Hạng C
31/12/12
638
884
93
Bữa lâu em qua bên Nguyễn Duy Dương ngày chẵn, đậu cách cửa cái quán cafe gì không nhớ tên 1 căn. Em cũng lịch sự nói chủ nhà cho em đậu một lát và họ cũng nói cứ đậu thoải mái. Ấy thế mà hồi sau thằng cha bảo vệ quán cafe ra đuổi em đi, em mới nói đường nhà nước cho đậu, ông lấy lí do gì đuổi tôi đi để lấy chỗ cho khách của ông chạy xe lên trong khi tôi không chắn mặt quán ông.
Lão mới nói em bịt cửa nhà người ta, em quạc lại cho là chừng nào người ta đuổi thì tôi đi, đéo phải việc của ông. Tôi không chắn cửa quán ông, đường nhà nước không cấm đậu, ông muốn thì kêu CA phường xuống đây mà giải quyết. Hồi sau tay chủ quán ra nói gì đó rồi lão im.
Mẹ bà nó chớ
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
- Nếu đúng đất của họ thì họ có quyền đuổi.
Có thể họ hiểu chưa đúng: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân chăng? Ngoài đường thì đất nào của họ, vỉa hè còn chưa phải mà.
Thường thì nhe răng ra, mở niệng xin nhờ tí đi ngay họ cũng ko khó, nhưng nên đậu giữa hai nhà.
 
  • Like
Reactions: vancondibo
Hạng C
30/7/14
570
469
63
41
em xuống xe,mở mồm ra xin đậu xíu, mà nó còn kg cho đậu nữa. huống chi là im.
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.271
113
Cũng thông cảm cho ngta! Có nhiều người đậu xe thật là xấu! Ngay cửa nhà, ngay lối đi mà đậu! Đậu vậy ngta nói mắt đui !!!
 
Hạng B2
11/8/07
295
210
43
Tính ra người SG bủn xỉn quá nhỉ?
Không phải đâu bác,việc nào ra việc đó,có người này người khác.
có nhiều người không quan tâm đến người khác ra sao,cứ đậu xe chắn lối ra vào cả ngày,rõ quá đáng.
có những người ỷ nhà mình mặt tiền mà cấm các xe khác đậu xe trước nhà cũng quá đáng,nói chung,em chỉ thấy sống sao có tình người với nhau 1 chút thôi ạ!
 
  • Like
Reactions: Banglangbp01
Hạng B2
11/8/07
295
210
43
Nhà này đối diện nhà e..bị xe tải giao hàng của cửa hàng kế bên đậu bít cửa nên dán biển cấm đậu...mà dán thì dán mấy thằng xe tải có sợ ai đâu
Vậy thì họ nên làm rõ với bên đó,làm vậy hơi phản cảm bác nhỉ?em thì thấy đường này rất chật,không nên đậu lâu sẽ kẹt xe
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Thấy mấy bác toàn trách chủ nhà không cho mấy bác đậu, chẳng biết bác nào đã xem lại cách đậu xe của mình chưa, nếu các bác đi thuê nhà mặt tiền để làm ăn, có ai đó đậu xe (chứ không phải dừng xe nha), trước nhà bác lâu mấy bác có ý kiến gì không? Nên đặt mình ở vị trí người ta thử. Nhà em không kinh doanh hay bán hàng gì cả, nhưng em dừng, đậu xe rất chú ý, hạn chế đến người khác có thể.