S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
10.798
133
28 năm trước, phát hiện ra cận thị do chép đề kiểm tra từ trên bảng xuống bị sai nên làm bài sai bét. Chạy xuống thị xã đo mắt, cận 2,5 độ. Thế là kiêng đéo, nhầm đeo kiếng từ đó đến nay. Bi giờ nó kg lên độ mà đọc sách thì phải bỏ kiếng ra :)
 
Hạng B2
4/9/11
368
4.984
93
Thiên Đàng
28 năm trước, phát hiện ra cận thị do chép đề kiểm tra từ trên bảng xuống bị sai nên làm bài sai bét. Chạy xuống thị xã đo mắt, cận 2,5 độ. Thế là kiêng đéo, nhầm đeo kiếng từ đó đến nay. Bi giờ nó kg lên độ mà đọc sách thì phải bỏ kiếng ra :)
vậy là anh bị viễn thị (lão). Anh đến 1 lúc nào đó, cận + viễn = 0 thì anh không cần dùng kiếng :)
Còn không thì 1 thời gian nữa anh cũng phải dùng thêm 1 kiếng lão.
Có công nghệ 2 kiếng (cận + viễn) thành 1, và nó không bị khoét tròng nhìn thấy. Hôm trước bên tiệm kiếng có mời em mà vì em thấy chưa cần thiết nên không làm.
Ít hôm chắc phải làm, chứ giờ xem điện thoại hay đọc sách là phải tháo kiếng ra. Rất bất cập.
 
  • Like
Reactions: S09
Hạng C
14/7/19
848
31.667
96
thớt này toàn mấy ông già
Anh giống mấy thằng bên nhà vợ em quá. chèo lớn và anh vợ nhỏ hơn em 2t.
Thấy em đeo kính lão đọc chử chê. mới tí tuổi đeo kính. em uh ah.
em đưa cái món hàng chữ nhỏ xíu bắt 2 thằng đọc. tội nghịp, nheo mắt lại nhìn lâu hồi mới đọc. xong em nói đâu đeo thử thôi, thử thôi nha. em đưa kính em 1.5 độ.
Đeo vô nói. quao. thấy chử sáng lên liền. :D
em nói đi đo thử đi. và dính thằng 1.5 độ, và 1.75 độ.
hahahahaha