Chủ đề tương tự
Nên trãi nghiệm một ngày đêm trên cù lao Chàm homestay em nghĩ cũng thú vị.Chào các bác, tháng 5 này e định đi Đà Nẵng và lịch trình như sau:
- Ngày 1: sáng Sơn trà, chiều Hội an
- Ngày 2: Cả ngày Huế, tối Bar
- Ngày 3: chưa có lịch trình
2 ngày này lịch trình thế có ổn k ạ? =))) Cho em hỏi thêm có những đặc sản gì hay ẩm thực gì nhất định cần ăn không ạ? ) Em cảm ơn
ĐN ngon à. Nhiều món ngon và nhiều chổ đi chơi á.
Nội cái Bà Nà hill hết mịa 1 ngày
1 đêm để dành nhậu con ốc xanh xanh, tự nhiên quên tên ... ở phố bia PVĐ ... đi dạo chơi, làm ly bia ngắm cảnh hóng gió bờ sông Hàn ... tắm biển non nước để sau này đi ra nước ngoài mới thấy VN đẹp nhiều lắm. thời gia n nữa th2i ra đảo ăn cá nướng, cá sống, mực sống ... lặn biển hay bơi snugle (hình như sai sai ) ... nhiều ...
2-3 ngày thì ok.
Nội cái Bà Nà hill hết mịa 1 ngày
1 đêm để dành nhậu con ốc xanh xanh, tự nhiên quên tên ... ở phố bia PVĐ ... đi dạo chơi, làm ly bia ngắm cảnh hóng gió bờ sông Hàn ... tắm biển non nước để sau này đi ra nước ngoài mới thấy VN đẹp nhiều lắm. thời gia n nữa th2i ra đảo ăn cá nướng, cá sống, mực sống ... lặn biển hay bơi snugle (hình như sai sai ) ... nhiều ...
2-3 ngày thì ok.
Còn món gà ở cầu Trần Thị Lý nữaĐN ngon à. Nhiều món ngon và nhiều chổ đi chơi á.
Nội cái Bà Nà hill hết mịa 1 ngày
1 đêm để dành nhậu con ốc xanh xanh,
tự nhiên quên tên ... ở phố bia PVĐ ... đi dạo chơi, làm ly bia ngắm cảnh hóng gió bờ sông Hàn ... tắm biển non nước để sau này đi ra nước ngoài mới thấy VN đẹp nhiều lắm. thời gia n nữa th2i ra đảo ăn cá nướng, cá sống, mực sống ... lặn biển hay bơi snugle (hình như sai sai ) ... nhiều ...
2-3 ngày thì ok.
Nên trãi nghiệm một ngày đêm trên cù lao Chàm homestay em nghĩ cũng thú vị.
Cù lao chàm giờ dơ hơn nhiều rồi - dân làm du lịch rất kỹ ưỡng dặn mọi người bảo vệ môi trường, không đem bao ni lông hay túi nhựa ra xả rác .. vậy mà em đi vẫn có nhiều gia đình vô tư, uống nước xong, nhét bao ni lông xuống cát. Vô tư như không có gì hết, buồn lắm.
vứt xuống cát đã là gì, e đi lặn san hô thấy mấy cái vỏ chai lavie trôi lềnh phềnh ngoài khơi, khác nước ngoài thi nhau chỉ trỏ ấyCù lao chàm giờ dơ hơn nhiều rồi - dân làm du lịch rất kỹ ưỡng dặn mọi người bảo vệ môi trường, không đem bao ni lông hay túi nhựa ra xả rác .. vậy mà em đi vẫn có nhiều gia đình vô tư, uống nước xong, nhét bao ni lông xuống cát. Vô tư như không có gì hết, buồn lắm.