Em nghĩ đường thì ở đâu chả xấu ... vịt nam mà... chạy từ từ để ý thì nó ngay trước mắt dễ dàng mà tránh... Còn cái khó tránh nhất là bị xxx rình... em chuyên đi tuyến đường đó, vì thế các bác nào định đi, đang đi hoặc sẽ đi thì cứ alo em, em tư vấn cho cụ thể chi tiết. em it ol nên cứ gọi, e giúp cho nhé. 0933814434
chính xoác!Nissan89 nói:Bác nào đi Dalat thì nên chọn hướng Phan Thiết.
<span style=""color: #ff0000;"">Từ Dầu Giây đến chân đèo Bảo Lộc dành cho off road. </span>
SG - Đà Lạt: nên đi máy bay
[/quote]
đường xấu mà cụ đạp 8 tiếng (tính luôn thời gian các lần relax cà-phê giữa đường) là quá đẹp rồi
thường thì từ Dalat về sáng sớm đường đèo vẫn còn ướt nhẹp sương đêm (Prenn/Mimosa) "lạnh chưn" lắm
... vừa hết ngã ba vô thác Pongour là xuống dốc dài sâu hút - sau đó tới đèo Phú Hiệp - dốc Lang Hanh cũng hổng đi nhanh được
7pm tối hù đang bám theo cặp <span style=""color: #ff0000;"">đèn đỏ</span> xe trước (cách 100m) bỗng nó biến mất : nó vừa qua mặt cái xe máy cày chở rơm của chú Dân tộc xong tấp vô bị xe đó che khuất
[/quote]
Em lại tưởng 8 tiếng là quá cỡ chứ bác.
đường xấu mà cụ đạp 8 tiếng (tính luôn thời gian các lần relax cà-phê giữa đường) là quá đẹp rồi
thường thì từ Dalat về sáng sớm đường đèo vẫn còn ướt nhẹp sương đêm (Prenn/Mimosa) "lạnh chưn" lắm
... vừa hết ngã ba vô thác Pongour là xuống dốc dài sâu hút - sau đó tới đèo Phú Hiệp - dốc Lang Hanh cũng hổng đi nhanh được
7pm tối hù đang bám theo cặp <span style=""color: #ff0000;"">đèn đỏ</span> xe trước (cách 100m) bỗng nó biến mất : nó vừa qua mặt cái xe máy cày chở rơm của chú Dân tộc xong tấp vô bị xe đó che khuất

[/quote]
Em lại tưởng 8 tiếng là quá cỡ chứ bác.
Chít mịa, lơ mà thấy là bem 1 tháng đóa.duyai0904 nói:Em nghĩ đường thì ở đâu chả xấu ... vịt nam mà... chạy từ từ để ý thì nó ngay trước mắt dễ dàng mà tránh... Còn cái khó tránh nhất là bị xxx rình... em chuyên đi tuyến đường đó, vì thế các bác nào định đi, đang đi hoặc sẽ đi thì cứ alo em, em tư vấn cho cụ thể chi tiết. em it ol nên cứ gọi, e giúp cho nhé. 0933814434
EM cũng dự kiến cuối năm này đưa F1 và VC đi dzìa ĐL bằng vợ 2 chân ngắn mà nghe tình hình này chắc đặt vé bay sớm, chứ lúc đó đếch còn vé.
Hôm bữa đi off ở ĐL thì thấy công nghệ làm đường như vầy :wusnat nói:Sửa chỗ này xong là lại bung chỗ khác có lẽ là phải như vậy để công nhân có công ăn việc làm. Chủ yếu là việc làm còn đi chơi chậm một chút cũng được :=))).
Các bác thông cảm cu # dạo này hết la hét rồi nên tiến độ nó cũng bị chậm theo.
Thay vì người ta thảm bê ton nhựa nóng thì các anh ấy ....phát minh ra công nghệ mới
Đá mi trải xuống và tưới nhựa đường lên : Xong.
Em mới đi Bảo Lộc tuần rồi, thường SG-BL chỉ mất khoảng 4 tiếng là mái thoải (em luôn đi sớm đe trốn kẹt xe), giờ phải mất hơn 5 tiếng, xót xe kinh khủng. Nguyên nhân có phải do bọn xe chở bô xít bô xiếc gì đó k?
Tình hình với tốc độ tàn phá đường kiểu này chắc đến cuối năm nay đoạn DG-chân đèo BL nát như tương, lúc đó QL 14 cũng phải vái làm sư phụ...
Tình hình với tốc độ tàn phá đường kiểu này chắc đến cuối năm nay đoạn DG-chân đèo BL nát như tương, lúc đó QL 14 cũng phải vái làm sư phụ...