Hạng B2
15/11/11
433
140
43
37
Tp. HCM
Chào các bác,:)

Cho e được hỏi là đường đi từ Phan Thiết lên Di Linh đi Đà Lạt có tốt như xưa không? Vì đường đi từ Dầu Giây đi Đà Lạt có nhiều ổ voi nhiều hơn ổ gà.:mad:..mà e lại chạy ban đêm, sau chuyến đi Đà Lạt gần nhất vào tháng 9, làm e phải thay 2 cặp vỏ xe mới toanh để thay thế...đường cực kì xấu...mà bất kì qua thị trấn nào suốt dọc đường đi từ tỉnh Đồng Nai lên Lâm Đồng đều có chốt canh CSGT rất nhiều...và nhiều...[>:p]...

Mong các bác giúp đỡ và chỉ đường...:D
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
QL28 Phan thiết - Di Linh 90km (bảng báo của Nhà nước) đoạn từ Phan thiết lên Gia Bắc (Yabak) vắng ngắt 24/24 cả tỉ cua Z cùi chỏ liên tiếp cách nhau vài trăm mét cứ xoay vô-lăng liên tục dễ chửi tiếng Miên lắm @!#$%^&*?><"*
24.gif

từ Gia Bắc tới Di Linh thì nhiều "bon" (làng/xóm/ấp) người Dân tộc

nếu có phụ nữ trẻ em thì nên đi ban ngày lựa đường nào đông dzui mà đi chủ thớt - rề rề chậm chút cũng đâu có sao ?
ví dụ xuất phát sáng Thứ Hai ở HCMC - tới Dalat chiều Thứ Hai của tuần sau
24.gif
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
đường vưỡn...y như xưa thôi bác, có vài đoạn có hơi xuống cấp chút thôi nhưng vẫn tốt chán so với QL 20, ma đường này đi ban đêm thì dễ...ngủ gật lắm áh
 
Hạng B1
20/8/12
57
7
18
39
Đường đẹp lắm bác, bác chú ý qua khu vực dân tộc nha, chỗ đó họ đi xe ẩu và hay thả trâu bò ra đường lắm.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
nội thị Di linh QL20 giờ láng o hết ổ gà đẹp ta hehehe

QL20 Di linh 18-11-2008 chạy 1 tay vừa a-lô
18_11_2008_31_Di_Linh.jpg
 
Hạng D
20/8/09
1.136
4
38
12
kỷ niệm 1 thời, đã từng đi qua cung đường này,
giờ thấy lại tự nhiên thấy buồn thật - vì đã bán xe đã đi qua đây rồi,