Hạng B2
27/11/03
179
1
18
53
AcuraNSX nói:
ủa bác Dũng có chi nhánh ở Garden Grove rồi à? rất tiếc vì đã ko hợp tác được với bác. khi nào có ghé Los thì alo em cafe nhé

Vâng em mở ở đó được 2 năm rồi, em mới về tuần trước, tháng 6 sang tiếp em alo bác nhé.
 
Hạng B2
27/11/03
179
1
18
53
Warren Pham nói:
dungvn nói:
Bài viết của bác hay quá. Bác cho em hỏi nhờ bác qua Mĩ nhiều lần chưa? bác lấy thông tin ở đâu vậy? em thấy bác còn rành hơn dân Mĩ nữa, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm để tìm thông tin nhé. em định tháng 6 đưa gia đình đi Florida chơi mà chưa biết đi đâu.
cảm ơn bác nhiều.


Chào bác,


Trước khi đi Mỹ em có nghiên cứu cuốn sách "Spotlight on the USA" của tác giả Randee Falk của Nhà Xuất Bản Oxford Press nên cũng biết khá nhiều về Nước Mỹ. Em cũng đã có dịp đi nhiều nơi ở Mỹ trong thời gian em du học Mỹ cách đây hơn 5 năm. Riêng Florida thì em chưa đến nhưng cũng biết thông tin của nơi này, ví dụ như khu Orlando hay Miami... Lần sau qua lại Mỹ em sẽ đến đây và viết bài về Florida sau khi tận mắt chứng kiến để các bác thưởng thức.

Cảm ơn bác nhiều, em phải lùng cuốn đó đọc mới được, chứ không đi phí công, đi hoài mà không biết gì hết.
 
Hạng D
9/7/09
1.757
964
113
Tiếp theo...

Sau khi đến điểm cuối cùng để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn của Grand Canyon, bọn em thay nhau lái xe thẳng từ Grand Canyon về Long Beach (thuộc Los Angeles, gần Little Saigon của Quận Cam (Orange County) ở California) để nghỉ đêm tại nhà một người bạn Việt Kiều cùng đi chung trong chuyến tham quan Las Vegas và Grand Cranyon vừa qua.

Tập 4: California

Ngày 11: Los Angeles - Orange County

Sáng dậy ăn tô mì gói xong, bạn em đưa bọn em ra chổ thuê xe Budget nằm trong phi trường John Wayne thuộc thành phố Irvine để lấy xe đã đặt thuê trên website. Họ đưa cho bọn em chiếc Ford Escape mới ken đời 2010 (mới đi được 4000 miles) cùng với cái GPS Garmi Nuvi. Bọn em lái xe đến thăm nhà một gia đình người quen sống ở thành phố Irvine. Irvine là một thành phố mới được quy hoạch đẹp và sang trọng thuộc Orange County. Nói tới Irvine, người Việt ở Little Saigon và vùng Los Angeles đều cho rằng đây là khu người giàu, cũng giống như người ta nói đến khu Phú Mỹ Hưng của Sài Gòn vậy. Nơi đây đa số là dân trí thức hoặc tầng lớp thượng lưu sống và làm việc. Em nghe nói người ta thống kê rằng thu nhập trên đầu người của dân nơi đây lên đến 90 ngàn đôla Mỹ /năm.

Buổi trưa, bọn em và gia đình người quen cùng ra một nhà hàng người Việt nằm đối diện với khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall) trên đại lộ Bolsa để ăn trưa. Đại lộ Bolsa là nơi tập trung rất nhiều nhà hàng, khu thương mại và dịch vụ của người Việt. Nó là trung tâm của khu Little Saigon thuộc thành phố Westminter và Garden Grove, nơi từng được mệnh danh là kinh đô của người Việt tị nạn tại Mỹ sau 1975 và là nơi tập trung nhiều người Việt nhất ở Mỹ. Đến nơi đây, các bác khỏi cần phải dùng đến tiếng Anh vì hầu hết mọi cửa hiệu, nhà hàng, khu thương mại... đều có người Việt làm việc hoặc các bảng hiệu đều có chữ Việt. Lái xe ngoài đường chỉ thấy toàn dân đầu đen (dân gốc Á Châu) trong xe hơi. Người Mỹ da trắng ở khu vực này đã dọn nhà đi đâu mất tiêu không biết từ khi nào!

Ăn trưa xong, bọn em tranh thủ lái xe khoảng 1 tiếng theo Interstate I 5 North băng ngang qua thành phố Los Angeles và I 101 để đi tham quan Universal Studios Hollywood. Bọn em ở đây chơi và tham quan phim trường cùng với các trò chơi giải trí cho đến tối. Người quen của em nói rằng nếu đã đến chơi ở đây thì đừng nên về sớm trước 7 giờ tối vì đường phố ở LA kẹt xe kinh khủng lắm vào giờ cao điểm!!!

Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ
anhso-00_Phuoc_Loc_Tho.jpg



Thành phố Los Angeles
anhso-06_P1010166.jpg



I 101 cắt ngang LA để đến Hollywood
anhso-27_P1010165.jpg



Universal Studios Hollywood
anhso-38_P1010103.jpg


anhso-56_P1010113.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.757
964
113
Tiếp theo...

Ngày 12: San Jose - Stanford University

Kế hoạch trong ngày này là lái xe đi từ Long Beach của Los Angeles thuộc miền nam củaCalifornia đến San Jose ở phía bắc của California. Khoảng cách giữa hai thành phố là 380 dăm (khoảng 600km). Có hai đường để đi: đườg thứ nhất đi theo I-5 North chạy bên trong và đường thứ hai là I-101 North chạy dọc theo bờ biển Cali. Em nghe nói xa lộ I-101 N đẹp hơn nhưng dài hơn và khó đi hơn. Bọn em chọn đi theo xa lộ I-5 N theo tuyến đường mà xe đò Hoàng của người Việt ở Cali vẫn chạy để chở khách giữa Quận Cam và San Jose. I-5 cũng rất đẹp vì hai bên đường là khu vực nông nghiệp của Cali. Bọn em có thể thấy các cánh đồng nho, táo, cam... bạt ngàn hút tầm mắt. Lâu lâu còn thấy mấy chiếc máy bay cánh quạt nhỏ phục vụ tưới tiêu và bón phân cho các nông nghiệp bay rất thấp ngay phía trên đầu. I-5 được xây dựng thành hai đường riêng biệt, song song và ngược nhau, mỗi bên cách nhau cả trăm mét, có nơi cả cây số vối dải phân cách ở giữa là đồng cỏ nên lái xe rất an toàn vì đường bên nào bên đó chạy. Lâu lâu bọn em quan sát nếu không thấy xe cảnh sát đi tuần tra (Police Patrol) thì đạp luôn lên đến 100 dặm/giờ (khoảng 160km/h) để thử xe luôn (tốc độ cho phép là 70 dặm/giờ)!

Khởi hành lúc 7 giờ sáng từ Los Angeles và đến khoảng 3 giờ chiều là đến San Jose sau khi ghé ăn trưa ở một quán ăn nhanh Taco Bell trong một khu thương mại dọc đường. Đến san Jose, bọn em chạy xe thẳng đến nhà một người bạn ở đây rồi cùng lái xe đi tham quan thành phố Sunnyvale và Mountain View, nơi được mệnh danh là Silicon Valley (thuộc Quận Santa Clara) của Mỹ. Ở Sunnywale, bọn em thấy có trụ sở của các công ty nổi tiếng như Yahoo!, AMD, Lockheed Martin, Honeywell...Còn ở Mountain View thì có trụ sở của Google và Symantec. Các công ty ở đây thường được xây dựng thấp tầng nhưng khuôn viên thì rộng bao la và cây cối um tùm giống như công viên vậy.

Sau khi tham quan xong nơi này, bọn em lái xe đến Đại học Stanford cách đó khoảng 10 phút. Đại học Stanford là một đại học tư nhân nổi tiếng nhất ở bờ phía Tây của Mỹ. Stanford nằm trong một khuôn viên rộng 3300 hecta và được hoàn thành vào năm 1891. Ban đầu trường được goi là Leland Stanford Junior University, do nhà tài phiệt Leland Stanford (và sau này là thống đốc bang Cali vào cuối thế kỷ 19) sáng lập để tưởng nhớ người con trai duy nhất của ông là Leland Stanford Jr. bị chết vì bệnh thương hàn khi mới 16 tuổi.

Ngay khi lái xe dọc theo con đường phủ đầy cây xanh và thảm cỏ chạy thẳng vào khuôn viên trường, hình ảnh đầu tiên mà mọi người đều nhìn thấy là một tháp chuông cổ kính cao chót vót được manh tên là tháp Hoover theo tên của chàng sinh viên đầu tiên đang ký học tại trường này. Bên trong khuôn viên của trường còn có một nhà thờ công giáo được xây dựng để tưởng niệm Stanford và cậu con trai của ông.

Trong số các sinh viên nổi tiếng đã từng theo học tại đây có Hewlett và Packard (đồng sáng lập hãng HP), Jerry Yang và David Filo (đồng sáng lập hãng Yahoo!), Larry Page và Seigey Brin (đồng sáng lập hãng Google). Sau khi thành công trong sự nghiệp, Hewlett và Packard đã tài trợ xây dựng hai toà nhà hiện đại nằm trong khuôn viên của Stanford mang tên của hai ông dùng để dạy môn điện và điện tử. Trong tổng số khoảng 8000 sinh viên của trường, có khoảng 20% là người nước ngoài. Em thấy có rất nhiều sinh viên gốc châu Á mắt híp (chắc là người Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc TQ gì đó). Không biết có sinh viên người Việt nào từ Việt Nam qua học không vì ở đây học phí rất mắc và yêu cầu đầu vào của trường cũng rất cao.

Phía trước Đại học Stanford - xa xa là tháp Hoover
anhso-35_P1010031.jpg


Cận cảnh tháp Hoover
anhso-53_P1010022.jpg


Lối vào chính của trường - Phía sau là Memorial Church
anhso-49_P1010018.jpg



Stanford Memorial Hall
anhso-50_P1010030.jpg


Toà nhà của Hewlett
anhso-01_P1010034.jpg


Trong sân trường toàn xe đạp
anhso-28_DSC01523.jpg



Khu nhà ăn của sinh viên
anhso-56_DSC01522.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.757
964
113
Tiếp theo...

Sau khi tham quan Standford xong, bọn em lái xe về San Jose ăn tối trong một nhà hàng Việt Nam ở khu Lion Plaza nằm ngay gốc đường S. King va Tully, khu vực sầm uất của người Việt ở San Jose. Khu này được ví như Little Saigon của Quận Cam. Lion Plaza cũng là bến đón khách của xe đò Hoàng nối giữa San Jose và Quận Cam. Người Việt ở San Jose đa số làm việc trong các ngành có liên quan đến IT hoặc công nghệ cao. Một số người Việt chuyên về bất động sản vì trong thời kỳ huy hoàng của Silicon Valley và các năm sau đó, giá nhà ở đây vọt lên cao chót vót và nhiều người kiếm được rất nhiều tiền trong lĩnh vực này. Hiện tại giá nhà đã hạ khá nhiều do rất nhiều người Việt ở đây bị thất nghiệp khi các công ty dotcom sụp đổ và khủng hoảng tín dụng ở Mỹ các năm gần đây.

Ngày 13: Yosemite National Park

Sáng hôm ấy bọn em khởi hành sớm để đi thăm công viên quốc gia Yosemite (bên này họ phát âm là "jou-sê-mi-ti"). Yosemite cách San Jose khoảng 4 tiếng lái xe và nằm ở phía đông của California. Đây là công viên quốc gia nổi tiếng ở Mỹ và được UNESSCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1984. Yosemite bao phủ trên một diện tích rộng khoảng 3000km2, có nhiều đồi núi, rừng nguyên sinh với các khu rừng sồi Mỹ (Redwood) nổi tiếng và một hệ sinh vật đa dang. Vào mùa đông, nơi đây rất lạnh với nhiệt độ âm (-)10oC đến âm (-)20oC và tuyết phủ trắng xoá khắp nơi. Du khách khắp nơi, nhât là dân Cali sống gần bờ biển phía Tây nơi khí hậu ôn hoà quanh năm tìm đến đây để thường thức cái lạnh của mùa đông và chơi các trò chơi với tuyết như trượt tuyết, làm người tuyết...

Bọn em lái chiếc Escape chạy theo các con đường đồi ngoằn ngoèo quanh co giống như ở Đà Lạt vây. Lên đến nơi, bọn em mua vé vào tham quan và được bảo vệ dặn dò kỹ càng về việc lái xe chậm và tránh đi vào các con đường chưa được dọn tuyết để tránh nguy hiểm. Các điểm tham quan nổi tiếng ở nơi này là thác nước Bridalveil, vách núi El Capitan với Half Dome, hồ Mirror Lake...

Đường đi phủ đầy tuyết
anhso-54_P1010012.jpg


anhso-26_P1010008.jpg


anhso-06_P1010016.jpg


Rừng sồi Redwood
anhso-15_P1010062.jpg


Thác Bridalveil
anhso-02_P1010028.jpg


Vách đá El Capitan và Half Dome
anhso-06_P1010073.jpg



Mirror Lake
anhso-40_P1010071.jpg


anhso-45_P1010085.jpg


Tuyết và chó sói
anhso-23_P1010065.jpg


anhso-30_P1010063.jpg


Người tuyết và trượt ván
anhso-52_P1010089.jpg


anhso-17_P1010066.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/2/09
1.043
821
113
HCM city
Bác làm chuyến Hoa Kỳ ký sự nào trong bao lâu vậy Bác và tổng chi phí cho chuyến đi này ạ ,
 
Hạng B2
7/8/09
217
6
0
Ôi Yosemite bác làm em nhớ lại mùa thu năm ngoái quá, quả thật công viên quốc gia của họ đẹp không thể tưởng tượng được, bác nào du lịch Mỹ nên ghé thăm một trong những công viên quốc gia này một lần. Yosemite nỗi tiếng với những vách đá dựng đứng, năm nào cũng có vài anh chàng leo vách đá nằm lại đây.

xin phép bác warren Phạm được góp ít hình nhé

Vách đá dựng đứng
Hoa Kỳ ký sự!


Vài anh chàng liều lỉnh ở xa xa
Hoa Kỳ ký sự!


Hoa Kỳ ký sự!


Và khi em tới có 1 tai nạn, đội cấp cứu chuẩn bị đưa đi
Hoa Kỳ ký sự!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.757
964
113
...Tiếp theo và hết

Ngày tham quan cuối cùng: Thành phố San Francisco

Bọn em chọn San Francisco là nơi tham quan cuối cùng vì chuyến bay về Việt Nam đã được đặt chỗ từ sân bay San Francisco International Airport vào trưa ngày hôm sau. Đúng 8 giờ 30 sáng, bọn em xuất phát từ San Jose lái xe theo freeway US Route 101N khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến San Francisco. Điểm tham quan đầu tiên là cây cầu Golden Gate - biểu tượng của San Francisco nằm ngay trên đường huyết mạch US Route 101, bắc ngang qua vịnh San Francisco. Golden Gate là một trong những cây cầu treo nổi tiếng nhất thế giới. Nó được kỹ sư Joseph Strauss thiết kế và xây dựng vào năm 1933 và hoàn thành vào năm 1937. Nhịp chính của cầu dài 1280m và chiều cao cột đỡ dây cáp là 230m. Bọn em đậu xe vào nơi tham quan được xây dựng gần cây cầu, bỏ 4 đồng xu 25 cents vào đồng hồ đỗ xe (mỗi xu đỗ được 15 phút) và đi bộ dọc theo lề dành cho khách bộ hành ở một bên của cây cầu để ngắm cảnh toàn bộ vịnh San Francisco và thưởng thức cái gió lạnh buốt của vùng biển này. Người ta đến đây tham quan rất động. Có nhiều khách tham quan thuê cả xe đạp để chạy và tham quan khu vực xung quanh.

Sau khi tham quan xong, bọn em lái xe vào khu vực trung tâm thành phố. Đường phố ở San Francisco rất nhiều đồi dốc, nhiều khi lái lên dốc mà không thấy được phía trước có xe gì không vì xe dốc ngược lên cao, rất thú vị. Chạy một vòng tìm chỗ đỗ xe không được, bọn em quyết định chạy xe ra khu vực trạm xe điện ngầm ở khu vực Millbrae nằm phía ngoài thành phố để đậu xe và lấy metro BART để đi vào trung tâm. Điểm cuối của BART là trạm Embarcadero nằm gần khu vực Market Street và Ferry Building. Bọn em đi bộ dọc theo hướng của các cầu tàu (Pier) được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 45 để ngắm nhìn biển một bên và thành phố một bên. Khi đến gần cầu tàu số 19, bọn em thấy nó có khu vực bán vé tham quan vịnh San Francisco bằng tàu với giá $15/vé, bọn em quyết định mua vé và xuống tàu để đi tham quan phía bên dưới cây cầu Golden Gate và đảo Alcatraz, một hòn đảo độc đáo nằm giữa biển từng được chính phủ Mỹ dùng làm một nhà tù quan trọng của liên bang cho đến năm 1963. Ngày nay, Alcatraz là một điểm tham quan ở San Francisco thu hút rất nhiều du khách khắp thế giới.

Khu vực nổi tiếng nhất dọc theo cầu tàu của San Francisco là Fisherman's Wharf từ số 35 đến 45. Sau khi tham quan bằng tàu xong, bọn em đi bộ tiếp đến đây thì cũng là khoảng 2 giờ trưa, bọn em quyết định thưởng thức món súp nghêu (clam chowder) nóng hổi được đựng trong một ổ bánh mì tròn rất nổi tiếng ở khu vực này với giá khoảng $7 một phần. Sau khi ăn xong, bọn em đi lại bến xe cable car để mua vé và lên cable car tham khu vực trung tâm sầm uất của thành phố này, nhất là toà nhà hình kim tự tháp Transamerica Pyramid cao nhất thành phố, sau đó lang thang shopping trong một số cửa hàng rất lớn ở trung tâm để mua một ít quần áo, giầy dép, đồ lưu niệm...để chuẩn bị đem về Việt Nam. Đến tối thì bọn em đi bộ đến khu China Town gần trung tâm ăn đồ tàu và ra ga Metro về chỗ đỗ xe để lái về San Jose.

Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ 30, bọn em lái xe ra sân bay San Francisco và trả xe tại khu vực sân bay, lên máy bay của United Airlines về Việt Nam. Tạm biệt San Francisco, tạm biệt nước Mỹ. Hẹn ngày trở lại trong chuyến đi lần sau với các điểm tham quan khác dự kiến là Hawaii, Florida, Niagara Fall...HẾT.

Cầu Golden Gate
anhso-55_P1010072.jpg



anhso-53_DSC01484.jpg



anhso-03_DSC01482.jpg



Toàn cảnh San Francisco nhìn từ Golden Gate
anhso-01_P1010077.jpg



Alcatraz
anhso-30_DSC01499.jpg



Khu vực cầu tàu số 39
anhso-46_DSC01474.jpg



anhso-39_DSC01469.jpg



anhso-19_DSC01507.jpg




Transamerica Pyramid
anhso-11_DSC01515.jpg



Đường phố trung tâm với khu shopping Bloomingdale xa xa
anhso-04_DSC01509.jpg
 
Last edited by a moderator: