Hoặc bay qua San Francisco chơi vày ngày ở đây và khu vực xung quanh (San Jose, Silicon Valley, Napa Valley...) rồi từ San Francisco về VN là thuận lợi nhất.METRO nói:@netxe,
Ngày 11……. Ngày 16 ?????
5 người mướn xe đi Niagara Falls.
Tks bác Metro và bác Warren Pham !
5 Ngày chắc tối đa đi được 2 thành phố bác nhỉ ?
Em định là 2 PÁn thế này:
No.1: Đi về hướng Tây (tính từ Chicago):
Đến Seattle thành phố mưa nhiều, tự tử nhiều và xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Sleepless in Seattle (Tom Hanks and Meg Ryan)
Xuống tiếp phía Nam là San Francisco với Golden Gate nổi tiếng (chưa chụp ảnh ở GG là chưa đến Mỹ), chơi biển ở Big Sur và ăn hải sản tại Pier 39
Sau đó sẽ về VN từ San
No.2 : Đi về hướng Nam (từ Chicago):
Đi Miami thành phố sôi động với các bãi biển đẹp, văn hóa La Tinh và biệt thự các sao Hollywood.
Từ Miami thuê xe chạy xuống Key West cực nam của nước Mỹ nơi cách Cuba chỉ ~100km, khám phá văn hóa, ẩm thực...
Sau đó về lại Miami và về VN từ đây
Như vậy các bác thấy sao ạ !
5 Ngày chắc tối đa đi được 2 thành phố bác nhỉ ?
Em định là 2 PÁn thế này:
No.1: Đi về hướng Tây (tính từ Chicago):
Đến Seattle thành phố mưa nhiều, tự tử nhiều và xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Sleepless in Seattle (Tom Hanks and Meg Ryan)
Xuống tiếp phía Nam là San Francisco với Golden Gate nổi tiếng (chưa chụp ảnh ở GG là chưa đến Mỹ), chơi biển ở Big Sur và ăn hải sản tại Pier 39
Sau đó sẽ về VN từ San
No.2 : Đi về hướng Nam (từ Chicago):
Đi Miami thành phố sôi động với các bãi biển đẹp, văn hóa La Tinh và biệt thự các sao Hollywood.
Từ Miami thuê xe chạy xuống Key West cực nam của nước Mỹ nơi cách Cuba chỉ ~100km, khám phá văn hóa, ẩm thực...
Sau đó về lại Miami và về VN từ đây
Như vậy các bác thấy sao ạ !
Đi Florida cũng là một đề xuất rất hay. Chạy xe dọc theo bờ biển khám phá Orlando, Kenedy Space Center (Cape Canaveral), Miami và Key West...netxe nói:Tks bác Metro và bác Warren Pham !
5 Ngày chắc tối đa đi được 2 thành phố bác nhỉ ?
Em định là 2 PÁn thế này:
No.1: Đi về hướng Tây (tính từ Chicago):
Đến Seattle thành phố mưa nhiều, tự tử nhiều và xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Sleepless in Seattle (Tom Hanks and Meg Ryan)
Xuống tiếp phía Nam là San Francisco với Golden Gate nổi tiếng (chưa chụp ảnh ở GG là chưa đến Mỹ), chơi biển ở Big Sur và ăn hải sản tại Pier 39
Sau đó sẽ về VN từ San
No.2 : Đi về hướng Nam (từ Chicago):
Đi Miami thành phố sôi động với các bãi biển đẹp, văn hóa La Tinh và biệt thự các sao Hollywood.
Từ Miami thuê xe chạy xuống Key West cực nam của nước Mỹ nơi cách Cuba chỉ ~100km, khám phá văn hóa, ẩm thực...
Sau đó về lại Miami và về VN từ đây
Như vậy các bác thấy sao ạ !

netxe nói:Tình hình là 30-4 lớp học MBA của em sẽ có chuyến sang Mỹ nhận bằng (tại Chicago). Hầu hết các thành viên trong lớp đều chọn chương trình 12 ngày (chi tiết liệt kê phía dưới). Riêng nhóm 5 người bọn em muốn extend thành 17 ngày (thêm 5 ngày).
Em post lên đây chương trình của tour và nhờ các bác tư vấn ngoài chương trình tour thì còn 5 ngày bọn em nên đi thăm thú thêm những nơi nào ? Và việc đi tách riêng về sau đoàn như vậy có ảnh hưởng gì khi xin Visa ko ?
Đây là chương trình của Tour
Ngày 1: VN – Taipei – Los: đi thăm quan khu Phước Lộc Thọ
Ngày 2: Los- đi Hollywood – Universal Studio
Ngày 3: Los- Las: mua sắm tại Ontario Mills Outlet
Tối đi chơi casino, xem show Jubille
Ngày 4: Las – HooverDam – Lake Mead
Ngày 5: Las – Washington DC: bay cả ngày tối về nghỉ
Ngày 6: Washington DC: Tham quan Nhà Trắng - Điện Capitol - Nhà tưởng niệm Jefferson - Nhà tưởngniệm Lincoln - Đài tưởng niệm các binh sỹ tham gia chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến Triều Tiên - Đài tưởng niệm Washington - Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ - Bảo tàng tự nhiên Hoa Kỳ
Ngày 7: Washington DC – Philadelphia – NY: thăm Xưởng đúc tiền xu của Mỹ - Tham quan Chuông tự do - Đoàn tham quan Dinh Độc Lập - mua sắm hàng miễn thuế tại Christina Outlet
Ngày 8: Thăm quan NY: Đoàn đi du thuyền tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do - Điểm 0 hay còn gọi là Ground Zero - Phố tài chính Wall Street - Trụ sở Liên Hiệp Quốc (United Nation) - Trung tâm thương mại Rockerfeller - Đại lộ 5 Fifth avenue - Quảng trường thời đại (Time Square)
Ngày 9-10: NY – Chicago: thăm quan Navy Pier - Skydeck Chicago – Dự lễ nhận bằng
Ngày 11……. Ngày 16 ?????
Bắt đầu từ Chicago thì nên đi tiếp những nơi nào và về VN thì bay từ đâu là hợp lí ? , nếu được bọn em cũng muốn qua Mexico chơi nữa….
Tks
VN đi thẳng tới Chicago (có chuyến bay quá cảnh tại Hàn, Tawain, Nhật) để nhận bằng.
Sau khi nhận bằng xong thì đi qua NY - DC
Từ NY - DC xuống Florida.
Từ Florida qua Cali chơi mua hàng đóng thùng nhờ dịch vụ gở về ($6/kg) và về VN từ đó.
Đừng ham đi quá nhiều vì mệt và không thưởng thức được gì.
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
"Khu vườn này do thượng nghị sĩ giàu có của vùng bắc Cali tên là James D. Phelan mua và xây dựng năm 1912 vì ông này thích sưu tầm nghệ thuật và chọn nơi đây để sống trong khoảng thời gian cuối đời. Sau khi ông mất (1930), theo di chúc, ông tặng toàn bộ khu vườn cho chính quyền hạt Santa Clara."
em nghe câu này thấy sao sao nếu 1 bác nhà giàu đem hiến dân đất như vậy chắc chia năm xẻ bảy cho chú ba cô sáu hết rồi haha
Thác nước Niagara Falls nè các bác. Cảnh đẹp mê hồn. Các bác nhớ đừng bỏ qua con tàu "Maid of the Mist" nhé!





Kỷ niệm ngày 11/09, em post vài tấm hình em chụp ở ngay nơi xảy ra sự kiện này. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Người ta đã xây dựng hai hồ nước tưởng niệm ở hai vị trí của Tháp đôi, đồng thời xây dựng một tòa nhà mới mang tên Tháp Tự Do (Freedom Tower) cao nhất nước Mỹ hiện nay.
Hai hồ nước với thác nước chảy vô tận tại nơi tưởng niệm. Xung quanh có khắc tên toàn bộ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố
Tháp Tự Do em chụp vào buổi xế chiều
Tháp Tự Do em chụp vào buổi tối
Hai hồ nước với thác nước chảy vô tận tại nơi tưởng niệm. Xung quanh có khắc tên toàn bộ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố


Tháp Tự Do em chụp vào buổi xế chiều

Tháp Tự Do em chụp vào buổi tối
