Hôm Tuần vừa rầu em đi tuần trăn mật ở Đà lạt, đi xe phương trang đoạn Madagui - Bảo lộc ngồi trên xe chao như đi thuyền có sóng vậy. Khủng khiếp lắm.
Mùa mưa + đường đèo mà bác dám đi xe giường nằm lại là tuần trăng mật thì em phục bác thật vì ... xem nhẹ tính mạng của mình ... dạo này không biết bao nhiều xe giường nắm bị lật mặt dù đường bằng phẳng chưa nói đèo dốcbakura123456 nói:Hôm Tuần vừa rầu em đi tuần trăn mật ở Đà lạt, đi xe phương trang đoạn Madagui - Bảo lộc ngồi trên xe chao như đi thuyền có sóng vậy. Khủng khiếp lắm.
vậy chịu khó đi xa thêm chút nữa ra phan thiết 199km chạy lên thêm 50km nửa tới thị trấn lương sơn , sau đó rẽ trái đi vô đường đèo đại ninh đức trọng 70km lên đà lat 40km nữa , rất vắng xe và đường xá củng ok , chỉ hơi xấu khúc ra gần đức trọng thôi
SG> Dalat 300km, SG> PT 200km, khúc còn lại PT> DL bác đo trên bản đồ.nhanbill nói:Vậy em đi từ Bình Dương -> Phan Thiết -> Đà Lạt xa hơn Bình Dương -> Đà Lạt theo đèo Bảo Lộc bao nhiêu km bác?
SPORT4477 nói:vậy chịu khó đi xa thêm chút nữa ra phan thiết 199km chạy lên thêm 50km nửa tới thị trấn lương sơn , sau đó rẽ trái đi vô đường đèo đại ninh đức trọng 70km lên đà lat 40km nữa , rất vắng xe và đường xá củng ok , chỉ hơi xấu khúc ra gần đức trọng thôi
Khoảng 70km bác ơi
Mình chưa đi đường đèo Đại Ninh này, nhưng vừa rồi tháng 9 có đi thử đèo Gia Bắc (QL 28) cũng OK, mặc dù có những đoạn đường ngay đèo hơi nhỏ.phamtan nói:SPORT4477 nói:vậy chịu khó đi xa thêm chút nữa ra phan thiết 199km chạy lên thêm 50km nửa tới thị trấn lương sơn , sau đó rẽ trái đi vô đường đèo đại ninh đức trọng 70km lên đà lat 40km nữa , rất vắng xe và đường xá củng ok , chỉ hơi xấu khúc ra gần đức trọng thôi
Khoảng 70km bác ơi