Hạng B1
2/4/10
89
0
8
cpkhanhhung nói:
mới lái nói:
Bm chỉ cho Bác nè: Trường Chinh - ra ngã tư An Sương - quẹo phải ra Xa lộ Đại Hàn - đi thẳng đến cầu vượt Linh Xuân thì Bác đừng qua cầu vượt mà rẻ trái ở dưới gầm cầu để vào QL 1K. Từ đây bacs cứ đi thẳng đến các bùng binh hay ngã tư đều có chỉ hướng ra Biên Hoà. Chú ý có 2 trạm thu phí nhưng Bác mua vé ở trạm đầu rồi giữ vé lại để qua trạm sau ở cầu Hoá An. Ra đến QL1A Bác rẽ trái là xong. Chú ý tốc độ trong nội thị, e mới đi tuần rồi dính 56/50 ở Long Khánh, bắn ngay sau bảng, ra đến Ông Đồn mới bắt , chuyến về phải ghé Suối Tre đóng phạt lấy giấy tờ, còn ở ngoài Bác cứ chạy vô tư. Mà Bác về tỉnh nào vậy?

Cám ơn bác vì đã chỉ dẫn tận tình. Em đi về Khánh Hoà. Đi như vậy mới phải hỏi đường, chứ cứ thẳng ngã tư hàng xanh ra xa lộ hà nội rồi qua ngã ba vũng tàu thì con nít 3 tuổi nó cũng biết.
khi nào bác đi.tại nhà e đang định tuần sau đi nha trang chơi.:)nên nếu bác đi cùng ngày thì e rãi đậu cho bác bít đường đi theo
080402cool_prv.gif
.nhà e di từ bắc hải chắc bác bít khu này nhỉ
42.gif
 
Hạng B2
18/9/08
159
4
18
HO CHI MINH
www.otosaigon.com
Tiếc quá!
Bác nói đi MIỀN TRUNG tôi cứ tưởng tận Huế...! thế là Khánh Hòa (500km) đi sớm ra QL1 đi cho dễ còn muốn đi chơi thì nhiều cách lắm cái quan trọng là chấp nhận đi lòng vòng! http://www.otosaigon.com/forum/m2084976.aspx
Còn từ Ngã tư 7 hiền thì cứ ra an sương rồi thẳng tiến về phía Bắc nhe
Chúc bác có chuyến đi như ý
 
Hạng C
14/1/10
664
14
18
đúng thật là bác này chắc chưa bao giờ đi ra khỏi quận tân bình sao ấy, ra quốc lộ 1A chạy thẳng về hướng dầu dây mà còn hỏi, nếu bác như thế này thì khuyên bác luôn rằng bác chạy tới miền trung được, cả ngàn cây số. trong thành phố này chỉ có đoạn đường ngắn vậy mà bác còn không biết ra xa lộ có nhiều con đường lạ, xe cộ nhiều và xxx đấy đường.thôi bác đi xe lửa đi cho an toàn vậy bác.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.368
113
thaoland nói:
cpkhanhhung nói:
mới lái nói:
Bm chỉ cho Bác nè: Trường Chinh - ra ngã tư An Sương - quẹo phải ra Xa lộ Đại Hàn - đi thẳng đến cầu vượt Linh Xuân thì Bác đừng qua cầu vượt mà rẻ trái ở dưới gầm cầu để vào QL 1K. Từ đây bacs cứ đi thẳng đến các bùng binh hay ngã tư đều có chỉ hướng ra Biên Hoà. Chú ý có 2 trạm thu phí nhưng Bác mua vé ở trạm đầu rồi giữ vé lại để qua trạm sau ở cầu Hoá An. Ra đến QL1A Bác rẽ trái là xong. Chú ý tốc độ trong nội thị, e mới đi tuần rồi dính 56/50 ở Long Khánh, bắn ngay sau bảng, ra đến Ông Đồn mới bắt , chuyến về phải ghé Suối Tre đóng phạt lấy giấy tờ, còn ở ngoài Bác cứ chạy vô tư. Mà Bác về tỉnh nào vậy?

Cám ơn bác vì đã chỉ dẫn tận tình. Em đi về Khánh Hoà. Đi như vậy mới phải hỏi đường, chứ cứ thẳng ngã tư hàng xanh ra xa lộ hà nội rồi qua ngã ba vũng tàu thì con nít 3 tuổi nó cũng biết.
khi nào bác đi.tại nhà e đang định tuần sau đi nha trang chơi.:)nên nếu bác đi cùng ngày thì e rãi đậu cho bác bít đường đi theo
080402cool_prv.gif
.nhà e di từ bắc hải chắc bác bít khu này nhỉ
42.gif

Cám ơn các bác, especially (Mới Lái và thaoland),
E đã hoàn tất chuyến đi miền trung (lần đầu tự lái). Đi đúng theo chỉ dẫn của bác "moilai" nhưng đến cầu vượt Linh Xuân thì bị kẹt xe, có mấy chú XXX ko cho quẹo trái bắt chạy thẳng rồi quay đầu. Ghét, đạp luôn đến trạm 2. Thế là lại giống như con đường xưa em đi. Lại tiết kiệm được 1 trạm thu phí, chỉ còn trạm Sông Phan và Cam Thịnh. Đường từ sân bay CR về đến NT hơi bị tuyệt, em bám đuôi 1 chú Fortuner bảng số 79X-YYYY, lúc nào cũng trên 120km/h.
@ thaoland: E khởi hành vào sáng 16/04, nhưng nhìn hoài ko thấy "đậu của bác đâu cả, bác nói chuyện giống như cái cách Mị Châu thả lông ngỗng cho Trọng Thuỷ quá, có mỗi chiếc áo lông mà nghe đâu rãi từ Hoa Lư đến tận Quảng Ngãi đấy. Thank you anyway.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Các bác thiếu "thiện chí" quá !
Mấy năm trước, mình đi tàu lửa vào SG mua cái xe. Xuống ga, chợt nhớ bỏ quên bản đồ SG ở nhà. Thế là kêu Taxi chở đến ...đó đó...(may còn nhớ địa chỉ). Lấy xe xong, nhờ bác chủ xe lái ra chỗ nào chạy đừng lạc đường. Chủ xe đưa mình ra ĐBP, giao chìa khóa, nói chạy thẳng...
Thế là mình lái chạy...thẳng về Nha trang.
Không biết bây giờ có khác gì không .
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Mr.Thiet nói:
Các bác thiếu "thiện chí" quá !
Mấy năm trước, mình đi tàu lửa vào SG mua cái xe. Xuống ga, chợt nhớ bỏ quên bản đồ SG ở nhà. Thế là kêu Taxi chở đến ...đó đó...(may còn nhớ địa chỉ). Lấy xe xong, nhờ bác chủ xe lái ra chỗ nào chạy đừng lạc đường. Chủ xe đưa mình ra ĐBP, giao chìa khóa, nói chạy thẳng...
Thế là mình lái chạy...thẳng về Nha trang.
Không biết bây giờ có khác gì không .

Hồi đó chưa có VietMap hả bác
16.gif
 
Hạng C
12/2/08
551
459
63
SAI GON
Mr.Thiet nói:
Các bác thiếu "thiện chí" quá !
Mấy năm trước, mình đi tàu lửa vào SG mua cái xe. Xuống ga, chợt nhớ bỏ quên bản đồ SG ở nhà. Thế là kêu Taxi chở đến ...đó đó...(may còn nhớ địa chỉ). Lấy xe xong, nhờ bác chủ xe lái ra chỗ nào chạy đừng lạc đường. Chủ xe đưa mình ra ĐBP, giao chìa khóa, nói chạy thẳng...
Thế là mình lái chạy...thẳng về Nha trang.
Không biết bây giờ có khác gì không .

Bác làm em té ghế !!!
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
sonhue nói:
Hồi đó chưa có VietMap hả bác
16.gif
Hồi đó chưa có VM.
Mình chạy đến một đoạn thấy có đường rẽ trái. Ngần ngừ một tí rồi...chạy thẳng. Thêm một đoạn nữa, thấy hình như không phải đường đi NT. Dừng lại hỏi, thì đúng là đang đi...Vũng tàu . Hè , thế là quay lại, rẽ trái...chạy tiếp.
Bây giờ có Vietmap, đỡ hơn. Nhưng cũng đừng tin tưởng 100%. Nhiều lúc nó cũng...chỉ bậy. Lại phải tham khảo Ozi, Garmin...