Những người buôn bán quanh hồ nghỉ rất sớm vì không có khách, nhưng bọn thanh niên thì ra đây tâm sự, phóng xe nẹt pô inh ỏi đến gần nửa đêm.
Đến nửa đêm mới có lại được cái không khí thanh tịnh của cửa thiền, tôi thiếp đi trong tiếng kinh Phật êm êm phát ra từ...điện thoại, trong cái lạnh ngày một sâu của không khí ven hồ, dường như càng lạnh thêm dưới ánh trăng huyền ảo. Tôi cảm nhận được sự cô đơn trên cõi đời của mình như đến tận cùng, tuy vẫn rất bình thản mà đón nhận...
Thế rồi, sau khi thiếp đi chừng 2 tiếng tôi chợt tỉnh vì quá lạnh, lơ đãng đưa mắt ra cửa xe tôi bỗng giật mình không tin vào mắt mình khi thấy những đốm sáng nhiều màu sáng rực, như lơ lửng hư ảo trên mặt hồ tối đen lúc 1AM
Đến nửa đêm mới có lại được cái không khí thanh tịnh của cửa thiền, tôi thiếp đi trong tiếng kinh Phật êm êm phát ra từ...điện thoại, trong cái lạnh ngày một sâu của không khí ven hồ, dường như càng lạnh thêm dưới ánh trăng huyền ảo. Tôi cảm nhận được sự cô đơn trên cõi đời của mình như đến tận cùng, tuy vẫn rất bình thản mà đón nhận...

Thế rồi, sau khi thiếp đi chừng 2 tiếng tôi chợt tỉnh vì quá lạnh, lơ đãng đưa mắt ra cửa xe tôi bỗng giật mình không tin vào mắt mình khi thấy những đốm sáng nhiều màu sáng rực, như lơ lửng hư ảo trên mặt hồ tối đen lúc 1AM

Lật đật chỉnh lại máy, để tốc độ phơi sáng tới cỡ 30 giây để ghi lại khoảnh khắc liêu trai này (mà lúc đó tôi nghĩ là dân thắp đèn đánh cá, tuy chẳng hiểu tại sao họ lại màu mè như vậy)
Trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những ánh đèn liêu trai lơ lửng trên hồ...bạn sẽ nghĩ gì nhỉ? Tôi thì không, đầu óc trống rỗng và thanh thản
Ánh đèn duy nhất trong đêm, ở phía bên kia hồ

Trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những ánh đèn liêu trai lơ lửng trên hồ...bạn sẽ nghĩ gì nhỉ? Tôi thì không, đầu óc trống rỗng và thanh thản

Ánh đèn duy nhất trong đêm, ở phía bên kia hồ

Giờ kinh sáng ở Trúc lâm thiền tự là 3g30, nhưng vì đêm qua thức giấc phiêu diêu với ánh đèn đêm trăng đến 2g sáng nên tôi bỏ lỡ. Đành vậy, nếu thức nghe kinh chắc lại phải bỏ qua buổi sáng mát lạnh tinh khôi ven hồ mất thôi
Mấy tấm này là chụp bằng đt ghẻ trong lúc tản bộ, sáng ra lạnh quá nên lười cầm máy theo. Lúc bật acc của xe lên thì thấy bộ cảm biến lốp chỉ nhiệt độ 14 độ C, và mấy cái vỏ xe từ 2kg teo xuống còn 1,6kg...đúng là vừa phê vừa tê, nên phải hấp tấp xỏ giày chạy túc tắc 1 hồi cho con chim già nó gia nhiệt,hê hê

Mấy tấm này là chụp bằng đt ghẻ trong lúc tản bộ, sáng ra lạnh quá nên lười cầm máy theo. Lúc bật acc của xe lên thì thấy bộ cảm biến lốp chỉ nhiệt độ 14 độ C, và mấy cái vỏ xe từ 2kg teo xuống còn 1,6kg...đúng là vừa phê vừa tê, nên phải hấp tấp xỏ giày chạy túc tắc 1 hồi cho con chim già nó gia nhiệt,hê hê

Last edited by a moderator:
Khi đến bên bậc thềm gần nhà điều áp của hồ, thì bí ẩn đêm qua được sáng tỏ
Hóa ra lúc nửa đêm người ta cúng ai đó bên hồ, đến sáng mà mâm xôi chè, trái cây cúng vẫn còn nguyên. Và những chiếc đèn cầy có vỏ hình cái ly được làm bằng xốp nhiều màu còn trôi lơ lửng cạnh bậc thềm, cùng với 1 hình nhân...
Chợt thấy những ổ khóa "tình yêu", nồng nàn móc vào nhau bên các song i nox của nhà điều áp, thoáng nghĩ không biết đây có phải một tội đồ của tình yêu nữa hay chăng?
Không biết có cái khóa nào của OSer ở đây chưa nhỉ? Hôm nào OS có off quanh đây các bác nhớ đem mỗi người 1 cái ổ khóa nhé,khóa xong vất chìa xuống hồ lun là coi như khỏi gỡ, he he

Hóa ra lúc nửa đêm người ta cúng ai đó bên hồ, đến sáng mà mâm xôi chè, trái cây cúng vẫn còn nguyên. Và những chiếc đèn cầy có vỏ hình cái ly được làm bằng xốp nhiều màu còn trôi lơ lửng cạnh bậc thềm, cùng với 1 hình nhân...
Chợt thấy những ổ khóa "tình yêu", nồng nàn móc vào nhau bên các song i nox của nhà điều áp, thoáng nghĩ không biết đây có phải một tội đồ của tình yêu nữa hay chăng?

Không biết có cái khóa nào của OSer ở đây chưa nhỉ? Hôm nào OS có off quanh đây các bác nhớ đem mỗi người 1 cái ổ khóa nhé,khóa xong vất chìa xuống hồ lun là coi như khỏi gỡ, he he
