Chủ đề tương tự
Bác từ Đl đi hết cao tốc Lk khoản vài km bên trái có ngã 3 lớn chỉ hướng đi thuỷ điện Đại Ninh thì rẻ vào và cứ nhằm đuowfng chính mà đi. Đường này nhỏ có và đoajn xấu nhưng sedan vẫn đi đc, nhưng rất vắng. Đoạn nối vào ql1a là ngay đầu đường vào Bầu Trắng và đường ven biển qua hòn Rơm mui Né. Cách tp Phan Thiết chưngf 4-50km về phía đông bắc.
haizz, nhiều topic về đường này rồi mà bác
Đường Đại Ninh về cơ bản là xấu hơn Ql 28 qua Gia Bắc nhiều, có điều đường to hơn nhưng em đi cách đây không lâu thì sạt lở hàm ếch khá nhiều.qua mấy mùa mưa rồi không biết giờ sao, vẫn có người ở dọc đèo để trồng chuối và cà phê theo dòng thuỷ điện
QL 28 đường nhỏ, cua tay áo nhiều nhưng cực vắng, vắng đến lạnh người, chống chỉ định đi đêm hoặc đi 1 xe.
Đường Đại Ninh về cơ bản là xấu hơn Ql 28 qua Gia Bắc nhiều, có điều đường to hơn nhưng em đi cách đây không lâu thì sạt lở hàm ếch khá nhiều.qua mấy mùa mưa rồi không biết giờ sao, vẫn có người ở dọc đèo để trồng chuối và cà phê theo dòng thuỷ điện
QL 28 đường nhỏ, cua tay áo nhiều nhưng cực vắng, vắng đến lạnh người, chống chỉ định đi đêm hoặc đi 1 xe.
em đã đi cả 2 đường và thành thật khuyên bác nên đi QL28. Đường Lương Sơn Đại Ninh cực xấu và đèo Đại Ninh thì nguy hiểm hơn đèo Gia Bắc rất nhiều. Nhiều đoạn ko để ý là khả năng rớt xuống vực là có vì ko có rào chắn gì hết. Năm ngoái em chở bà cả và F1 đi xuống hết đèo Đại Ninh là cơm cháo ra ngoài hết.
Đường Lương Sơn - Đại Ninh xấu hơn.
QL 28 Phan Thiết - Di Linh rất tốt và rất rất đẹp. Nếu ai thích thiên nhiên hoang dã và thực hành đi đèo cua gấp thì đi đường này là tuyệt vời. Mình mới đi tuần trước, có thể so sánh độ đẹp và độ sướng khi đi đèo với đèo Măng Đen nối Playcu - Quảng Ngãi.
QL 28 Phan Thiết - Di Linh rất tốt và rất rất đẹp. Nếu ai thích thiên nhiên hoang dã và thực hành đi đèo cua gấp thì đi đường này là tuyệt vời. Mình mới đi tuần trước, có thể so sánh độ đẹp và độ sướng khi đi đèo với đèo Măng Đen nối Playcu - Quảng Ngãi.
QL28 qua Ma Lâm, qua đèo Gia Bắc, quanh co uốn khúc cả 40km, đánh lái mỏi tay. 30/4 vừa rồi em đi cung này, cảm giác đánh lái thật là yomost. Khi vào cua nhớ còi khí thế vào vì đường khuất quá. Khúc đèo phía dưới em đang tành tành thì có một đoàn PLK đua phía sau, cho vượt thì các bạn ấy cũng khó vượt mà mình chạy nhanh thì khó cho mình. Em chọn cách khó cho mình, sau 10 phút không thấy các bạn ấy bám theo nữa.
Thanks bác Tonyhao, xin bác file nhé, mình dự định đầu tháng 7 ra Phan Thiết, rồi lên Đa Lạt.từ Phan Thiết lên Đà lạt nên đi QL 28, đường tốt hơn Đại Ninh.
Nếu bác muốn xem đường thì mình chuyển file ghi toàn tuyến đường hôm 30/4 vừa rồi cho bác
Thanks bácQL28 qua Ma Lâm, qua đèo Gia Bắc, quanh co uốn khúc cả 40km, đánh lái mỏi tay. 30/4 vừa rồi em đi cung này, cảm giác đánh lái thật là yomost. Khi vào cua nhớ còi khí thế vào vì đường khuất quá. Khúc đèo phía dưới em đang tành tành thì có một đoàn PLK đua phía sau, cho vượt thì các bạn ấy cũng khó vượt mà mình chạy nhanh thì khó cho mình. Em chọn cách khó cho mình, sau 10 phút không thấy các bạn ấy bám theo nữa.