Cảm ơn thông tin của bác.Em từ rừng xuống không biết đi có được không!
Và Vietmap x10 có thể dùng được để tránh những chỗ bị nhầm như bác không ạ?
Và Vietmap x10 có thể dùng được để tránh những chỗ bị nhầm như bác không ạ?
khaidinh nói:Cảm ơn thông tin của bác.Em từ rừng xuống không biết đi có được không!
Và Vietmap x10 có thể dùng được để tránh những chỗ bị nhầm như bác không ạ?
Khanh Hung nói:Tuyến bác chọn trên bản đồ là đúng rồi.
Vừa vào QL61B khoảng vài trăm mét, bên trái có nhà hàng sinh thái Hoa Súng. Nhà hàng này có món độc của ĐBSCL: cá vồ đém (tươi sống, dưới ao), có thể chế biến ra 7 món. Nếu muốn biết món lạ, bác chủ có thể chọn nơi đây để dừng chân, ăn trưa.
Em không liên quan gì đến quán này, chỉ có lòng chỉ cho anh em biết món độc, dân dã miền Tây thôi.
dstuyen nói:Mấy bác cho em đào cái thớt này lên tí, ngoài nhà hàng Hoa Súng còn có điểm nghỉ chân này giữa đường Sài Gòn - Rạch Giá không mấy bác.
Em cũng định đi tuyến Sài Gòn - Cần Thơ - QL 61B - Vị Thanh - Giồng Riềng - Rạch Giá như các bác hướng dẫn.
sonk4 nói:dstuyen nói:Mấy bác cho em đào cái thớt này lên tí, ngoài nhà hàng Hoa Súng còn có điểm nghỉ chân này giữa đường Sài Gòn - Rạch Giá không mấy bác.
Em cũng định đi tuyến Sài Gòn - Cần Thơ - QL 61B - Vị Thanh - Giồng Riềng - Rạch Giá như các bác hướng dẫn.
toàn quán cóc thôi bác, vào trung tâm Vị Thanh may ra thì có
Cái này hay à, mà có được không pác ?!nsr150lx nói:Đi sa déc vàm cống đi Bác ! Nếu bị kẹt phà nghiêm trọng thì Bác cứ mua vé rồi kẹp 100k mở uu tiên rồi chạy xuống luôn , lúc đưa vé nhớ nói câu ( cho e xin uu tiên )
Đoạn từ lộ tẻ về RG đường nhỏ , máy sấy nhìu , nên cẩn thận , bác nên đu theo xe Phương Trang hoặc Tuyết Hon sẽ an toàn vì họ chạy hàng ngày ! Chúc bác an toàn '!
toanda nói:Mình đã đi từ SG - Vị Thanh - Rạch Giá và về lại SG tháng rồi, do mới đi nên mình ko chụp hình gì được cả. Đoạn đường QL61B từ Cần Thơ về Vị Thanh (vừa qua cầu CT rẽ phải) nói là đường cao tốc về Vị Thanh nhanh hơn, nhưng xấu quá, như sóng lượng. Chạy khoảng 60 mà có đoạn muốn bay luôn. Còn đi RG từ vị Thanh mình đi đường từ cầu Công Binh ra Giồng Riềng đường hơi nhỏ. Đi không thấy bắn tốc độ gì nhưng mình sợ nên cứ đi đúng tốc độ cho phép thôi, thỉnh thoáng đu theo mấy xe khách.
Đi cao tốc mình sợ nhất mấy cụ vượt quá tốc độ bên lane giữa, đôi khi mình chuẩn bị nhường đường thì thấy cái vù...