Thảo Luận Chung Hỏi về nhường đường

Hạng B2
3/4/09
259
1.779
93
pcvinh nói:
ngidinh nói:
ở đường khác nếu làn trong không cho xe oto con đi. thì bác cứ chạy đúng tốc độ ở làn xe cuẩ mình, thằng nào muốn thì vượt phải ngoài ra không nhườn. lúc trước mới có bằng lái e toàn nhường như vậy không tư khi tham gia os có chút kiến thức về luật nên không nhường ai hết trừ khi xe ưu tiên.
Đúng! Có còi hụ, đèn chớp thì nhường. Chạy Max rồi nhường gì nữa?
E k biết ở đâu ra cái ý nghĩ chạy max tốc độ là k phải nhường cho ai hết
Ra đường cứ thong thả mà chạy,ai xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn là e cho wa hết
E chạy xe lớn nhỏ đủ loại,e cũng hay nhường đường cho xe sau vượt mà có bị Công an bắt bao giờ,mà e cũng chưa bao giờ thấy xe nào nhường đường mà bị Công an bắt
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
thietbiloc nói:
Quốc lộ 13 đoạn qua Bình dương: xe 9 chỗ trở xuống được chạy cả 2 lane:

QL13-BinhDuong.jpg
1/- Cảm ơn bác đã đăng hình, rõ như ban ngày khỏi cãi nữa:D. Hai năm nay hầu như tuần nào tôi cũng đi đường này, vẫn chạy cả 2 làn, chưa bị ai thổi vào dù hầu như tối t7 nào ngang qua BD cũng thấy có chốt.
2/- Cá nhân tôi khi lái xe, thấy rằng việc nhường đường là trách nhiệm của mình, với suy nghĩ đơn giản : mình không chạy nhanh hơn nữa, họ xin vượt thì nhường. Để có được điều kiện an toàn để nhường cũng quá đơn giản : bật xi-nhan phải để xe sau biết mình nhường, khi nào lane trong có thể vào được thì vào ngay. Tôi thề là chưa bao giờ có cái suy nghĩ mình "chạy đúng tốc độ rồi thì dứt khoát không cho thằng nào vượt" mà ngược lại còn thấy rằng đó là 1 suy nghĩ khá ...bệnh hoạn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
canthi_td nói:
thietbiloc nói:
Quốc lộ 13 đoạn qua Bình dương: xe 9 chỗ trở xuống được chạy cả 2 lane:

QL13-BinhDuong.jpg
1/- Cảm ơn bác đã đăng hình, rõ như ban ngày khỏi cãi nữa:D. Hai năm nay hầu như tuần nào tôi cũng đi đường này, vẫn chạy cả 2 làn, chưa bị ai thổi vào dù hầu như tối t7 nào ngang qua BD cũng thấy có chốt.
2/- Cá nhân tôi khi lái xe, thấy rằng việc nhường đường là trách nhiệm của mình, với suy nghĩ đơn giản : mình không chạy nhanh hơn nữa, họ xin vượt thì nhường. Để có được điều kiện an toàn để nhường cũng quá đơn giản : bật xi-nhan phải để xe sau biết mình nhường, khi nào lane trong có thể vào được thì vào ngay. Tôi thề là chưa bao giờ có cái suy nghĩ mình "chạy đúng tốc độ rồi thì dứt khoát không cho thằng nào vượt" mà ngược lại còn thấy rằng đó là 1 suy nghĩ khá ...bệnh hoạn.
Em cũng cùng quan điểm nhường đường như bác canthi.
Nhường được là em nhường. Khi nhường người khác qua rồi cảm giác rất thoải mái các bác à, vì không có cảm giác người khác đang thúc đít mình hoặc là cản trở cái vội vàng của người khác, khi người ta đang vội, còn vội vì lý do gì thì miễn bàn, vì đâu phải là việc của mình.
Cả ai chạy láo hay qua mặt láo thì cũng nhường luôn, chứ không nó chạy sau mà láo thì mình bị vạ lây nữa...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
canthi_td nói:
thietbiloc nói:
Quốc lộ 13 đoạn qua Bình dương: xe 9 chỗ trở xuống được chạy cả 2 lane:

QL13-BinhDuong.jpg
1/- Cảm ơn bác đã đăng hình, rõ như ban ngày khỏi cãi nữa:D. Hai năm nay hầu như tuần nào tôi cũng đi đường này, vẫn chạy cả 2 làn, chưa bị ai thổi vào dù hầu như tối t7 nào ngang qua BD cũng thấy có chốt.
2/- Cá nhân tôi khi lái xe, thấy rằng việc nhường đường là trách nhiệm của mình, với suy nghĩ đơn giản : mình không chạy nhanh hơn nữa, họ xin vượt thì nhường. Để có được điều kiện an toàn để nhường cũng quá đơn giản : bật xi-nhan phải để xe sau biết mình nhường, khi nào lane trong có thể vào được thì vào ngay. Tôi thề là chưa bao giờ có cái suy nghĩ mình "chạy đúng tốc độ rồi thì dứt khoát không cho thằng nào vượt" mà ngược lại còn thấy rằng đó là 1 suy nghĩ khá ...bệnh hoạn.
kinh, bác cận thị từ đầu hum nay cũng chém kinh nhẻ
21.gif
.

Nếu mình đi đang max tốc độ, ví dụ 80/80, thây xe sau lao ào ào đến tầm 90/80, bấm còi loạn cào cào, dù việc nhường đường cũng cần phải 5-10s mới kịp, các bác đức cao vọng trọng sẽ nhường ngay với một tinh thần tương ái, thư thái hiếm thấy, chữ nhẫn đã đạt cảnh giới chăng?

Thường với những xe bật harzard, xe làm nhiệm vụ, hoặc chỉ đá đèn thì e sẽ nhường ngay khi có thể. Còn các xe đút đít bóp còi thì thường e sẽ đá xinhan trái để họ có thể hiểu là vượt phải mà đi, như vậy họ cũng k bị phạt nếu thực sự gấp, và cũng hiểu cần phải lịch sự hơn khi lưu thông. Tốc độ 80/80 ra vào đường ta cũng k phải hoàn toàn thuận lợi đâu.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
dawmgoodman ® nói:
canthi_td nói:
thietbiloc nói:
Quốc lộ 13 đoạn qua Bình dương: xe 9 chỗ trở xuống được chạy cả 2 lane:

QL13-BinhDuong.jpg
1/- Cảm ơn bác đã đăng hình, rõ như ban ngày khỏi cãi nữa:D. Hai năm nay hầu như tuần nào tôi cũng đi đường này, vẫn chạy cả 2 làn, chưa bị ai thổi vào dù hầu như tối t7 nào ngang qua BD cũng thấy có chốt.
2/- Cá nhân tôi khi lái xe, thấy rằng việc nhường đường là trách nhiệm của mình, với suy nghĩ đơn giản : mình không chạy nhanh hơn nữa, họ xin vượt thì nhường. Để có được điều kiện an toàn để nhường cũng quá đơn giản : bật xi-nhan phải để xe sau biết mình nhường, khi nào lane trong có thể vào được thì vào ngay. Tôi thề là chưa bao giờ có cái suy nghĩ mình "chạy đúng tốc độ rồi thì dứt khoát không cho thằng nào vượt" mà ngược lại còn thấy rằng đó là 1 suy nghĩ khá ...bệnh hoạn.
kinh, bác cận thị từ đầu hum nay cũng chém kinh nhẻ
21.gif
.

Nếu mình đi đang max tốc độ, ví dụ 80/80, thây xe sau lao ào ào đến tầm 90/80, bấm còi loạn cào cào, dù việc nhường đường cũng cần phải 5-10s mới kịp, các bác đức cao vọng trọng sẽ nhường ngay với một tinh thần tương ái, thư thái hiếm thấy, chữ nhẫn đã đạt cảnh giới chăng?

Thường với những xe bật harzard, xe làm nhiệm vụ, hoặc chỉ đá đèn thì e sẽ nhường ngay khi có thể. Còn các xe đút đít bóp còi thì thường e sẽ đá xinhan trái để họ có thể hiểu là vượt phải mà đi, như vậy họ cũng k bị phạt nếu thực sự gấp, và cũng hiểu cần phải lịch sự hơn khi lưu thông. Tốc độ 80/80 ra vào đường ta cũng k phải hoàn toàn thuận lợi đâu.

Em cũng như bác đao, nói chung là em ko phải lúc nào cũng xấu tính, nhưng nhiều khi đã chạy 80/80 mà có những xe cứ dí đầu vào đít em.. lộn.. vào đít xe em mà bấm còi liên tục thì em cứ bật xinhan trái để thể hiện rõ là không thể vượt. Nhiều trường hợp vẫn tiếp tục bám đít và bấm còi tợn thì em đã quay kiếng xuống, thò tay trái ra vẫy vẫy về phía sau thì đa số là vượt phải kèm theo 1 cú lườm. Nhưng thật sự em nghĩ mình không sai trong trường hợp này, dù vẫn luôn thủ sẵn tư thế là có 1 quả tạt đầu gấp nhưng hên hay sao chưa bị bao giờ.

Còn nếu xin vượt đàng hoàng bằng đèn, hoặc còi 1 lần thì em thường xuyên né cho qua.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
@dawmgoodman :
+Tôi đâu có chém gì đâu:D , mỗi người có thói quen chạy xe riêng mà, tôi chỉ nói những gì mình thường làm thôi. Người khác gây áp lực sau lưng mình, cũng khó chịu lắm.
+Tất nhiên ở tốc độ 80, muốn ra vào không phải dễ, nhưng tôi đã nói rõ, khi họ báo hiệu xin vượt, tôi sẽ bật xi-nhan phải báo cho họ biết mình sẽ nhường, và hầu như chưa thấy ai đèn còi loạn xạ tiếp tục nữa. Khi thấy lane trong vào được thì tôi vào cho họ qua thôi.
+Vì đi lại nhiều, mỗi tháng từ 3,700 - 4,000km, liên tục 12 năm nay, nên tôi rất mệt mỏi khi phải cầm lái, do vậy tìm cảm giác thoải mái khi lái xe cũng tốt hơn 1 chút mà. Hơi đâu mà suy nghĩ người phía sau đàng hoàng, lịch sự hay gấu, láo gì cho nó khổ:D

 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
canthi_td nói:
@dawmgoodman :
+Tôi đâu có chém gì đâu:D , mỗi người có thói quen chạy xe riêng mà, tôi chỉ nói những gì mình thường làm thôi. Người khác gây áp lực sau lưng mình, cũng khó chịu lắm.
+Tất nhiên ở tốc độ 80, muốn ra vào không phải dễ, nhưng tôi đã nói rõ, khi họ báo hiệu xin vượt, tôi sẽ bật xi-nhan phải báo cho họ biết mình sẽ nhường, và hầu như chưa thấy ai đèn còi loạn xạ tiếp tục nữa. Khi thấy lane trong vào được thì tôi vào cho họ qua thôi.
+Vì đi lại nhiều, mỗi tháng từ 3,700 - 4,000km, liên tục 12 năm nay, nên tôi rất mệt mỏi khi phải cầm lái, do vậy tìm cảm giác thoải mái khi lái xe cũng tốt hơn 1 chút mà. Hơi đâu mà suy nghĩ người phía sau đàng hoàng, lịch sự hay gấu, láo gì cho nó khổ:D
lâu lâu mới thấy daika chửi đời, kinh thặc, hehe.

Chắc bác xe to nên ít bị, xe còi như chúng e khổ lắm, lên được 80 đã khó, chúng nó cứ bám sát rạt vào đít, tin tin như đưa bố mẹ đi bệnh viện, nhìn gương hậu thì toàn thấy Hoa Mai, Thiên Phú, 93, hay mấy thằng trẻ ranh chở bạn bè gái gú...mấy dạng này thôi mời anh vượt phải, tui giúp a cái xinhan trái để a k bị tít là lục sự lắm rồi.
Còn họ từ xa mà nháy đèn, harzard, hay có đèn ưu tiên thì mình gáng mà tấp cho nhanh...
 
Hạng B2
3/4/09
259
1.779
93
E chúa ghét những thằng nào xin vượt mà bóp kèn loạn xạ
Ban đêm chỉ cần đá fa bật nhan là mình cho vượt còn mình chỉ việc bám đuôi giữ khoảng cách chạy theo có phải khỏe hơn k.?
Nếu các bác chạy ở sau nhớ đừng bật fa làm khó chịu xe phía trước
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
choi cung dc nói:
E chúa ghét những thằng nào xin vượt mà bóp kèn loạn xạ
Ban đêm chỉ cần đá fa bật nhan là mình cho vượt còn mình chỉ việc bám đuôi giữ khoảng cách chạy theo có phải khỏe hơn k.?
Nếu các bác chạy ở sau nhớ đừng bật fa làm khó chịu xe phía trước
Đồng ý với bác.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
dawmgoodman ® nói:
lâu lâu mới thấy daika chửi đời, kinh thặc, hehe.

Chắc bác xe to nên ít bị, xe còi như chúng e khổ lắm, lên được 80 đã khó, chúng nó cứ bám sát rạt vào đít, tin tin như đưa bố mẹ đi bệnh viện, nhìn gương hậu thì toàn thấy Hoa Mai, Thiên Phú, 93, hay mấy thằng trẻ ranh chở bạn bè gái gú...mấy dạng này thôi mời anh vượt phải, tui giúp a cái xinhan trái để a k bị tít là lục sự lắm rồi.
Còn họ từ xa mà nháy đèn, harzard, hay có đèn ưu tiên thì mình gáng mà tấp cho nhanh...
Bạn già @dawmgoodman cứ ghẹo tui hoài:D
+ Bao nhiêu năm tui vẫn đi lại bằng con Mitsu Lancer đó, to đâu mà to, giờ nó cũng còi lắm rùi.
+ Đúng là đường sá của mình, xe tầm của mình mà lên 80 đâu phải dễ, nhưng mà họ cứ thúc vào đít, tôi thấy bị áp lực lắm, nên thôi cứ nghĩ đã 80 mà còn đòi vượt thì họ lái cứng lắm, vậy cố gắng 1 chút cho qua cho xong.
+ Không ít lần cũng tức lòi mật, cho vượt xong họ đek dám chạy nhanh, lại dưới 80 cản đường mình. Nhưng mà chuyện giao thông xứ mình nói sao cho hết hả bác.
+ Giờ nói thật, ra đường sợ và đề phòng đủ thứ, nên tui cứ coi như mình yếu không dám ra gió cho nó yên bác ơi. :D