Chẳng sao cả, độ dài bằng nhau, đường đèo thì leo đầu này xuống đầu kia, thòi tiết thì từ nóng sang mát thôi. (Tết thì chưa nóng mấy)Nếu QL1 chưa xong Tết này chắc cũng đi NT theo tuyến SG-Dalat-NT quá, còn bận về thì đi tuyến này có ổn không mấy bác ?
Hôm nay thấy lại thớt này. Nhớ ngày nào còn mở thớt hỏi mà giờ đây đã đi tuyến này không dưới chục lần. Tết này cũng định về NT qua ĐL hoặc BMT. Có bác nào cùng lộ trình thì hẹn nhau cùng đi cho vui.
Em cũng giống bác phantan về cái vụ đèo Sông Pha...do có nhiều kỹ niệm với cung đường này từ những năm 70s...Hiện nay, đèo Sông Pha đã sửa chữa xong, tình trạng rất tốt. Việc đi lại giữa Đà Lạt - Phan Rang rất thoải mái.Đèo Sông Pha và Khánh Vĩnh, hai đèo dài ngắn khác nhau 15/30, cảnh quang cũng khác. Xa và trái đường, nhưng vẫn thích đèo Sông Pha, có lẽ quen.
15 năm rồi không có dịp đi đèo Sông Pha.Em cũng giống bác phantan về cái vụ đèo Sông Pha...do có nhiều kỹ niệm với cung đường này từ những năm 70s...Hiện nay, đèo Sông Pha đã sửa chữa xong, tình trạng rất tốt. Việc đi lại giữa Đà Lạt - Phan Rang rất thoải mái.
Sau noel 2010, qua Sông Pha do đèo Khánh Lê sạt lở. Đi đèo triền miên thế mà chưa lần nào sợ như lần ấy...đèo đang sửa chữa, cày xơi moi móc tùm lum, ko biển báo ko các thứ chỉ có mưa lầy lội. Đương bằng lầy lội đã ớn, đây đương đèo, những 15km. Chắc hôm nằo đi Dilinh, lượt về làm chuyến xem sao.