Hạng B1
19/3/15
56
59
18
46
Hôm qua đưa nhóc nhà đi học về quẹo vô Chế lan viên ( tân phú ) đường thì đông. em cố chạy chậm nhất có thể , xi nhan đàng hoàng. Nhìn qua gương hậu ai cũng ra bên trái để đi thẳng, vẫn tiếp tục chạy chậm đề hoàn tất nốt khúc cua , thì bên phải ngay đầu xe rẹt rẹt , cái gác chân của một chị di Lead biển 53-S8 xxxx móc vào giữa bửng trước và bánh. Tan hoang phái bên phải, đèn sương mù văng ra, chị ta không té xe vẫn chạy tiếp 5m, quay lại nhìn. Em bước xuống xe cái chị ta chạy mất. Buồn ghê gớm ..Nếu như em cua nhanh thêm một chút chắc sẽ có chuyện xảy ra...vì cái để chân lọt ngay giữa bánh xe và bửng

Sáng gọi hãng , cái bửng trước giờ thay bao nhiêu : 2T8 thôi anh ơi .. đau lòng quá.. Xe mới lấy về chưa kịp mua bảo hiểm..
 
  • Like
Reactions: BinAn and Tohoa
Hạng D
29/1/15
2.466
33.736
113
cholon
Hôm qua đưa nhóc nhà đi học về quẹo vô Chế lan viên ( tân phú ) đường thì đông. em cố chạy chậm nhất có thể , xi nhan đàng hoàng. Nhìn qua gương hậu ai cũng ra bên trái để đi thẳng, vẫn tiếp tục chạy chậm đề hoàn tất nốt khúc cua , thì bên phải ngay đầu xe rẹt rẹt , cái gác chân của một chị di Lead biển 53-S8 xxxx móc vào giữa bửng trước và bánh. Tan hoang phái bên phải, đèn sương mù văng ra, chị ta không té xe vẫn chạy tiếp 5m, quay lại nhìn. Em bước xuống xe cái chị ta chạy mất. Buồn ghê gớm ..Nếu như em cua nhanh thêm một chút chắc sẽ có chuyện xảy ra...vì cái để chân lọt ngay giữa bánh xe và bửng

Sáng gọi hãng , cái bửng trước giờ thay bao nhiêu : 2T8 thôi anh ơi .. đau lòng quá.. Xe mới lấy về chưa kịp mua bảo hiểm..
Mua b
Hôm qua đưa nhóc nhà đi học về quẹo vô Chế lan viên ( tân phú ) đường thì đông. em cố chạy chậm nhất có thể , xi nhan đàng hoàng. Nhìn qua gương hậu ai cũng ra bên trái để đi thẳng, vẫn tiếp tục chạy chậm đề hoàn tất nốt khúc cua , thì bên phải ngay đầu xe rẹt rẹt , cái gác chân của một chị di Lead biển 53-S8 xxxx móc vào giữa bửng trước và bánh. Tan hoang phái bên phải, đèn sương mù văng ra, chị ta không té xe vẫn chạy tiếp 5m, quay lại nhìn. Em bước xuống xe cái chị ta chạy mất. Buồn ghê gớm ..Nếu như em cua nhanh thêm một chút chắc sẽ có chuyện xảy ra...vì cái để chân lọt ngay giữa bánh xe và bửng

Sáng gọi hãng , cái bửng trước giờ thay bao nhiêu : 2T8 thôi anh ơi .. đau lòng quá.. Xe mới lấy về chưa kịp mua bảo hiểm..
mua bảo hiểm đi bác .xe hơi mua cho chắc còn nh thứ để lo lắm.
 
  • Like
Reactions: BinAn
Hạng D
11/12/10
3.008
8.463
113
Em đậu xe ngay lề đường Nguyễn Thiện Thuật ( em lựa trước cửa 2 nhà đóng cửa, không kinh doanh ), em vẫn ngồi trong xe nghe nhạc chờ bà cả mua đồ thì trên lề đường có ông già (tầm 60 tuổi ) ngồi trên xe lùi từ trên lề đường xuống húc cái rầm vào đít xe em. Và đoạn đối thoại như sau:
Em : Có sao không chú, sao lùi xe ghê vậy?
Ổng : Không có sao đâu, xe không bị gì đâu
Em chỉ vào vết trầy móp : Trầy như vầy mà chú còn nói không sao nữa
Ổng : Xe tui đâu có đung vào đó, vào chỗ khác có bị gì đâu
Con bé con ổng : Đúng rồi anh ơi, xe em không có đụng chỗ đó đâu
Em : Chú nói sao chứ trầy vầy mà nói ko sao, thôi chú đi đi ( em thấy ổng cũng lo lo)
Ổng : Lên xe lẹ đi con , rồi vọt.

Em hỏi tình huống này em có nên bắt đền không ạ, xe em có bảo hiểm 2 chiều và cũng sắp cho đi sơn phết lại rồi nhưng vẫn bực cái việc mấy thằng 2B đi ẩu, tông rồi còn cãi chày cãi chối. Nếu em bắt đền mà 2B không chịu đền thì sao ạ, kiểu cãi chối không có đụng vào chỗ đó. Bảo hiểm có lo nhưng vẫn bị mức miễn thường 1 triệu, tự nhiên bị mất 1 triệu cảm giác nó đau như bò đá vậy :(
Bị 2b húc vào 4b thì đúng là đau thật, bh thì cũng mất toi hơn trẹo mấy do đi taxi mấy ngày không xe, đau hơn bò đá. Nhưng bác xử lý vậy cũng ổn, dây dưa với xxx chỉ khi nào thằng 2b láu cá quá thôi, còn không thì bỏ qua, kẻo lại bị đau hơn chó cắn do xxx tạp thêm 1 cái
 
  • Like
Reactions: Tohoa and BinAn
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Hôm qua đưa nhóc nhà đi học về quẹo vô Chế lan viên ( tân phú ) đường thì đông. em cố chạy chậm nhất có thể , xi nhan đàng hoàng. Nhìn qua gương hậu ai cũng ra bên trái để đi thẳng, vẫn tiếp tục chạy chậm đề hoàn tất nốt khúc cua , thì bên phải ngay đầu xe rẹt rẹt , cái gác chân của một chị di Lead biển 53-S8 xxxx móc vào giữa bửng trước và bánh. Tan hoang phái bên phải, đèn sương mù văng ra, chị ta không té xe vẫn chạy tiếp 5m, quay lại nhìn. Em bước xuống xe cái chị ta chạy mất. Buồn ghê gớm ..Nếu như em cua nhanh thêm một chút chắc sẽ có chuyện xảy ra...vì cái để chân lọt ngay giữa bánh xe và bửng

Sáng gọi hãng , cái bửng trước giờ thay bao nhiêu : 2T8 thôi anh ơi .. đau lòng quá.. Xe mới lấy về chưa kịp mua bảo hiểm..
Đau lòng nhưng bác cũng may mắn đó, chỉ tốn 2T8 rồi êm, chứ nếu không thì còn kẹt nữa.
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Bị 2b húc vào 4b thì đúng là đau thật, bh thì cũng mất toi hơn trẹo mấy do đi taxi mấy ngày không xe, đau hơn bò đá. Nhưng bác xử lý vậy cũng ổn, dây dưa với xxx chỉ khi nào thằng 2b láu cá quá thôi, còn không thì bỏ qua, kẻo lại bị đau hơn chó cắn do xxx tạp thêm 1 cái
haha không thì mất cả chì lẫn chài luôn hả bác
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b and Tohoa
Hạng D
29/1/15
2.466
33.736
113
cholon
Bị 2b húc vào 4b thì đúng là đau thật, bh thì cũng mất toi hơn trẹo mấy do đi taxi mấy ngày không xe, đau hơn bò đá. Nhưng bác xử lý vậy cũng ổn, dây dưa với xxx chỉ khi nào thằng 2b láu cá quá thôi, còn không thì bỏ qua, kẻo lại bị đau hơn chó cắn do xxx tạp thêm 1 cái
TÀI Gìa nói :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b and BinAn
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
Hôm qua đưa nhóc nhà đi học về quẹo vô Chế lan viên ( tân phú ) đường thì đông. em cố chạy chậm nhất có thể , xi nhan đàng hoàng. Nhìn qua gương hậu ai cũng ra bên trái để đi thẳng, vẫn tiếp tục chạy chậm đề hoàn tất nốt khúc cua , thì bên phải ngay đầu xe rẹt rẹt , cái gác chân của một chị di Lead biển 53-S8 xxxx móc vào giữa bửng trước và bánh. Tan hoang phái bên phải, đèn sương mù văng ra, chị ta không té xe vẫn chạy tiếp 5m, quay lại nhìn. Em bước xuống xe cái chị ta chạy mất. Buồn ghê gớm ..Nếu như em cua nhanh thêm một chút chắc sẽ có chuyện xảy ra...vì cái để chân lọt ngay giữa bánh xe và bửng

Sáng gọi hãng , cái bửng trước giờ thay bao nhiêu : 2T8 thôi anh ơi .. đau lòng quá.. Xe mới lấy về chưa kịp mua bảo hiểm..
xe em bị 2 phát 2 bên kiểu như bác. hic. lần đầu tiên là lúc mới lấy xe về, một thằng chạy trong hẻm ra , em nghe một cái rộp, tưởng đâu chỉ trầy trụa thôi. cứ chạy tiếp bởi giờ xuống xe nó cũng đã chạy mất rồi. chạy chừng vài chục met, thấy xe 2 bánh chạy phía sau lên nhìn nhìn mõm xe em chỉ trỏ, rồi cười cười. em thấy bấn ổn, liền xi nhan tấp vô lề. hic. bước xuống xe tá hoả luôn, cái cản trước muốn rớt ra ngoài. em lấy tay ấn vô lại như cũ, cũng hơi ngạc nhiên, hihi. chiều về vẫn còn tức , lấy tay kéo mạnh nó lại sức ra. hic
em mua keo AB về dán mấy cái lưỡi gà lại rồi để đi đỡ.
lần thứ 2 dừng xe trước cơ qua, dừng hơi sát cửa, đang chờ bảo vệ mở cửa thì mấy đứa nhỏ đi làm trễ giờ, lật đật đẩy xe lòn qua cái kẻ hở. em ngồi trên xe nge cái rột, nhìn mặt 2 đứa đó thấy tái mét. bước xuống xe thì thấy cái cản bung ra, lần này bên trái. hic. có kinh nghiệm, em lấy tay ịn vô lại , để vậy đi luôn tới giờ.