Thảo Luận Chung Hỏi về bắn tốc độ xe?

14/6/14
281
432
63
39
:(
Híc e nhớ có đoạn Gia Ray gần Long Khách,biển báo cho chạy 80km/h mà khúc đó cắm biển cắm vượt dày đặc.Chỉ cần 1 chiếc xe đi đầu bò 40km/h là cả đoàn xe rồng rắn bò theo,vl thặc.Lưu thông trên xa lộ giờ oải quá
Phải chăng là chim mồi xuất hiện?...
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: YARIS52U
Hạng B2
12/1/15
215
305
63
:3dtanghoaheo:
:(
Híc e nhớ có đoạn Gia Ray gần Long Khách,biển báo cho chạy 80km/h mà khúc đó cắm biển cắm vượt dày đặc.Chỉ cần 1 chiếc xe đi đầu bò 40km/h là cả đoàn xe rồng rắn bò theo,vl thặc.Lưu thông trên xa lộ giờ oải quá
Chỗ đó chúng nó thách bác vượt đấy.hihi.
 
  • Like
Reactions: YARIS52U
Hạng B2
7/9/10
351
29
28
Tuần vừa rồi em đi phan thiết, ức chế bỏ mẹ, đường gì toàn thị trấn không, bắn tốc độ thì toàn chỗ 40-50, trong khi ra khúc 80 xe khách chạy vượt ép xe ngược chiều liên tục rất ẩu, chuyên ép xe bé mà ko thấy thằng chó áo vàng nào (lù mẹ em toàn bị container - khách bắc nam đấu đầu bên làn đường xem em, lấn em rất lề xe máy liên tục) => đây mới là nguyên nhân gây TNGT nghiêm trọng mà đéo thấy mấy con chó vàng. Còn có nhiều đoạn từ long khánh trở ra có nhiều đoạn chỉ có 1 làn xe oto/tải, bên trái có lương cứng, ko cho xe con đi 2 lane như tuyến miền tây => gặp thằng đầu bò quá tải thì ôm chắc 30-40 đều đều.
Đã vậy còn bắn bẩn ngay chỗ cắm bảng vừa hết nội thị mới ác để canh me lấy tiền nữa.
Việt nam làm đường con kẹt gì ngu vãi: từ TPHCM ra phan thiết có 200km và có cao tốc dài 60km mà thời gian đi vẫn như đường ko có cao tốc (đi đường biển).
Kết luận: dù có cao tốc long thành - dầu dây em vẫn đi đường biển cho lành, thời gian vẫn vậy => xe thì ít đi thong thả ngắm biển và đặc biệt đếu có trong địa phận đồng nai thì sẽ ko gặp được chó vàng đồng nai.
 
Hạng B2
4/1/09
452
320
63
Việt Nam quê hương tôi
Em ức chế nhất là cái bảng cấm vượt ở đoạn đường này. Vừa mới hết cấm vượt chắc chưa được 50m lại có bảng cấm vượt mới, thà để luôn là cấm luôn chứ hết làm gì!

Vụ xe bò thì em chưa thấy chim mồi bao giờ nên em không biết, còn mấy xe tải cùi chở gạch, nông sản,... thì gặp hoài!
 
Hạng D
18/6/13
1.489
1.054
113
Tuần vừa rồi em đi phan thiết, ức chế bỏ mẹ, đường gì toàn thị trấn không, bắn tốc độ thì toàn chỗ 40-50, trong khi ra khúc 80 xe khách chạy vượt ép xe ngược chiều liên tục rất ẩu, chuyên ép xe bé mà ko thấy thằng chó áo vàng nào (lù mẹ em toàn bị container - khách bắc nam đấu đầu bên làn đường xem em, lấn em rất lề xe máy liên tục) => đây mới là nguyên nhân gây TNGT nghiêm trọng mà đéo thấy mấy con chó vàng. Còn có nhiều đoạn từ long khánh trở ra có nhiều đoạn chỉ có 1 làn xe oto/tải, bên trái có lương cứng, ko cho xe con đi 2 lane như tuyến miền tây => gặp thằng đầu bò quá tải thì ôm chắc 30-40 đều đều.
Đã vậy còn bắn bẩn ngay chỗ cắm bảng vừa hết nội thị mới ác để canh me lấy tiền nữa.
Việt nam làm đường con kẹt gì ngu vãi: từ TPHCM ra phan thiết có 200km và có cao tốc dài 60km mà thời gian đi vẫn như đường ko có cao tốc (đi đường biển).
Kết luận: dù có cao tốc long thành - dầu dây em vẫn đi đường biển cho lành, thời gian vẫn vậy => xe thì ít đi thong thả ngắm biển và đặc biệt đếu có trong địa phận đồng nai thì sẽ ko gặp được chó vàng đồng nai.

Dừng lại coi nó dám đấu đầu ko bác, xúi dại :)