Xe ngon bánh mì làm chi các bác. Đám tải, khách ọp ẹp, xe nâng đời... mới lo vụ đó. Đừng bánh mì! Xe em 2003, 6 tháng 1 lần, bánh mì 0 đ. Phà phà, chả sao ạ.
bác đăng kiểm trạm nào thề ?
Xe hư thì phải sửa, kính nứt tí không sao nhưng chạy xe mà đèn đứt không chịu thay nữa thì... bó tay bác
Đi đk đừng bỏ bánh mì, cứ cho nó soi lỗi thoải mái ra phiếu mà đi làm cho ngon, hết lỗi đợi dán tem nó xin cafe thì hãy đưa tí tí
Đi đk đừng bỏ bánh mì, cứ cho nó soi lỗi thoải mái ra phiếu mà đi làm cho ngon, hết lỗi đợi dán tem nó xin cafe thì hãy đưa tí tí
5005V, An Phú Đông Q12 bác ạ.Xe ngon bánh mì làm chi các bác. Đám tải, khách ọp ẹp, xe nâng đời... mới lo vụ đó. Đừng bánh mì! Xe em 2003, 6 tháng 1 lần, bánh mì 0 đ. Phà phà, chả sao ạ.
Các bác cho e hổi, đi đăng kiểm sáng thứ 7 thì mình nên đến mấy giờ cho kịp? e muốn đi đk ở Lạc Long Quân ạ.
Bác để ở đâu mà ko lấy nhỉ? E cũng ĐK ở đó 2 lần rồi lần nào mấy ảnh cũng lấy hết và làm rất nhẹ nhàng.Hôm trước em đi đăng kiểm ở 50-04V - XLHN có bỏ 200k bánh mì mà mấy ảnh không chịu lấy.
Theo kinh nghiệm của e thì bác nên đi sáng thứ 3 - thứ 5 là nhưng ngày ít xe đi Đk. Chạy xe vào khoang 1 đo khí thải ở pô xả, trong thời gian đó bác ra làm thủ tục đóng tiền. Trên xe kẹp 200k vào thắng tay. Xong là hướng dẫn chu đáo, đảo tay lái... kiểm tra thắng, gầm, đền nhàn, cos , fa rồi ra ngoài chờ dán tem làm xong ah. Chúc bác đk vui vẻ và thành công.
đi đk, biết xe mình có lỗi thì sửa trước đi, cái này an toàn cho mình chứ không phải vấn đề chi thêm 100k hay 200k.