Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em mới lên tới, thấy phòng khám cũng nhỏ, chẳng biết sao bà cả thích vào đây. Nãy khúc tính quẹo phải Ngô Quyền thì ko chịu chui vào len trong sớm, làm chạy tới HTLO quẹo lên, đúng là 2 lúa lên phố, may chưa bị phát nào. Hy vọng tý về cũng ko bị thổi. Gần đây có chỗ nào ăn trưa ngon ko nhỉ các bác?Phổi Việt là phòng khám quốc tế hả bác, bác đã lên đến Ngô Quyền sao k vào thẳng Phạm Ngọc Thạch khám luôn, bệnh viện nhà nước lúc nào dụng cụ cũng đầy đủ hơn.
E có ông anh rễ làm trong PNT chứ cũng k rành khu nàyEm mới lên tới, thấy phòng khám cũng nhỏ, chẳng biết sao bà cả thích vào đây. Nãy khúc tính quẹo phải Ngô Quyền thì ko chịu chui vào len trong sớm, làm chạy tới HTLO quẹo lên, đúng là 2 lúa lên phố, may chưa bị phát nào. Hy vọng tý về cũng ko bị thổi. Gần đây có chỗ nào ăn trưa ngon ko nhỉ các bác?
Tiện thể cho hỏi mình đậu xe trên lề đuong nhưng chỉ cách mép ngã tư khoảng 7m. Vậy có bị phạt ko các bác?E có ông anh rễ làm trong PNT chứ cũng k rành khu này
Mình không định hình, miẽn ngon thôi bác ơi. Lâu lâu bán lúa lên ăn cho biết đồ ăn SG vậy màBác muốn ăn cái gì? Cơm, phở, hủ tiếu...
Bác đậu trên lề là trên vỉa hè à, sai rồi nhé, nếu đường k cấm dừng cấm đậu thì bác cứ đậu sát lề là được, nhớ cách ngã tư, cổng cơ quan > 5m, còn cách ô xe buýt > 15m nhéTiện thể cho hỏi mình đậu xe trên lề đuong nhưng chỉ cách mép ngã tư khoảng 7m. Vậy có bị phạt ko các bác?