RE: hình vợ mới
chào các bác , em chưa ngồi lên xe tay lái nghịch lần nào , nhưng tưởng tượng thôi đã thấy thật khó các bác nhỉ , số AT còn có thể chấp nhận được , chứ MT thì chết thôi , chân phải đạp côn , chân trái phanh và ga hả các bác , rồi tay trái "sàn số" , thật khủng khiếp , sao mà lái đước các bác , khó thật đấy !
chào các bác , em chưa ngồi lên xe tay lái nghịch lần nào , nhưng tưởng tượng thôi đã thấy thật khó các bác nhỉ , số AT còn có thể chấp nhận được , chứ MT thì chết thôi , chân phải đạp côn , chân trái phanh và ga hả các bác , rồi tay trái "sàn số" , thật khủng khiếp , sao mà lái đước các bác , khó thật đấy !