Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Cảm ơn bạn. Mình đi tà tà từ 4h sáng chắc khoảng 8h tới ăn sáng luôn.Về đường đi thì hơi xấu so với QL1 nhưng xác định đi chậm ngắm cảnh thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cảnh thì xấu đẹp tùy người. Xa hơn 40km nhưng ưu điểm là không bị phạt nguội nếu lỡ vi phạm.
Ăn sáng thì gợi ý cho anh quán cafe Bến Xưa - B16 Nguyễn Gia Tú, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Có món bánh canh ghẹ, tôm vỗ, tôm hùm khá độc đáo.
Mình có coi vài clip thấy đi QL1A xe đông mà chạy chụp giựt quá nên đi QL55 này chạy tà tà cho thoải mái.Đi tuyến QL55 hướng Bình Châu đẹp nhé bác chủ.
Nếu có time camping cũng là điều thú vị. Ở tuyến này, có trạm kiểm lâm bảo vệ rừng (ở ngoài bờ biển), ghé lại giao lưu , đón bình bình khá là phê,
cách đó còn có cái chợ hải sản nên đúng bài luôn
Nhà em hay đi hướng này về Sài Gòn, hơi xa hơn QL tý nhưng đi để thư giãn thành ra không lăn tăn nhiều về quãng đường.