Trước đây lúc mới lấy xe mình cũng chở 1 Vợ 2 con làm 1 chuyến XV Vế lý thuyết có thể chạy được ngày đầu tới Đà nẳng nhưng phải đi nhanh, đi sớm và nghỉ trễ, Mây này này Hugo bắn tốc độ dữ lắm. Em chạy từ BH 4h ra tới Tuy hòa 12h 30 mà bị Hugo bắn hết 4 lần may mà có bùa hộ mệnh nên khg mất đồng nào, Ra mấy tỉnh ngoài do ngại bùa hộ mệnh hết hiệu lực nên chạy kỹ phải nghỉ ơ Vinh, trưa ngày thứ 3 mới tới quê vợ ở Bình lục Hà Nam. Đua 920km 1 ngày E thấy khg ổn (P/s: Em đi Focus 2.0)
- Tags
- tết 2019 về quê ăn tết
Không đủ thời gian chơi đâu bác. Hè rồi mình đi xuyên Việt: SG-Hạ Long-Sapa-SG hết 3 tuần. Mỗi ngày 200-400km vui chơi các kiểu (leo Fansipan, vào hang, đi thuyền,...) mới gần hết được các địa danh chính mỗi nơi. Đi như bác dọc đường ko tham quan được nhiều.Mình tính từ SG-Sapa 12 ngày cả đì và về. Ổn ko mấy bác?
Hoặc tới đâu quay đâu thì đẹp?
Cảm ơn mấy bác.
Bác XV ngày thường là đi du lịch . Còn anh em ở đây chủ yếu Về quê ăn Tết, kết hợp với ngắm phong cảnh thôi mà bác. 3 ngày okKhông đủ thời gian chơi đâu bác. Hè rồi mình đi xuyên Việt: SG-Hạ Long-Sapa-SG hết 3 tuần. Mỗi ngày 200-400km vui chơi các kiểu (leo Fansipan, vào hang, đi thuyền,...) mới gần hết được các địa danh chính mỗi nơi. Đi như bác dọc đường ko tham quan được nhiều.
Đường Tây Bắc ko chạy liên tục được đâu. Mình chỉ đỗ đèo, có dừng ngắm cảnh từ đèo Khau Phạ về Phú Thọ rửa xe mà khói bốc lên từ má thắng. Hú vía. Đổ thêm 20-30km đường đèo nữa chắc rơi tự do luôn.Đi 4 ngày, sapa 3 ngày, về 5 ngày là ok. Vừa đi vừa thăm quan dọc đường
em chạy từ Quy Nhơn => SG 650km mà thấy mệt đuối rùi, Phục mấy bác chạy hơn con số đó.Em thì mục tiêu chạy 400-500km/ ngày còn lại nghỉ ngơi ăn chơi.
Chỉ có chiều vào là hơi đuối đoạn Quy Nhơn => SG chạy một mạch
Em cũng BĐ đây, cũng thường về quê. Thường tối trc em ngủ sớm (uống 1 viên Mimosa) lúc 5h chiều & ngủ đến khoảng 2h sáng thì thức dậy đi luôn (hành lý xếp sẵn trên xe), em chạy 1 mạch đến BĐ luôn, khoảng 12:00-13:00 thì đến, nhà em ăn sáng trên xe luôn, chỉ dừng đái đường & đổ xăng 1-2 lần tầm 10 phút. Em thấy vậy rất khỏe. Mà em lại thích sedan chạy dường xa (em chạy xe vợ cả em la Civic X, xe em là bán tải nhưng chạy xe bán tải đường xa em thấy rất mệt và cả nhà em cũng mệt, nên giờ về quê em toàn chạy Civic. Nhiều bác nói em chém vì chạy bán tải đường xa mệt nhưng thiệt bác ah. Nhà em ở Phù Cát, cũng hay đi QN, có cơ hội thì giao lưu nha).
Chỉnh sửa cuối:
Năm đầu còn háo hức lên xe cắm cổ đạp cho cố, cứ như chạy đua. Qua năm thứ 2 trở đi thì cứ tà tà, ngày 4-500km cho khỏe thân. Vừa đi vừa ngắm cảnh, tiện đâu nghỉ đấy. Không nên chạy đêm vì xe tốc hành, xe tải, đầu kéo.... ngược chiều giương đèn LED sáng lòa mù luôn rất nguy hiểm.
2 tài chạy thay nhau thì ngày 8-900km bình thường thui. Bà cả và cháu nhỏ em cho đi mbay ra trước,nên xe chỉ có em và cháu lớn và người lớn nên ok.
Chiều ra thì chỉ đi trên đường 2 ngày thôi,về còn kịp ăn tết ông Công ông Táo ở nhà nữa.
Chiều ra thì chỉ đi trên đường 2 ngày thôi,về còn kịp ăn tết ông Công ông Táo ở nhà nữa.