Bác mua BH nhân thọ đi, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo ( điều kiện là thời điểm bác mua chưa bị bệnh nhé, do vậy mua sớm là tốt )Một câu chuyện có thật:
Có chuyện này về bảo hiểm y tế, ai hiểu chỉ dùm. Mình mua bảo hiểm y tế của MSIG, mỗi năm phí lên tới 10 triệu. Đến hết hạn hợp đồng một năm, công ty muốn mình tái ký, nhưng bắt mình khai lại hiện trạng sức khoẻ. Mình sẵn tiện hỏi vậy nếu giờ khai lại mà bị ung thư công ty có bán nữa không. Nhân viên trả lời nhẵn nhụi: không.
Bạn ấy nói bảo hiểm nào cũng vậy! Nếu trong năm còn hợp đồng, bảo hiểm chi trả đến hết hợp đồng, rồi công ty bỏ chạy, không bán tiếp, bệnh nhân tự lo. Trong khi đó, với cái bệnh đó, chuyển qua bảo hiểm khác thì nó lại không bán! Sao bảo hiểm gì bất nhân vậy? Trong khi đó lúc nào cũng rao bồi thường lên đến mấy tỉ. Lỡ tháng 10 phát hiện bệnh, tháng 11 hết hạn hợp đồng, tháng 12 đợt điều trị đầu tiên, coi như bệnh nhân không được một xu bồi thường, bất chấp đã mua bảo hiểm bao năm!
Hay loại nảo hiểm này chỉ để khám mấy cái ngoại trú linh tinh?
nếu là dân Văn phòng thì ngân hàng phát hành thẻ TD cho trả góp 12 tháng ls 0% phí 4.2%.