Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Nơi tham quan đầu tiên có lẽ là Lăng Bác và các khu vực lân cận gần Lăng Bác như Quảng Trường Ba Đình, Nhà sàn của Bác, chùa một cột...Tiếp đến là Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Buổi tối bác nên đưa F1 đi thưởng thức múa rối nước ở Nhà hát múa rối nước Thăng Long gần hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Tràng Tiền nổi tiếng nằm trên đường Tràng Tiền ngay gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bác cũng có thể dạo chơi và chụp hình ở khu vực Nhà Hát Lớn Hà Nội vào buổi tối cũng rất thú vị và thưởng thức bò Beafsteak ở Nhà hàng "My Way" theo phong cách cao bồi Texas ngay đầu đường Lý Thái Tổ (hơi đắt một tý).

Gia đình bác cũng có thể tham quan chùa Trấn Quốc gần Hồ Tây và thử dùng món Bánh Tôm Hồ Tây ở nhà hàng Bánh Tôm Hồ Tây trên đường Thanh Niên, nhìn ra hồ Trúc Bạch.

Nếu bác muốn thưởng thức món Chả Cá Lã Vọng (đặc sản của HN) thì đến đường Chả Cá trong khu 36 phố phường hoặc đường Nguyễn Trường Tộ gần cửa Bắc.

Hà Nội mùa này nóng lắm bác ạ. Mấy tháng nay em hay đi công tác ở ngoài này. Em cũng thường xuyên đi Hà Nội trong vài năm vừa qua nên cũng tương đối rành HN. Thông thường buổi trưa nắng nóng của mùa hè em hay đi ăn ở tầng 5 (Food Court) trong toà nhà Vincom ở Bà Triệu. Nơi đây có điều hoà và nhiều nhà hàng để bác chọn như Seoul Garden, Kichi-Kichi...


Bác đã đặt khách sạn chưa vậy? Em thường nghỉ ở một số khách sạn mini mới xây (wifi miễn phí) trong khu 36 phố phường với giá tương đối rẻ và cũng rất tiện nghi, lại ở ngay khu trung tâm nữa nên tiện việc đi lại. Còn bác muốn đi Hạ Long thì liên hệ mấy chỗ tổ chức tour nằm trong khu phố cổ luôn như Sinh Cafe...họ sẽ tổ chức đi Hạ Long và tham quan cho gia đình bác với giá phải chăng lắm. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, bác liên hệ với em nha. Số ĐT của em: 0983707133.
 
Hạng B2
27/3/08
234
1
20
Warren Pham nói:
Nơi tham quan đầu tiên có lẽ là Lăng Bác và các khu vực lân cận gần Lăng Bác như Quảng Trường Ba Đình, Nhà sàn của Bác, chùa một cột...Tiếp đến là Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Buổi tối bác nên đưa F1 đi thưởng thức múa rối nước ở Nhà hát múa rối nước Thăng Long gần hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Tràng Tiền nổi tiếng nằm trên đường Tràng Tiền ngay gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bác cũng có thể dạo chơi và chụp hình ở khu vực Nhà Hát Lớn Hà Nội vào buổi tối cũng rất thú vị và thưởng thức bò Beafsteak ở Nhà hàng "My Way" theo phong cách cao bồi Texas ngay đầu đường Lý Thái Tổ (hơi đắt một tý).

Gia đình bác cũng có thể tham quan chùa Trấn Quốc gần Hồ Tây và thử dùng món Bánh Tôm Hồ Tây ở nhà hàng Bánh Tôm Hồ Tây trên đường Thanh Niên, nhìn ra hồ Trúc Bạch.

Nếu bác muốn thưởng thức món Chả Cá Lã Vọng (đặc sản của HN) thì đến đường Chả Cá trong khu 36 phố phường hoặc đường Nguyễn Trường Tộ gần cửa Bắc.

Hà Nội mùa này nóng lắm bác ạ. Mấy tháng nay em hay đi công tác ở ngoài này. Em cũng thường xuyên đi Hà Nội trong vài năm vừa qua nên cũng tương đối rành HN. Thông thường buổi trưa nắng nóng của mùa hè em hay đi ăn ở tầng 5 (Food Court) trong toà nhà Vincom ở Bà Triệu. Nơi đây có điều hoà và nhiều nhà hàng để bác chọn như Seoul Garden, Kichi-Kichi...


Bác đã đặt khách sạn chưa vậy? Em thường nghỉ ở một số khách sạn mini mới xây (wifi miễn phí) trong khu 36 phố phường với giá tương đối rẻ và cũng rất tiện nghi, lại ở ngay khu trung tâm nữa nên tiện việc đi lại. Còn bác muốn đi Hạ Long thì liên hệ mấy chỗ tổ chức tour nằm trong khu phố cổ luôn như Sinh Cafe...họ sẽ tổ chức đi Hạ Long và tham quan cho gia đình bác với giá phải chăng lắm. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, bác liên hệ với em nha. Số ĐT của em: 0983707133.

Cám ơn bác Warren, có gì bức xúc sẽ làm phiền bác. Hy vọng ko phải sử dụng hotline 133 :p
 
Tập Lái
11/12/08
34
3
0
49
Hà Nội
db.tt
Warren Pham nói:
Nơi tham quan đầu tiên có lẽ là Lăng Bác và các khu vực lân cận gần Lăng Bác như Quảng Trường Ba Đình, Nhà sàn của Bác, chùa một cột...Tiếp đến là Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Buổi tối bác nên đưa F1 đi thưởng thức múa rối nước ở Nhà hát múa rối nước Thăng Long gần hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Tràng Tiền nổi tiếng nằm trên đường Tràng Tiền ngay gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bác cũng có thể dạo chơi và chụp hình ở khu vực Nhà Hát Lớn Hà Nội vào buổi tối cũng rất thú vị và thưởng thức bò Beafsteak ở Nhà hàng "My Way" theo phong cách cao bồi Texas ngay đầu đường Lý Thái Tổ (hơi đắt một tý).

Gia đình bác cũng có thể tham quan chùa Trấn Quốc gần Hồ Tây và thử dùng món Bánh Tôm Hồ Tây ở nhà hàng Bánh Tôm Hồ Tây trên đường Thanh Niên, nhìn ra hồ Trúc Bạch.

Nếu bác muốn thưởng thức món Chả Cá Lã Vọng (đặc sản của HN) thì đến đường Chả Cá trong khu 36 phố phường hoặc đường Nguyễn Trường Tộ gần cửa Bắc.

Hà Nội mùa này nóng lắm bác ạ. Mấy tháng nay em hay đi công tác ở ngoài này. Em cũng thường xuyên đi Hà Nội trong vài năm vừa qua nên cũng tương đối rành HN. Thông thường buổi trưa nắng nóng của mùa hè em hay đi ăn ở tầng 5 (Food Court) trong toà nhà Vincom ở Bà Triệu. Nơi đây có điều hoà và nhiều nhà hàng để bác chọn như Seoul Garden, Kichi-Kichi...


Bác đã đặt khách sạn chưa vậy? Em thường nghỉ ở một số khách sạn mini mới xây (wifi miễn phí) trong khu 36 phố phường với giá tương đối rẻ và cũng rất tiện nghi, lại ở ngay khu trung tâm nữa nên tiện việc đi lại. Còn bác muốn đi Hạ Long thì liên hệ mấy chỗ tổ chức tour nằm trong khu phố cổ luôn như Sinh Cafe...họ sẽ tổ chức đi Hạ Long và tham quan cho gia đình bác với giá phải chăng lắm. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, bác liên hệ với em nha. Số ĐT của em: 0983707133.

Bác chủ thớt theo bác này là chuẩn đấy. Nhiều khi tư vấn của các bác ở HN không chuẩn bằng mấy bác ở SG hay ra HN. Em ví dụ nếu mấy bác sống ở SG nhiều khi chẳng bao giờ vào dinh độc lập nhưng người từ nơi khác đến SG lần đầu tiên thường hay vào dinh độc lập thăm. Ăn uống thì ra HN phải thưởng thức mấy món HN chứ mấy món tàu hay hải sản thì SG thiếu gì và nhiều khả năng là tốt hơn HN. Đúng là HN có món chả cá bác nên ăn (địa chỉ như trên), ở SG cũng có nhưng chắc chắn là không bằng. Bác cũng nên ăn phở Bắc cho biết, có thể không hợp với người SG nhưng cũng nên thử. Phở gà thì ra phở Lâm, phố Nam Ngư, phở bò thì rất nhiều quán nổi tiếng mỗi người thích 1 kiểu: phở Thìn (phố Lò Đúc), phở Bát Đàn (phố Bát Đàn), phở Lý Quốc Sư. Phục vụ ở mấy quán phở thì các bác chán luôn, nhiều chỗ còn phải xếp hàng. Nếu ăn phở ở mấy quán nổi tiếng này bác nên chuẩn bị tinh thần trước không lại mất hứng -> ăn mất ngon:)

Tour Hạ Long đi theo ngày rất nhiều, bác có thể đến mấy công ty lữ hành trên phố cổ có tour đi hàng ngày luôn. Có cả tour đi nghỉ lại đêm trên thuyền, nhưng cũng hơi mắc đấy, nhưng mà hay, bọn tây nó cũng hay đi.
 
Hạng B2
27/12/09
266
9
18
68
HANOI
Bác nên đi Hạ Long, từ HN đến HL là 150 km. Khách sạn chủ yếu ở Bãi Cháy, giá cả phải chăng. Có hai điểm vui chơi chính:
1. Tuần Châu: có resort và xem cá heo, hải cẩu ; nhạc nước.
2. Đi du thuyền trên vịnh, thăm các hang. Vụ này hôm rồi thì em không đi được, dính bão ConSon nên bị cấm , huỷ chuyến.
Thăm cầu Bãi Cháy khá đẹp, sang chợ Hạ Long với đặc sản chả mực "Thoan" và các hàng TQ.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi vui vẻ.
 
Hạng B2
18/4/09
378
398
63
Tôi thấy giá cả cũng không phải là quá đắt đối với khách du lịch, bởi vì ở đâu cũng vậy thôi khi nghe giọng nói, nhìn biển số thấy tỉnh khác đến là y như ... mài dao chờ sẳn, nhưng chán nhất là cách phục vụ quá ẹ, ngoài ra tôi cũng có đến một số nơi ăn uống như giới thiệu trên truyền hình, báo... vd: chả cá Lã Vọng, bánh tôm Tây hồ,... quá dở, dở như không thể dở hơn, không hiểu người ta có quảng cáo quá không, hay tại không hợp khẩu vị của tôi chăng?
 
Status
Không mở trả lời sau này.