moon_return nói:Có một người bạn của em nó bình luận về "trứng" như thế này:
Khi mua CP với giá 100k dù nó có rớt giá xuống còn 10k đi nữa thì nếu vẫn kiên trì không chịu bán lỗ vẫn nghĩ nó là 100k thì nó vẫn giữ giá là 100k (tự bản thân mình hiểu). Rồi 1 ngày đẹp trời nó tăng lại thì sao
Với "trứng" thì không mua nó có thể đưa các bác về con số 0 nhưng với bds thì miếng đất đó, căn nhà đó vẫn là của mấy bác.
Cái mấy bác nhìn ngay tức thời thì nó bị giảm, down giá -> tự hỏi: sao tôi ngu quá đi mua chi cho lỗ (giá lúc mua và hiện tại đang giảm hoặc so với lãi xuất NH). Nhưng rồi 1 ngày nó tự nhiên tăng giá thì mấy bác có còn mua được giá như vậy ko? Có 1 bác trên đây nói về tâm lý người VN: giá hạ, giá rẻ thì không bao giờ mua tới lúc nó tăng giá điên cuồng (giá ảo) thì xúm đầu vào mua như đúng rồi -> sau này ôm hàng ngồi khóc 1 mình vì giá ảo cao quá so với thị trường thì làm sao mà bán lại
Với đất đai nhà cửa thì ông bà ta xưa mua là để cho con cháu chứ có phải mua là kiếm lời (phải bán có lời mới bán, hi hữu thì nợ dzí quá mới bán lỗ đôi chút)
Như bàn chuyện mua bds ở giá đáy hiện nay thì toàn là các bác dư tiền muốn mua thêm để đầu tư. Với người nghèo mà muốn mua 1 căn nhà để ở thì nếu đủ tiền là người ta múc ngay chứ ở đó mà ngồi tính toán "gửi NH lấy lãi rồi đợi bds down giá nữa"
Nói vớ vẩn, 1 bà nội trợ bây giờ đi siêu thị mua quần áo cũng phải cân nhắc có nên mua 0, với giá nào chứ đừng nói là mua cái tài sản cả đời. 1 người KD 0 biết xác định giá nào nên mua, tính toán chi phí & lợi ích so sánh thì chỉ có phá sản. Tâm lý bầy đàn mà tưởng chỉ có ở Vịt, 0 có ở Tây là ngu dốt cũng như 1 thằng đầu cơ 0 biết sợ khi thấy từ bà bán nước, đến lão xe ôm cũng bàn chuyện CK với BDS hàng ngày. Sale như này thì mãi 0 khá nổi đâu