SangBD đi xe gì, 2 chuyến trên tôi chạy BT-50. Toàn chạy ga tự động nên không bị mỏi chânBác đi khỏe thật. Em 650km là tay chân run như bị bệnh luôn
Chỉnh sửa cuối:
SangBD đi xe gì, 2 chuyến trên tôi chạy BT-50. Toàn chạy ga tự động nên không bị mỏi chânBác đi khỏe thật. Em 650km là tay chân run như bị bệnh luôn
Trời xe khách người ta chạy Bắc-Nam có 25-30 tiếng, đi liên tục, hành khách phải ngồi mà có ai mệt đâu.Trừ khi có 2 tài hoặc anh chủ là siêu nhân thì mới quất liên tục 920km như thế. Anh nên để cho người nhà nghỉ ngơi nữa chứ. Ngồi xe liên tục như thế mệt lắm, nhất là con nít và mẹ chúng.
Em đi xe Cruze . Không mỏi chân mà chỉ mỏi tay với cổ. Mà cũng do em mới có bằng tháng 11/2017 mà tết âm em đi xe về Nghệ An luôn nên chưa quen hơi đuốiSangBD đi xe gì, 2 chuyến trên tôi chạy BT-50. Toàn chạy ga tự động nên không bị mỏi chân
Sedan thì mệt thật + với tài mới nên cũng hơi mệt do căng thẳng, mình đi hơn 5 năm với hơn chục vạn km nên lái xe như nghỉ dưỡng ấy mà. mình cơ bản lái 1 tay, 1 tay và 1 chân còn lại để thư giãn và tập thể dụcEm đi xe Cruze . Không mỏi chân mà chỉ mỏi tay với cổ. Mà cũng do em mới có bằng tháng 11/2017 mà tết âm em đi xe về Nghệ An luôn nên chưa quen hơi đuối
Tết 2019 làm chuyến hèAnh Sơn thẳng tiến bác ơi ... Lần đầu chạy xa mà vẫn chạy tốt
Dạ chắc chắn là về rồi bác. Quan trọng thời gian có cho phép đi cùng nhau không thôi ! Bác add zalo em : 0974542851 nhé bácTết 2019 làm chuyến hè
Mình sớm thì 27, muộn thì 28 tết, không thể đi sớm hơnDạ chắc chắn là về rồi bác. Quan trọng thời gian có cho phép đi cùng nhau không thôi ! Bác add zalo em : 0974542851 nhé bác
ăn ...về ăn tết với quê hương là đầm ấm nhất đó bác à mà bác huyện nào thái bình vậy e cũng ở tb