Em vừa lên trung tâm sát hạch lái xe An Cư ở Bình Dương để hỏi thủ tục học B2 thì được trả lời là cuối tháng 5 mới bắt đầu học, nhưng nhận hồ sơ từ bây giờ. Học phí 6t550(giá ngay tại vp nhận hồ sơ). Em xác định là tự bản thân mình nỗ lực rồi nên không có tham khảo bao đậu của mấy ông sát hạch viên trong trường. Giá trường đưa ra như vậy có ổn không ạ? trong quá trình học có phát sinh gì thêm không? và mọi người cho em hỏi khi học thì mình có nên bồi dưỡng thầy chịu trách nhiệm dạy mình không ạ? Ai đã từng học ở trường đó rồi có thể cho em xin ít kinh nghiệm đi ạ? Em xin cám ơn mọi người.
 
Hạng D
13/11/15
1.738
3.972
113
Đây là trung tâm tư nhân nên có vẻ "được" hơn 1 vài trung tâm khác. Học phí 6,5T là đúng chứ ko có bị thách hay ăn chặn gì cả. Dù chủ thớt đã có kiến thức về lái xe hay có năng khiếu đánh đu đánh võng thì cũng nên giả điếc làm ngơ, làm ra vẻ khù khờ để đừng "được/bị" chú ý.

Trong quá trình học thì bị bắt buộc mua 1 quyển luật GTDB và 1 cái CD giá gấp 15 lần ra ngoài photo, sao chép. Không mua không được.

Không phát sinh chi phí nào khác ngoài phí bôi trơn khi thầy dạy thực hành, mỗi lần tập thực hành thì khi thì 50, khi thì bao cơm, cafe, nước ngọt cho thầy. Quá trình học vừa nỗ lực bản thân, vừa lắng nghe các mẹo thầy dạy, Ví dụ tránh xe số X ra vì xe này hay chết máy.......

Dù bạn là người có hiểu biết thì cũng hãy cố nhẫn nhịn để đóng vai thằng khờ..........

Em chỉ biết nhiêu ấy thôi
 
  • Like
Reactions: nta139 and hao2564
Hạng D
15/5/13
1.882
2.009
113
Không biết sao chứ lúc học ( ở Tiến Bộ ), học phí : 7T ( có phát sách và đĩa, sau đó mất đĩa, lên mạng tải về thi thử lý thuyết ), một chuyến đi Đà Lạt hết 1.8 T, một hai lần uống cà phê làm quen, và them chi phí thuê xe sát hạch và lệ phí thi : 1.2 chai, thêm cái chạy ngoài đường : 2 xị nữa. Ngoài ra không có phong bì gì cả. Mình nghĩ nếu đã biết chạy sơ thì không cần phải tốn gì cả. Thực hành : mỗi buổi 1/2 tiếng, chạy ngoài đường hoặc học hình, lý thuyết học rồi thi, nên thầy dạy thực hành ( chắc cũng là số ít thôi ) chỉ là thấy " gớm " thằng keo kiệt thôi và hay cằng nhằn chứ chẳng can thiệp được chuyện bạn thi đâu hay không đâu, nên đừng lo.
Nguồn thu nhập chính của mấy thầy chủ yếu là nhận bao đâu lý thuyết cho học viên thôi, khoảng 2.5 chai. Tháng chừng 4-5 con gà làm biếng học lý thuyết là đủ sở hụi cho vợ rồi, chưa tính lương.
 
Đây là trung tâm tư nhân nên có vẻ "được" hơn 1 vài trung tâm khác. Học phí 6,5T là đúng chứ ko có bị thách hay ăn chặn gì cả. Dù chủ thớt đã có kiến thức về lái xe hay có năng khiếu đánh đu đánh võng thì cũng nên giả điếc làm ngơ, làm ra vẻ khù khờ để đừng "được/bị" chú ý.

Trong quá trình học thì bị bắt buộc mua 1 quyển luật GTDB và 1 cái CD giá gấp 15 lần ra ngoài photo, sao chép. Không mua không được.

Không phát sinh chi phí nào khác ngoài phí bôi trơn khi thầy dạy thực hành, mỗi lần tập thực hành thì khi thì 50, khi thì bao cơm, cafe, nước ngọt cho thầy. Quá trình học vừa nỗ lực bản thân, vừa lắng nghe các mẹo thầy dạy, Ví dụ tránh xe số X ra vì xe này hay chết máy.......

Dù bạn là người có hiểu biết thì cũng hãy cố nhẫn nhịn để đóng vai thằng khờ..........

Em chỉ biết nhiêu ấy thôi

Dạ, em cám ơn bác. Em thì chỉ thuộc lí thuyết thôi ạ. còn thực hành thì e chưa được típ xúc sau vô lăng ln nào. chiều khi đi hỏi thủ tục thì có 1 anh xưng sát hạch viên, có hỏi thăm r cho e sdt, bảo là chỉ cần đưa đơn dki hoc, hình ảnh, ko cầm khám sức khoẻ, ôg đem nộp r học luôn ko cần đợi cuối tháng 5 học. e chỉ pk cươi vâng vâng dạ dạ, cũng chẳng hỏi han j. e xác dịnh tự lực cáng sinh r, nên ko w.tâm E chỉ sợ ko bôi trơn từ đầu cái bị phiền phức về sau này.
 
Không biết sao chứ lúc học ( ở Tiến Bộ ), học phí : 7T ( có phát sách và đĩa, sau đó mất đĩa, lên mạng tải về thi thử lý thuyết ), một chuyến đi Đà Lạt hết 1.8 T, một hai lần uống cà phê làm quen, và them chi phí thuê xe sát hạch và lệ phí thi : 1.2 chai, thêm cái chạy ngoài đường : 2 xị nữa. Ngoài ra không có phong bì gì cả. Mình nghĩ nếu đã biết chạy sơ thì không cần phải tốn gì cả. Thực hành : mỗi buổi 1/2 tiếng, chạy ngoài đường hoặc học hình, lý thuyết học rồi thi, nên thầy dạy thực hành ( chắc cũng là số ít thôi ) chỉ là thấy " gớm " thằng keo kiệt thôi và hay cằng nhằn chứ chẳng can thiệp được chuyện bạn thi đâu hay không đâu, nên đừng lo.
Nguồn thu nhập chính của mấy thầy chủ yếu là nhận bao đâu lý thuyết cho học viên thôi, khoảng 2.5 chai. Tháng chừng 4-5 con gà làm biếng học lý thuyết là đủ sở hụi cho vợ rồi, chưa tính lương.

Dạ. li thuyết e ko sợ. vì em thuộc hết r ạ. e chỉ ngán thực hành ạ. vì đã sửa lại, thi thực hành khó hơn trước.
 
Hạng D
15/5/13
1.882
2.009
113
ok, vậy thì cứ đi học, kg phải lo gì.
Thực hành cứ đi học đầy đủ. là ok thôi. Cần thì mua thêm giờ thực hành.
Mấy thầy dạy sẽ làm đúng bổn phận và trách nhiệm, không dám làm bậy đâu. Còn phải giữ uy tín để làm ăn mà, với lại uy tín của Trường nữa/
Nói gì cũng chúc may mắn nghen.
:3dtuongtu2:
 
Hạng D
13/11/15
1.738
3.972
113
Dạ, em cám ơn bác. Em thì chỉ thuộc lí thuyết thôi ạ. còn thực hành thì e chưa được típ xúc sau vô lăng ln nào. chiều khi đi hỏi thủ tục thì có 1 anh xưng sát hạch viên, có hỏi thăm r cho e sdt, bảo là chỉ cần đưa đơn dki hoc, hình ảnh, ko cầm khám sức khoẻ, ôg đem nộp r học luôn ko cần đợi cuối tháng 5 học. e chỉ pk cươi vâng vâng dạ dạ, cũng chẳng hỏi han j. e xác dịnh tự lực cáng sinh r, nên ko w.tâm E chỉ sợ ko bôi trơn từ đầu cái bị phiền phức về sau này.
Bác thực hành thì tùy vào nhu cầu của bác, bác nên than vãn về hoàn cảnh ví dụ như ko có xe, nhà nghèo...abc , xyz để "đánh động lòng trắc ẩn của thầy" và kêu thầy vào thứ 7 hay CN bỏ thêm 1-2h ra để luyện riêng cho bạn, học phí bác có thể hỏi thẳng và rõ. Nếu ngại vì chỉ có 1 mình bạn thì bạn rủ thêm 1 vài người trong nhóm để "kích thích lòng tham" của thầy. Luyện riêng vài hôm thì tay nghề lên đáng kể........Không nên nghe đám kềnh kềnh, quạ bu theo bạn.....

:3danbanh:
 
Hạng C
11/3/11
769
647
93
Sách và đĩa ko bị ép mua nha. Ra ngoài nhà sách mua cũng đc. 1 tổ 1 thầy đóng tiền quỹ để cơm nước. thầy ko đòi hỏi tiền bồi dưỡng do B2 thường dân công chức con e cán bộ học nhiều nên thầy cũng hơi ngại.( học bằng C D E tiền thầy hơi nhiều). An cư học tai đây thi tại đây thực hành trên xe sát hạch và sa hình cảm ứng luôn mấy chổ khác ko có xe và sa hình cảm ứng. Tóm lại khi học thì ngta sao mình vậy
 
S giờ khám sức khỏe hoc bằng lái khó khăn quá v mấy bác. ság nay e mới lên mua đơn khám, mà nghe no nói là xét nghiệm heroin, cần sa, máu. E nghe nó nói xog. E về luôn. Chiều e bận r. Ở lại khám ko pk khi nào mới xog. Thiết nghĩ, quy định mới cũng đúng vì giờ nhìu lái xe sử dụng chất kích thích. Nhưng mà có ai đg sử dụng chất kích thích lại đi khám cho bị phát hiện z. Ít có hành ng dân quá.
 
Hạng F
16/7/15
6.383
27.765
113
em học và lấy bằng ở An Cư;
về mặt thời gian là OK - nói thi / học / lấy bằng lúc nào là đúng lúc đó;

lúc em học thì nhóm 5 em, mỗi tuần góp 100K mua nước uống/ăn cho các thành viên, dư thì ủng hộ thầy 1 chút (tùy, không có cũng không sao); không ăn uống nhậu nhẹt gì hết;

thực tập sa hình phải đóng tiền riêng, bôi trơn khi thi đường trường là 300-500K (phải có);

nếu học hành nghiêm túc đảm bảo là chạy ngon (thời gian thực hành xe rất đảm bảo, chạy lòng vòng trong sân phụ chán luôn; ra đường trường thì em nhớ lúc đó cộng dồn lại cũng được tầm 80-100km, đủ loại hình từ thành thị tới rừng rú) - lúc em học chả biết gì về xe hết;
 
  • Like
Reactions: realman_80