Ngủ ở Mường Thanh mà còn sức hả bácĐi tuỳ cơ ứng biến nên cũng ko chọn được địa điểm cụ thể.Nhưng theo kinh nghiệm chạy xe bắc nam của riêng e thì ăn ở quán cơm xe tải và ngủ ở KS Mường Thanh
- Tags
- tết 2019 về quê ăn tết
Ngày chạy 900km được mà các bác, thằng em mình chạy xe tải chở hàng mà nó từ Biên Hoà làm 1 phát ra Đà Nẵng rồi nghĩ một đêm đôm sau làm phát ra Hà Nội, giao hàng xong nghĩ một đêm là y vậy chạy về
- Em ủn cho lên top , chúc các bác đi thượng lộ, có hình có clip gì thì sau này up lên cho em xem với. coi như là hành trình ký sự nha. Còn hình ảnh ở Mường Thanh thì inbox cho em xem riêng cũng được ah ^^Hóng mấy a về ở hẳng luôn cho bớt đông đúc Sài thành
Đi chơi chứ phải đi hành xác đâu bác mà quất khiếp thế.
Vì lí do an toàn, đi gia đình tèn tèn ngày 5-600km là đẹp. Thưởng ngoạn cảnh quan, đặc sản vùng miền đi qua nữa
Ko nên đặt bản thân quá giới hạn, Lơ đễnh 1 giây ko biết trước được
Vì lí do an toàn, đi gia đình tèn tèn ngày 5-600km là đẹp. Thưởng ngoạn cảnh quan, đặc sản vùng miền đi qua nữa
Ko nên đặt bản thân quá giới hạn, Lơ đễnh 1 giây ko biết trước được
Em chạy xuyên Việt nhiều lần rồi và hầu hết em lái một tài. Em quá khâm phục với bác chủ. Dù bác là người có sức khỏe tuyệt vời thì theo em bác cũng phải nghĩ đến an toàn nữa. Bác chạy như vậy chắc chắn rất mệt cho ngày thứ 2 và đó là điều rất không an toàn. Bác đi tối đa một ngày 600 km cho em nhờ. Chúc bác thượng lộ bình an, an toàn, đi đến nơi, về đến trốn, không gặp CA 