Tiếp theo...
Las Vegas là một ôc đảo nằm trong vùng sa mạc của bang Nevada. Tiểu bang Nevada nằm giáp với California, cách Los Angeles khoảng 4 tiếng lái xe. Nhưng vì nó nằm sâu trong đất liền nên khí hậu khắc nghiệt và chủ yếu là đất sa mạc. Vào năm 1931, Chính quyền tiểu bang Nevada quyết định cho kinh doanh bài bạc để thu hút khách du lịch. Từ đó, Las Vegas trở thành một ốc đảo của ánh sáng neon chứ không còn là ốc đảo cỏ xanh nữa. Ngày nay, Las Vegas không chỉ là trung tâm cờ bạc mà còn là trung tâm giải trí của Mỹ, vì vậy ngoài nickname "City of Lights", người ta còn gọi nó là "Adult Disneyland". Ở đây, các bác có thể thưởng thức các show diễn "live" của các ca sĩ lừng danh như Celine Dion, Elton John...,các chương trình ảo thuật của David Copperfield, sân khấu nước "O Show" của Cirque du Soleil ở Bellagio, "KA Show" ở MGM Grand...Ngay cả show của Thuý Nga Paris cũng thường xuyên biểu diễn ở đây. Em nhớ tối Mùng 1 Tết Tây bạn em mua vé trước cho em thưởng thức "O show" ở Bellagio với giá vé $180/người! Giá đắt khủng khiếp như vậy mà người ta coi kín rạp.
Trước khi xem show, bọn em đi dạo dọc đại lộ Las Vegas để thưởng thức không khí của vùng sa mạc này. Vào tháng 1 nhiệt độ cũng khá lạnh ở đây vào buổi tối, hình như là khoảng 15oC gì đó. Vui nhất là gặp mấy tay người Mễ tặng hình chụp mấy em da trắng không mặc đồ để dụ khách vào các "Striptease show". Thiên hạ coi xong cứ vứt hình đầy đường. Em nghĩ gia đình nào đưa mấy em nhỏ lên Las Vegas chơi chắc mấy em trưởng thành sớm lắm ha! Đúng là Las Vegas!
Sau khi coi O-show xong, bọn em cũng thử vận may ở các máy đánh bài trong khách sạn đến gần 2 giờ sáng nhưng có trúng cái gì đâu. Em cũng chơi bài Black Jack và kéo máy "Slot Machines" nhưng thua ráo. Em thấy ai đến cũng vào máy đánh bài hay chơi ở các sòng bài mà không biết giờ giấc là gì vì nó bố trí ánh đèn suốt ngày đêm. Em thấy rất nhiều người già cầm một lon tiền 25 cent cứ nhét vào và kéo máy reng reng, họ chơi không biết từ lúc nào nữa!!! Máy đánh bài được bố trí khắp nơi, ngay sảnh vào khách sạn. Ai đến đây mà không thử coi như chưa đến Las Vegas!
Ngày 9: Sáng hôm sau dậy lúc 10:30 giờ sáng, bọn em lái xe ra khu "Chinatown" ở Las Vegas ăn "dim sum". Khu này cách trung tâm khoảng 15' lái xe mà thôi Thật ngạc nhiên là phía trước Chinatown có tuợng Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không cùng đồ đệ nữa chứ! Nếu trước đây Đường Tăng và đồ đệ đến nơi này thì coi như không bao giờ có thể quay về nhà được nữa. Ăn sáng xong, bọn em vào trung tâm Las Vegas đi dạo phố và ngắm cảnh. Trong đêm, người ta đã dọn xong rác nên mọi thứ đều trở nên sang trọng và sạch sẽ. Buổi trưa nắng đẹp và nhiệt độ khoảng 25oC nơi rất dễ chịu. Shopping và khu vui chơi khắp nơi. Nếu không vào bên trong các casino thì du khách có cảm tưởng là đang đi dạo ở một thành phố mua sắm và vui chơi hiện đại như các thành phố khác. Đúng là đẳng cấp của Las Vegas!
Casino Shahara
Casino Hotel "Luxor" hình kim tự tháp. Buổi tôi có ánh đèn laser chỉa thằng lên trời ngay trên đỉnh ngọn tháp
Casino Caesars Place với các chương trình biểu diễn
Tượng nữ thần tự do ở New York New York Hotel & MGM casino
Planet Hollywood
Harrah's và Venetian Hotel
Excalibur Hotel như lâu đài thời Trung cổ nhưng rất đẹp
Chinatown Mall
Đường Tăng và đồ đệ ở Las Vegas