Hạng B1
6/6/11
95
55
18
38
các bác ai biết chỉ giúp e với, e muốn đến đó nhưng không biết đường đi
 
Hạng C
24/1/11
770
178
43
Bình Dương
phuongvutsn nói:
các bác ai biết chỉ giúp e với, e muốn đến đó nhưng không biết đường đi
Có fải B muốn nói đến Trảng Cỏ Bù Đăng . Có trả lời r , B xem lại , luôn kinh nghiệm , tình hình dịch vụ ở đây . Đồng Xoài _ QL 14 _ Ngã ba Vườn Chuối ( Bù Đăng ) rẽ phải # 15km
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
phuongvutsn nói:
các bác ai biết chỉ giúp e với, e muốn đến đó nhưng không biết đường đi
chỗ bạn hỏi : tên hành chính hiện nay = Trảng Cỏ Bù Lạch, tỉnh Bình Phước

SG => tới Sở Sao Bình Dương quẹo phải ĐT 741 tới Đồng Xoài => quẹo phải QL 14 tới Bù Đăng (tên hành chính = Đức Phong)
từ Bù Đăng => tiếp tục QL 14 chỉ 5 cây số, qua khỏi cái trạm nghỉ Bù Đăng 1km, bên phải là đường nhựa này, quẹo vô :


từ cái bảng đó => bắt đầu đèo dốc suốt 15km :




xuống dốc sâu hút chữ V xong lên lại (là cái "sợi chỉ " xám giữa hình phía xa, ngang cái White House)



có tất cả 3 dốc chữ V
lúc xuống dốc không thể thẳng ga được vì ngoằn ngoèo cua khuất, đáy dốc là cái ống vượt suối, lúc lên lại do mất đà nên sedan 1.5 - 1.6 đầy tải phải rú số 1 mà lên rất dễ sôi nước , Land Cruiser phải đi số 2, RPM = 3500 cua khuất liên tục

từ đáy dốc thứ 3 nhìn lại :


hết 15km, tới ngã ba cây xăng, quẹo trái


cái ngã ba đó tên là :


đi tiếp 4km toàn "bon" (buôn làng Thượng S'tiêng) :






tới nơi : Trảng 1 bên phải, Lang Cruiser xuống xéo nhổng bánh sau bên trái :


cái này là mình đứng dưới đất chụp hình
còn xe cộ phải chạy trên cỏ tránh drift




đám nhà lá = hàng quán, ngay cái hồ nước bự :








trở lại lộ nhựa, đi tiếp 1 cây là Trảng 2, nhỏ hơn chút :


tất cả đều là cỏ tự nhiên - chỉ còn thiếu ... vó ngựa Lam Sơn :D:D
tuốt trong sâu, sau hàng cây rừng = các "bon" S'tiêng
theo mấy cha Cán bộ địa phương thì Trảng Cỏ Bù Lạch này chỉ bự sơ sơ có ... 5km vuông - B-52 đáp khỏi cần dù hãm
24.gif
 
Hạng B2
20/6/07
286
1.544
93
Đường vào cũng không khó lắm đâu các bác, em chạy Morning đủ tải mà vẫn đi nhẹ nhàng :)
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
tiếp tục :
từ Trảng 2 đi thêm 2 cây nữa, bên phải - tên khó đọc chít mịa :
quẹo vô rừng 2km, phải lội bộ hoặc đi 2 bánh
Điểu Mốp = tên cụ trưởng Thôn










2h chiều trong rừng tối hù, mưa lất phất, máy ảnh phải đá flash :




đi tiếp : cây rừng bị chặt hết mịa nó rùi mới thấy được Giàng (ông mặt trời)


mùa mưa tháng 8 (August) nước tuôn ào ạt từ trái qua, sôi sùng sục, đỏ ngầu màu bazan núi lửa xưa :


... đổ xuống = thác N'DROT (khoảng mờ = bọt nước)


.... trùm áo mưa đứng chênh vênh trên mấy cục đá lởm chởm ướt nhẹp, thác đổ ào ạt xuống sâu hút bên dưới, 2 tay không bấu víu vào đâu được vì mắc ... chụp hình
21.gif


nếu không phải giờ đi rừng của người địa phương thì chỗ này vắng ngắt : tha hồ ... "bảo vệ môi trường"
21.gif
 
Hạng B2
9/10/04
171
6
18
63
Tuyệt vời, cám ơn bác gia_định rất nhiều. Tôi chưa đi mà thấy bác đưa hình cũng thấy ham quá!
 
Hạng B2
6/6/11
137
1
0
bác Gia_Định cũng chinh chiên Tây Nguyên gớm, e chưa vô chỗ này, đẹp thật, đúng là đi Tây Nguyên đèo dốc k giống như Đà Lạt nhưng đa số dài, e đi Gia Lai có vô mấy khu rừng cafê và thủy điện gì của Pháp e quên mất, và trong mấy nhà rông, xuống dốc mà xe Jolie e cài số 1 mà nó cứ lao vun vút, máy gằn mà sót phải đẹm thêm ga, nhưng thú thật, đúng là đam mê những cung đường, cảnh đẹp thú thật
 
Hạng C
6/4/11
967
33
28
20
Cám ơn thông tin bác Gia_Định. Hôm trước mình có topic về chỗ này nhưng không đủ thông tin
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Bác giadinh cho hỏi: o day co xe om di vao thác?
Đi bộ thì oải quá :)