Hạng B2
29/4/13
472
735
93
Ho Chi Minh City
Các bác thân mến,

Chuyện là vầy: sắp đến em có chuyến công tác tại vùng sâu, từ nhà máy ra thị trấn ~ 25 km, hai bên toàn rừng rậm, làm việc xong ~21h, cơm nước xong chắc 22h, chạy ra thị trấn xa quá em tính bật máy lạnh ngủ trên xe luôn ạ.

Các bác có kinh nghiệm cho em biết thử, mình nổ máy mở máy lạnh nguyên đêm từ ~21h - 06h sáng thì khoảng bao nhiêu lít xăng. Em đi Inova 2011 ạ.

Cám ơn các bác.
 
Hạng C
14/3/14
514
1.138
93
Kh nên để máy lạnh ngủ trong xe bác ạ, vụ này chết nhiều rồi, bác ngủ trong rừng mát mẻ nên hạ kính và đem theo cái mùng giăng trong xe mà ngủ cho lành.
 
Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
nếu lấy gió ngoài là không tèo đâu
1 giờ máy chạy khoảng 2-3 lít
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.504
113
Mars
son_kts nói:
nếu lấy gió ngoài là không tèo đâu
1 giờ máy chạy khoảng 2-3 lít
Máy nó tắt là tèo. Mà ko có gì bảo đảm chắc là máy chạy sáng đêm ko tắt.

Đơn giản là hạ kính xuống 1 tí ngủ mới an toàn.
 
Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
ztrummuz nói:
son_kts nói:
nếu lấy gió ngoài là không tèo đâu
1 giờ máy chạy khoảng 2-3 lít
Máy nó tắt là tèo. Mà ko có gì bảo đảm chắc là máy chạy sáng đêm ko tắt.

Đơn giản là hạ kính xuống 1 tí ngủ mới an toàn.
em thì chưa làm nhưng em mới nghe bác nói phần bôi đậm phía trên, vậy mình kết hợp lấy gió ngoài và hạ kính xuống tí cho chắc ăn


 
o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
808
119
43
34
HCM
để máy nổ chắc chắn là tốn xăng hơn luc chạy
không nên ngủ trong xe, nhiều bác die rồi....
lesson learnt has not been learnt
 
Hạng C
6/9/10
887
434
63
34
TP HCM
Em nghĩ bác chủ nên mang the VÕng loại bộ đội bao chống muỗi luon ngủ cho dễ hơn là ngủ trong Xẹ Chúc bác có kì công tác thành công.
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Em can bác, bộ bác muốn lên báo ah. Lấy vải mùng che cái kính rồi hạ xuống, vừa mát lạnh lại không phải tốn mực báo chí nữa. Giữa rừng coi chừng có cả lâm tặc nữa chứ hông phải muỗi không đâu. 25km đường có xấu lắm thì cũng 1 tiếng là đến thị trấn, thuê khách sạn hay massage thư giãn thoải mái.
 
Hạng D
28/6/07
2.811
1.826
113
em từng ngủ ở bình phước - bật máy lạnh 1 lát cho lạnh rồi tắt máy hạ kính ngủ - thấy nóng thì mở 1 lát ngủ tiếp - còn 1 lần gần tết ngủ ngay ngã tư gia lai khỏi máy lạnh cũng lạnh teo him:D
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Em cũng là dân công trình. Ăn bờ ngủ bụi, quăng quật trên xe nhiều ( băng ghế sau gập xuống là thành cái giường)
Khuyên Bác. Cố gắng chạy xe ra thị trấn tắm rửa sạch sẽ, ngủ thẳng giấc. Đi có 25km nếu đường xấu chậm lắm thì cũng 35p là cùng
Ngủ trên xe rất nguy hiểm về tính mạng chưa kể máy hoạt động ở dạng tĩnh thì khả năng giải nhiệt cũng kém