẫn còn tối, trời mưa phùn, nhiệt độ bên ngoài 15oC, đúng kiểu thời tiết mùa xuân đặc trưng của miền Bắc.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: TNTANH
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Từ Trung tâm Hà Nội, vào đường Nguyễn Trí Thanh, thẳng tiến theo Đại lộ Thăng Long, hết Đại lộ Thăng Long thì rẽ trái theo hướng đi Xuân Mai. Đến Xuân Mai là điểm đầu của Đường Hồ Chí Minh. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhiều mây, đường vắng nên lái xe rất thoải mái:
hcm03.jpg

Do ít xe đi, nên mặt đường HCM rất đẹp, ngồi trên xe cảm giác cực êm, không rung lắc. Thỉnh thoảng mới gặp 1 vài xe ô tô con chạy cùng chiều và ngược chiều:
hcm04.jpg

hcm05.jpg
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Dọc đường HCM, rất nhiều đoạn có nhiều quán ăn ở 2 bên đường. Nếu chạy xe ngày thường thì yên tâm về khoản ăn uống, nhưng nhà em đi vào sáng mùng 2 nên chưa có hàng quán nào mở cửa bán hàng:
hcm06.jpg

Không những nhiều hàng ăn, mà có cả nhiều Nhà nghỉ, nên các Bác cứ yên tâm về đoạn ăn, ngủ, nghỉ nếu có nhu cầu:
hcm08.jpg


Do cũng dự đoán được tình hình là không có hàng ăn nào bán hàng, nên nhà em đã chuẩn bị bữa sáng từ nhà. Giờ quyết định tấp vào lề, dừng xe ăn sáng ngay bên đường, ở thị trấn Khe Hạ:
hcm07.jpg

Vừa ăn sáng, vừa nhắn tin "Chúc mừng năm mới các Oser":
hcm08.jpg

Và đây là F1 thứ 2 của Em - thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, 3 tháng nữa mới tròn 3 tuổi, nhưng cũng là thành viên quậy nhất đoàn:
hcm09.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Ăn sáng xong, tiếp tục hành trình. Theo chỉ dẫn của các Bác đi trước, cứ bám theo vạch kẻ đường màu vàng là đường HCM, vạch kẻ đường màu trắng là của các đường nhánh. Tuy nhiên, cũng không sợ lạc đường vì dọc đường HCM, hệ thống biển chỉ dẫn, biển thông báo, biển cảnh báo nguy hiểm đều rất đầy đủ:
hcm11.jpg

hcm12.jpg

Lúc này, trời đã hửng nắng, đường khô ráo, bắt đầu đông người ra đường, chủ yếu đi bằng xe máy:
hcm13.jpg

Rất nhiều đoạn đường, thấy đường dây 500KV chạy bám theo cung đường HCM:
hcm14.jpg

hcm15.jpg
 
Hạng D
26/12/09
1.110
622
113
Tiếp đi bác ơi em nhìn ảnh bác chụp mà lại nhớ lại những giây phút em chạy con đường này từ Nghệ An ra Hà nội vậy đó trời mua phùn gió rét nhìn bầu trời âm u đến lạnh cả người nhất là chạy vào ban đêm trời tối om chả mống người qua lại và đường không có lấy một ánh đèn em ngồi cầm vô lăng mà người nó cứ toát hết mồ hôi ra.
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Phong cảnh 2 bên đường, phía trước mắt rất đẹp ... tiếc là thời tiết không có nắng nên hình không được rõ:
hcm16.jpg

hcm17.jpg

hcm18.jpg

hcm19.jpg

Nhiều cung đường uốn lượn, lên xuống dốc ... quang cảnh tuyệt đẹp:
hcm20.jpg

hcm21.jpg

Nhiều đoạn đường, 2 bên đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng: ngày Tết, và sắp đến ngày kỷ niệm Thành lập Đảng mà ...
hcm22.jpg
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Lúc này trời đã hết mưa, hửng nắng, rất nhiều "trai làng, gái bản" bắt đầu xuống phố đi chơi Tết:
hcm23.jpg

... nhưng không thấy ai đội nón bảo hiểm ...
hcm24.jpg

Không những ... dàn hàng ngang ngoài đường, em bấm còi cứ như không, càng bấm còi thì dân ta càng đi ra giữa đường ...
hcm25.jpg

... mà còn đứng giữa đường nói chuyện, coi quốc lộ như sân làng nhà mình ...
hcm26.jpg

không phải tụm 5, tụm 3, mà tụm hàng chục giữa lòng đường ...
hcm27.jpg
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Hôm đó, em ngán nhất là gặp xe máy, đang đạp lút chân ga thì phải phanh lại vì các trường hợp tạt ngang đường, rồi đánh võng kiểu như thế này (làm giảm tốc độ khá nhiều và lái xe không thoải mái, tuy nhiên vẫn còn sướng hơn rất nhiều so với đi QL1A):
hcm31.jpg

... hầu như em chỉ thấy xe máy kẹp 3, không thấy xe máy đi 1 mình hoặc 2 người:
hcm28.jpg

... và nữ kẹp 3 nữa:
hcm29.jpg

Kẹp 3 là bình thường, mấy em này còn kẹp 4 nữa mà vẫn cười tươi:
hcm30.jpg
 
Last edited by a moderator: