em vừa làm xong hành trình sg-dalat, dalat-sg theo huớng Phan Thiết, QL28, đến Di Linh lên Đà Lạt: hành trình dài hơn đường đi thẳng Dầu Giây - Bảo Lộc khoảng 60km, QL28 4b thưa thớt, view rất đẹp, qua đèo Gia Bắc, đường zic zac liên tục hơn 20km, khá tốt, ôm cua 60-70km/h cảm giác rất yomost, QL28 từ Phan Thiết đến Dilinh 100km ko 1 bóng xxx, các bác muốn test xe thì thôi rồi,
thanks bác A2.0
, e sẽ theo cảm giác yomost của bác mà ôm đèo...hí hí hí... bác chanhdai thì khuyên ôm đèo 40, vậy e sẽ ôm đèo tùy theo thời tiết và độ khó của đèo Giao Bắc....chắc khoản 50 km/h là đẹp và chuẩn...các bác nói khẽ thôi, XXXX trên forum mình cũng nhiều, mấy ảnh đọc thấy, rủ nhau ra đó đứng bắn tốc độ khoản 5 trạm là tiền đi chơi Phan Thiết, Đà Lạt sạch túi...
cả tiếng đồng hồ chỉ vải xe tải nhỏ ngược chiều, xxx vào đó chết đói, ôm cua thì tùy thời tiết, xe và trình lái nữa, sedan thì được chứ MPV chơi mấy cái cua này hành khách ko say mới lạashigu nói:thanks bác A2.0, e sẽ theo cảm giác yomost của bác mà ôm đèo...hí hí hí... bác chanhdai thì khuyên ôm đèo 40, vậy e sẽ ôm đèo tùy theo thời tiết và độ khó của đèo Giao Bắc....chắc khoản 50 km/h là đẹp và chuẩn...các bác nói khẽ thôi, XXXX trên forum mình cũng nhiều, mấy ảnh đọc thấy, rủ nhau ra đó đứng bắn tốc độ khoản 5 trạm là tiền đi chơi Phan Thiết, Đà Lạt sạch túi...
![]()
Đường này em chạy hồi đầu 2008, dip tuần trăng mật.
em cũng yomost giống bác,
đến lúc thấy cái biển báo Lâm đồng thì bà cả cũng nôn ra mật luôn,
em cũng yomost giống bác,
đến lúc thấy cái biển báo Lâm đồng thì bà cả cũng nôn ra mật luôn,
A2.0 nói:em vừa làm xong hành trình sg-dalat, dalat-sg theo huớng Phan Thiết, QL28, đến Di Linh lên Đà Lạt: hành trình dài hơn đường đi thẳng Dầu Giây - Bảo Lộc khoảng 60km, QL28 4b thưa thớt, view rất đẹp, qua đèo Gia Bắc, đường zic zac liên tục hơn 20km, khá tốt, ôm cua 60-70km/h cảm giác rất yomost, QL28 từ Phan Thiết đến Dilinh 100km ko 1 bóng xxx, các bác muốn test xe thì thôi rồi,
Còn 1 đường nửa từ Phan Thiết bác phi theo quốc lộ 1 A , đến ngã 3 Đại Ninh rẽ trái, qua đèo Đại Ninh ( đèo này 1 số du khách người Nga bị tai nạn vì lỗi tài xế ) là ra Đức Trọng cách Đà Lạt tầm 40 km, tổng chiều dài PT - DL khoảng 200 km.
Cánh S.O.S tụi em vừa trải nghiệm đổ đèo Gia Bắc từ Di Linh xuống Phan Thiết. Hôm đó lúc khoảng 17-19h chúng em chừng chục xe đổ đèo trong mưa nhỏ và sương mù dày đặc. Khi đó tầm nhìn không >10m. Đèo dốc quanh co nhiều cua tay áo. Thiệt là cảm giác mạnh!