Mà vấn đề e đợi hoài không có bs nào rủ cafe để xem đúng khôngVấn đề có sao hay ko sao là......uống cafe với ai đó em à. Uống với bs thì ko sao nhá.
Tại anh 4 Đù á. Ảnh làm ....tôm chua chưa xong.Mà vấn đề e đợi hoài không có bs nào rủ cafe để xem đúng không
BS giờ hư lắmMà vấn đề e đợi hoài không có bs nào rủ cafe để xem đúng không
Lo nhậu nhẹt hông à
Sinh 1968, đã 52 cái xuân trôi qua...hi,
onggia nay đã bao tuổi rồi...mà ho dữ vậy?
O già nên mua củ gừng, về nướng sơ qua rồi ngậm (mỗi lần cắn một tí)...ngậm cho cay cay ...cũng cắt được cơn ho (kèm theo thuốc của bs cho)
Vậy là cái tên cũng ko sai nhỉ!Sinh 1968, đã 52 cái xuân trôi qua...
Ở cái tuổi "bên kia sườn đồi" a nên cận thận khi ra đường, như mang khẩu trang, kính (nếu xe máy)...với độ ô nhiểm không khí như này thì các vấn đề về mũi, họng...rất dễ gặp. PA khác, a đến cửa hiệu thuốc bắc, mua một ít quả kha tử về ngậm, nó đắng ngắt...nhưng sẽ bớt rát cổ, ho. Nếu viêm họng nhẹ nhẹ, quả này giải đc.
Em có mối tình lúc bé với bs mà chưa xong , nên giờ còn ấm ứcBS giờ hư lắm
Lo nhậu nhẹt hông à
Chắc em qua phụ bác Tư cho nhanh để có cafe uốngTại anh 4 Đù á. Ảnh làm ....tôm chua chưa xong.
Chưa đá đít được bs nên ức tới giờ chứ gì?Em có mối tình lúc bé với bs mà chưa xong , nên giờ còn ấm ức![]()
- Mấy ngày nay đỡ chưa Anh. Ngậm gừng cũng hay. Bảo trọng nha a giồng....Sinh 1968, đã 52 cái xuân trôi qua...
Hồi con nít còn chưa nắm tay nữa anh , chưa quen chính thức nên ấm ứcChưa đá đít được bs nên ức tới giờ chứ gì?