Hạng B2
20/12/15
247
269
63
44
14h bác đi đến CT cũng 18h rồi, kiếm chỗ ăn là vừa. Mình dân CT nói thật với bác hải sản các nơi chả rẻ hơn CT đâu mà cũng chả tươi hơn vì giờ quán toàn hải sản tươi sống. Nếu được cứ ngủ ở CT sáng tầm 4- 5 hoặc ko gấp thì 6-7 đi cho sướng chứ dưới Bạc Liêu, Sóc Trăng có gì ăn, chơi đâu. Còn đường đi thì cứ QL1A mà bem thôi.
 
Hạng B2
4/9/14
112
65
28
48
Thành phố HCM
Hihi, tuần rồi mình đã đi Hành Hương Cha Diệp. Đi theo QL1. 3h chiều đi đến Cần thơ 6h ăn tối tại gần BigC (nhà hàng cây bưởi 3). Xong 7h tối làm một mạch về Tắc Sậy lúc 10h. So với Trc đây đi Quản Lộ PH thì đi QL1 thấy OK hơn. Đi QL ko gặp CA nhưng có vài xe đi Quản lộ bị bắn tốc độ. Bận về ghé Nhà Mát ăn Hải sản, tuy nhiên giá như SG, Cua gạch 550, Ôc Hương 850, ghẹ 500... Ăn xong 2h làm phát về SG đến 10h, đường kẹt xe kinh khủng, cứ qua cái cầu là mất 20-30 phút, cao tốc thì xe đông, ra cao tốc thì kẹt đường dẫn... nói chung thấy đường về miền Tây còn khổ quá. Nhìn về phương Bắc mà thấy thương cho trời nam. Cám ơn các Bác đã hỗ trợ thông tin.