Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Cám ơn bác chủ thớt cho em đi du lịch bằng hình:D, bác chụp hình đẹp lắm.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Sau khi tham quan WTC xong, em đi bộ theo đại lộ Broadway xuống phía nam để đến phố Wall (Wall Street) và khám phá Financial District coi nó ra sao mà ngày nào Tivi và báo đài thường hay nói đến. Wall street là một con đường nhỏ hẹp và chỉ dành cho người bộ, nay lai càng nhỏ hơn vì người ta làm một hàng rào tạm quay xung quanh trụ sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange - NYSE), chỉ để một lối đi trên nữa đường để khách tham quan chụp hình. Không khách tham quan nào được vào gần toà nhà vì bảo vệ đứng chặn các cửa ra vào và có cả môt hệ thống kiểm tra an ninh như ở sân bay, ai có thẻ ra vào mới được đi qua và phải bị kiểm tra như qua an ninh sân bay vây. Trụ sở của NYSE bây giờ còn là trụ sở của American Stock Exchange luôn (AMEX). Trước đây AMEX nằm tại một toà nhà gần đó nhưng chỉ một năm trước đây, AMEX cũng được dời về trong toà nhà NYSE. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra trong toà nhà này trừ các nhân viên giao dịch và các phóng viên báo đài được phép trực và tường thuật trong đó. Em đi xung quanh toà nhà và chụp một số hình làm kỹ niệm. Trước NYSE có trang trí một cây thông cao và trang trí rất đẹp nhân dịp Giáng Sinh. Thích nhất có lẽ là chụp hình bên tượng con bò bằng đồng (Charging Bull hay còn gọi là Wall Street Bull), là biểu tượng cho sự phồn vinh và lạc quan về thị trường tài chính. Trong ngôn ngữ tài chính, "Bull" là thể hiện cho việc người ta lạc quan và mua vào chứng khoán, còn "Bear" là biểu tượng cho việc người ta bán tháo chứng khoán và bi quan về thị trường tài chính. Em và bạn phải đợi mãi với đên lượt vào chụp hình vì quá đông người xếp hàng chờ chụp một tấm làm kỷ niệm.

anhso-37_DSC01165.jpg



anhso-13_DSC01166.jpg



anhso-32_DSC01169.jpg



anhso-29_DSC01172.jpg



(Còn tiếp)
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Rời khu tài chính Wall Street, em lấy metro đến trạm 34th Street để tham quan toà nhà Empire State Building, một trong những công trình cao nhất thế giới hiện nay và cũng là công trình cao nhất New York sau khi hai toà tháp WTC bị đánh sập. Toà tháp 102 tầng này được khởi công xây dựng vào đầu năm 1930 và hoàn thành vào tháng 5 năm 1931, chỉ sau 410 ngày. Đúng là một kỷ lục thế giới. Họ nói rằng tốc độ xây dựng đạt nhanh như vậy vì trong giai đoạn đó ở Mỹ người ta thất nghiệp rất nhiều do nước Mỹ đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, vì vậy công nhân chấp nhận làm việc nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Empire State Building nằm ngay góc đường của Đại lộ Broadway và đường số 34. Để vào tham quan, khách du lịch phải xếp hàng bên ngoài dọc bên hông toà nhà. Em hỏi bảo vệ bên ngoài toà nhà, họ nói phải xếp hàng lâu khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới vào được bên trong. Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa, thôi thì theo mọi người, bọn em cũng vào xếp hàng. Sau khoảng 45 phút thì cũng tiến được đến cửa vào toà nhà. Tưởng như vậy đã xong nhưng khi vào đến bên trong, dòng người lại rồng rắn xếp hàng chờ qua kiểm tra an ninh, mua vé và vào thang máy. Người Mỹ nghĩ ra nhiều hình thức kinh doanh rất độc đáo. Trong khi xếp hàng, môt số nhân viên của toà nhà nói rằng nếu khách nào muốn đi nhanh hơn mà không phải xếp hàng thì có thể mua vé express là $45/người so với vé thông thường là $20/người. Họ còn luôn miệng rao rằng trên tầng quan sát không có bản đồ gì cả. Vì vậy, ai có nhu cầu mua bản đồ để biết tên các toà nhà xung quanh thì họ bán với giá $6/tấm. Với cách thức này, họ cũng móc tiền được của khá nhiều du khách. Mất khoảng hơn 1 tiếng bên trong toà nhà nữa thì em cũng mua được tấm vé sau khi họ kiểm tra an ninh như ở sân bay. Đến thang máy lại phải xếp hàng để lên tầng 86 của toà nhà. Khi lên đến nơi thì cũng hơn 3 giờ chiều. Cảm giác trên cao thật bay bổng và tuyệt vời làm sao. Nhìn xung quanh toà nhà là nhà. Đúng là New York! May mắn là hôm đó thời tiết tốt, trời có nắng nên em quan sát được nhiều hình toàn cảnh xung quanh thành phố. Họ nói rằng trong những ngày trời năng đẹp vào mùa hè thì từ trên tầng quan sát này, người ta cò thể nhìn thấy được cả Boston ở phía bắc và Washington DC ở phía nam. Do ở trên tầng quan sát trời lạnh quá nên ai cũng chụp vài tấm là phải chạy vào bên trong cửa kính vì gió thổi lạnh buốt, tê cả người. Thật là một kỷ niệm không thể nào quên!

Hình bên trong toà nhà Empire State Building
anhso-47_DSC01242.jpg



Các hình chụp toàn cảnh New York City từ trên tầng 86 của Toà nhà Empire State Building:

Phía Nam (downtown, Wall street và hai tháp WTC (trước đây) và xa xa là đảo Liberty Island với tượng Nử Thần Tự Do)
anhso-21_S.jpg



Phía Tây (bên dưới có trung tâm mua sắm Macy's lớn nhất ở New York (xa xa là sông Hudson và thành phố New Wark, tiểu bang New Jersey)
anhso-10_W3.jpg



Phía Tây Bắc với các toà nhà của Metlife và Citibank nổi tiếng
anhso-51_NW.jpg



Phía Bắc (uptown) với toà nhà Rockefeller ngay trước mặt và xa xa là công viên trung tâm thành phố (Central Park)
anhso-08_N.jpg



Phía Đông Bắc với toà nhà Chrysler nổi tiếng với chóp nhọn bên trên
anhso-23_Chysler2.jpg



Phía Đông với toà nhà Liên Hiệp Quốc và phía xa xa bên kia sông là Quận Queens của New York
anhso-10_UN.jpg



Phía Đông Nam với cây cầu Brooklyn nổi tiếng và phía bên kia sông là Quận Bronx của New York
anhso-36_SE2.jpg



(Còn tiếp)
 
Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Ngoài 2 chữ "quá hay" chắc không còn từ nào khác để thay thế. Cám ơn Bác đã chia sẻ những thông tin cũng như những hình ảnh đầy thú vị
080402cool_prv.gif
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Em hỏi ngu tý: rõ ràng New York city toàn nhà là nhà cao tầng, nếu bác sử dụng thiết bị dẫn đường vệ tinh có bắt đc sóng ko nhỉ (như bộ US-map chẳng hạn)
Em ở SG nhà thấp lè tè, em đứng giữa sân gần trụ sở Viet-map mà chả có tý sóng nào, phải đi bộ ra tới ngã 4 gần BV 115 thì mới thấy loe hoe 1, 2 cột sóng... chán vãi.
Ảnh cụ đẹp lắm, cụ bán cho mấy cents ảnh xe cộ nha cụ...
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
F1 nói:
Em hỏi ngu tý: rõ ràng New York city toàn nhà là nhà cao tầng, nếu bác sử dụng thiết bị dẫn đường vệ tinh có bắt đc sóng ko nhỉ (như bộ US-map chẳng hạn)
Em ở SG nhà thấp lè tè, em đứng giữa sân gần trụ sở Viet-map mà chả có tý sóng nào, phải đi bộ ra tới ngã 4 gần BV 115 thì mới thấy loe hoe 1, 2 cột sóng... chán vãi.
Ảnh cụ đẹp lắm, cụ bán cho mấy cents ảnh xe cộ nha cụ...


Chào bác F1.

Em đã dùng GPS của Garmin Nuvi chạy ngang qua trung tâm New York để ra highway đi Boston trong những ngày đầu khi đến Mỹ. Máy bắt sóng cực nhanh và không hề bị mất sóng khi em đi vào trung tâm. Chỉ khi chạy xuống đường hầm Lincoln vượt sông Hudson thì bị mất sóng một tí nhưng khi vừa ra đến miệng hầm là nó báo có sóng lại liền. Chỉ có một điều là xe cộ và người đi bộ trong New York đông quá nên tốc độ xe chậm và đèn tín hiệu cũng nhiều quá vì đường phố ngang dọc. Phí cầu đường lại mắc khủng khiếp. Em nhớ mỗi lần qua trạm thu phí bị thu từ $6 đến $8/xe, thấy móc tiền ra mà ngán ngẫm nên trong những ngày sau đó em đi metro và xe bus cho rẻ. Khi tìm bản đồ trên Google Maps em thấy có một số đường cao tốc chạy vòng ngoài thành phố nhưng cái GPS lại chỉ đi cắt ngang qua trung tâm, lại qua đúng đường số 34 nơi có tháp Empire State nên cũng mất nhiều thời gian nhưng lại có cảm giác hay hay vì hôm đó trời âm u và có mưa nhỏ nên một nửa phần trên của toà nhà này bị mây che phủ!

Về ảnh xe cộ, em không biết bác muốn ảnh như thế nào chứ ở trung tâm New York toàn taxi màu vàng cam không hà! Để em lục trong số hình chụp và sẽ gởi bác sau. Nhưng trước hết, mời bác theo dõi tiếp phần tiếp theo của chuyến đi nhá.