RE: Hình ngược sáng một chút...
Thể loại này..."củ khoai" đấy...Đo sáng khó, sai một ly đi một km...nhiều bác chuyên nghiệp dùng "hàng khủng" mà vẫn lỗi bét nhè nên em ko dám bình loạn. Em chỉ thấy cảnh rất "TÌNH"

Thể loại này..."củ khoai" đấy...Đo sáng khó, sai một ly đi một km...nhiều bác chuyên nghiệp dùng "hàng khủng" mà vẫn lỗi bét nhè nên em ko dám bình loạn. Em chỉ thấy cảnh rất "TÌNH"
RE: Hình ngược sáng một chút...
Cảnh này mà hữu tình, em chịu các bác.
- Chỗ này lã cái chỗ nước quẩn dưới gốc cây.
- Cái công trình bên trái (không biết gọi là cái gì cho chính xác) như được sử dụng cho mục đích nuôi heo hoặc sang hơn nhà cái nơi chứa củi, để dụng cụ nông nghiệp...
- Ánh sáng rất huyền bí, lành lạnh.
Nói chung cảm giác không thanh tao cho lắm, thuần nông.
Sori nếu em có lộn nha các bác.
Cảnh này mà hữu tình, em chịu các bác.
- Chỗ này lã cái chỗ nước quẩn dưới gốc cây.
- Cái công trình bên trái (không biết gọi là cái gì cho chính xác) như được sử dụng cho mục đích nuôi heo hoặc sang hơn nhà cái nơi chứa củi, để dụng cụ nông nghiệp...
- Ánh sáng rất huyền bí, lành lạnh.
Nói chung cảm giác không thanh tao cho lắm, thuần nông.
Sori nếu em có lộn nha các bác.
RE: Hình ngược sáng một chút...
Em post tiếp tấm nữa, các bác tiện tay "ném đá" một thể!
Em đề nghị bác nào có hình cùng chủ đề,post lên, "hứng đỡ"em chút đá!
Chiều nghiêng nghiêng nắng...
Em post tiếp tấm nữa, các bác tiện tay "ném đá" một thể!

Chiều nghiêng nghiêng nắng...
Last edited by a moderator:
RE: Hình ngược sáng một chút...
Hưởng ứng lời kêu gọi thảm thiết của bác Đường Cao Tốc, em hứng đỡ một cục đá nè:
Trích đoạn: highway
Em post tiếp tấm nữa, các bác tiện tay "ném đá" một thể!Em đề nghị bác nào có hình cùng chủ đề,post lên, "hứng đỡ"em chút đá!
![]()
Hưởng ứng lời kêu gọi thảm thiết của bác Đường Cao Tốc, em hứng đỡ một cục đá nè:

RE: Hình ngược sáng một chút...
Em khoái hình 1 nhất, nó làm cho em bồi hồi nhớ lại ngày em dẫn Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh. Cảnh này thầy trò em gặp hoài. Đi thỉnh kinh về, em ngồi đọc cho Bồ Tùng Linh viết truyện Liêu trai chí dị.
Em khoái hình 1 nhất, nó làm cho em bồi hồi nhớ lại ngày em dẫn Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh. Cảnh này thầy trò em gặp hoài. Đi thỉnh kinh về, em ngồi đọc cho Bồ Tùng Linh viết truyện Liêu trai chí dị.