Đi máy bay đi bác chủ, nhanh lắm, e đi rồi mất 45 phút đã có mặt ở sân bay quốc tế Liên Khương.
Mấy ông trên Bộ muốn các bác đi máy bay để gỡ gạc vì đã đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Liên Khương mà ít ai đi. Cho nên đường từ SG-ĐL sửa từ từ thôi, để bà con chuyển sang đi máy bay đó.
Mấy ông trên Bộ muốn các bác đi máy bay để gỡ gạc vì đã đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Liên Khương mà ít ai đi. Cho nên đường từ SG-ĐL sửa từ từ thôi, để bà con chuyển sang đi máy bay đó.
Em vừa đi về, đường xấu toàn tập từ Dầu Giây, cách vài trăm mét lại có cái ổ bò, ổ trâu... về xót xe quá. Duy nhất chỉ được đoạn cao tốc là có thể thoải mái được.
Em đề pa từ Đà Lạt lúc 8 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới về tới Sài Gòn là các bác biết oải tới cỡ nào rồi.
Càng nghĩ càng bực lũ sâu dân mọt nước, có mỗi con đường để thông thương hàng hoá, phát triển mọi mặt của xã hội mà chẳng quan tâm gì cả.
Em đề pa từ Đà Lạt lúc 8 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới về tới Sài Gòn là các bác biết oải tới cỡ nào rồi.
Càng nghĩ càng bực lũ sâu dân mọt nước, có mỗi con đường để thông thương hàng hoá, phát triển mọi mặt của xã hội mà chẳng quan tâm gì cả.
Last edited by a moderator:
đường xấu mà cụ đạp 8 tiếng (tính luôn thời gian các lần relax cà-phê giữa đường) là quá đẹp rồiDr. Moon nói:Em vừa đi về, đường xấu toàn tập từ Dầu Giây, cách vài trăm mét lại có cái ổ bò, ổ trâu... về xót xe quá. Duy nhất chỉ được đoạn cao tốc là có thể thoải mái được.
Em đề pa từ Đà Lạt lúc 8 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới về tới Sài Gòn là các bác biết oải tới cỡ nào rồi.
Càng nghĩ càng bực lũ sâu dân mọt nước, có mỗi con đường để thông thương hàng hoá, phát triển mọi mặt của xã hội mà chẳng quan tâm gì cả.
thường thì từ Dalat về sáng sớm đường đèo vẫn còn ướt nhẹp sương đêm (Prenn/Mimosa) "lạnh chưn" lắm
... vừa hết ngã ba vô thác Pongour là xuống dốc dài sâu hút - sau đó tới đèo Phú Hiệp - dốc Lang Hanh cũng hổng đi nhanh được
7pm tối hù đang bám theo cặp <span style=""color: #ff0000;"">đèn đỏ</span> xe trước (cách 100m) bỗng nó biến mất : nó vừa qua mặt cái xe máy cày chở rơm của chú Dân tộc xong tấp vô bị xe đó che khuất

Đường xấu lắm luôn bác ơi. Bác đi PT hay TB cho lành, không thì đi máy bay là khoẻ nhất, bay có 45 phút thôi.
Hôm t3 vừa rồi nhà e đi ăn cưới Đà Lạt.
Đường: xấu còn hơn các cụ ở trên đã miêu tả
Từ Dầu Giây là bắt đầu ổ voi, ổ cọp--đang 70-80 thì kít né ổ. Chạy mà xót xe thế các cụ
Còn xấu nhất là đoạn thị trấn Đạm Ri... ôi cứ như đường tránh thành phố Huế năm rồi.
Em thì thấy chắc xxx không bắn tốc tộ nổi đâu. Đoạn cho chạy 80 mà e toàn phải chạy 60 để còn né ổ
Kết Luận: Đường xấu- Phụ huynh nhà e bảo từ nay ko đi Đà Lạt nữa(trừ khi đường đẹp)
Đường: xấu còn hơn các cụ ở trên đã miêu tả
Từ Dầu Giây là bắt đầu ổ voi, ổ cọp--đang 70-80 thì kít né ổ. Chạy mà xót xe thế các cụ
Còn xấu nhất là đoạn thị trấn Đạm Ri... ôi cứ như đường tránh thành phố Huế năm rồi.
Em thì thấy chắc xxx không bắn tốc tộ nổi đâu. Đoạn cho chạy 80 mà e toàn phải chạy 60 để còn né ổ
Kết Luận: Đường xấu- Phụ huynh nhà e bảo từ nay ko đi Đà Lạt nữa(trừ khi đường đẹp)