(Tiếp theo...)
Sau khi đi thăm quan Harvard, bọn em lái xe lên thành phố cảng Salem phía bắc Boston. Salem nổi tiếng là nơi cư trú của dân đa đen và hispanic (dân gốc Trung và Nam Mỹ, thường nói tiếng Tây Ban Nha) làm nghề đánh cá. Nguời Việt ở Boston cũng lên đây kinh doanh rất nhiều. Em quen một gia đình Việt kiều qua định cư ở Boston từ những năm 1990 và hiện đang sở hữu một cửa hàng tạp hoá lớn ở đây. Hôm đó là Chủ Nhật nên gia đình này quyết định đóng cửa tiêm sớm và đãi bọn em một bữa tối với Sushi ở nhà hàng Nhật bản gần đó và nói chuyện đến 10 giờ đêm mới về lại Burlington.
Ngày 4: Sáng dậy trể, ăn sáng và trả phòng lúc 10 giờ để chuẩn bị lên đường đi New Haven, Connecticut. Thời tiết nắng rực rỡ rất đẹp nhưng lạnh cóng (nhiệt độ khoảng 30oF (~-2oC). Lái xe mất đúng 2 giờ trên cao tốc liên bang I91 South thì đến New Haven. Bọn em dạo chơi trong thành phố New Haven và đến tham quan trường Đại học Yale nằm ngay trung tâm thành phố. Yale cũng là một đại học lớn nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ và là đối thủ của Harvard ở vùng New England của Mỹ. Rất nhiều lãnh đạo của Mỹ đã học ở trường này. Trường Yale gần như không có Main Campus và không có hàng rào xung quanh như Harvard mà giống như một thành phố nhỏ với các toà nhà cổ kính và thư viện nằm rãi rác ở các con đường xung quanh. Trong khuôn viên của trường cũng có rất nhiều nhà thờ và có cả một nghĩa trang rất to dành riêng cho các giáo sư và cựu sinh viên của Yale yên nghĩ. Các ngôi mộ bên trong đều có ghi lại thành tích của từng người. Các con đường xung quanh các ngôi mộ đều có hàng cây và được đặt tên rất đẹp như Freedom Boulevard, Peace Ave...Bọn em ăn trưa và dạo chơi xung quanh đến 4 giờ chiều thì trời đã sụp tối vì mùa đông ở bên này ngày rất ngắn. Bọn em ra xe và tiếp tục lái xe về lại New York.
Sau khi đi thăm quan Harvard, bọn em lái xe lên thành phố cảng Salem phía bắc Boston. Salem nổi tiếng là nơi cư trú của dân đa đen và hispanic (dân gốc Trung và Nam Mỹ, thường nói tiếng Tây Ban Nha) làm nghề đánh cá. Nguời Việt ở Boston cũng lên đây kinh doanh rất nhiều. Em quen một gia đình Việt kiều qua định cư ở Boston từ những năm 1990 và hiện đang sở hữu một cửa hàng tạp hoá lớn ở đây. Hôm đó là Chủ Nhật nên gia đình này quyết định đóng cửa tiêm sớm và đãi bọn em một bữa tối với Sushi ở nhà hàng Nhật bản gần đó và nói chuyện đến 10 giờ đêm mới về lại Burlington.
Ngày 4: Sáng dậy trể, ăn sáng và trả phòng lúc 10 giờ để chuẩn bị lên đường đi New Haven, Connecticut. Thời tiết nắng rực rỡ rất đẹp nhưng lạnh cóng (nhiệt độ khoảng 30oF (~-2oC). Lái xe mất đúng 2 giờ trên cao tốc liên bang I91 South thì đến New Haven. Bọn em dạo chơi trong thành phố New Haven và đến tham quan trường Đại học Yale nằm ngay trung tâm thành phố. Yale cũng là một đại học lớn nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ và là đối thủ của Harvard ở vùng New England của Mỹ. Rất nhiều lãnh đạo của Mỹ đã học ở trường này. Trường Yale gần như không có Main Campus và không có hàng rào xung quanh như Harvard mà giống như một thành phố nhỏ với các toà nhà cổ kính và thư viện nằm rãi rác ở các con đường xung quanh. Trong khuôn viên của trường cũng có rất nhiều nhà thờ và có cả một nghĩa trang rất to dành riêng cho các giáo sư và cựu sinh viên của Yale yên nghĩ. Các ngôi mộ bên trong đều có ghi lại thành tích của từng người. Các con đường xung quanh các ngôi mộ đều có hàng cây và được đặt tên rất đẹp như Freedom Boulevard, Peace Ave...Bọn em ăn trưa và dạo chơi xung quanh đến 4 giờ chiều thì trời đã sụp tối vì mùa đông ở bên này ngày rất ngắn. Bọn em ra xe và tiếp tục lái xe về lại New York.











